"Quỷ đỏ" Man Utd đen đủ đường

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 16:10 28/03/2017

Có lịch thi đấu bận rộn nhất nhưng Man Utd mới đây còn mất hàng loạt trụ cột vì chấn thương và án phạt treo giò.

Man Utd từng được xem là một trong những câu lạc bộ may mắn nhất giải Ngoại hạng Anh. Nhưng kể từ khi Sir Alex Ferguson về hưu, vận may dường như cũng quay lưng với "Quỷ đỏ".

Jose Mourinho nhiều lần than phiền sao Man Utd đen thế. Cầu thủ thì mãi sút trúng cột trúng xà. Nhưng trận tấn công áp đảo thì không thắng nổi, toàn hòa. Bởi thế mà có hơn 100 ngày Man Utd không thể thoát khỏi vị trí thứ 6.

Quỷ đỏ Man Utd đen đủ đường - Ảnh 1.

Đến khi vừa từ bỏ biệt danh "chú 6", thầy trò Mourinho lại gặp vận đen khác. Trong tháng 4 tới đây, Man Utd căng sức đá hai mặt trận, đá bù với tổng cộng đá 9 trận một tháng.

Nhưng đó chưa đến mức gọi Man Utd là đen đủ đường, chỉ đến khi kỳ tập trung đội tuyển quốc gia diễn ra.

Trong khi tuyển Anh đang tập luyện thì hai trung vệ trụ cột của Man Utd là Phil Jones và Chris Smalling tự gây chấn thương cho nhau. Smalling trong pha tắc bóng đã giẫm vào chân của Jones khiến anh khăn gói trở lại Manchester để điều trị chấn thương.

Quỷ đỏ Man Utd đen đủ đường - Ảnh 2.

Đến trận Anh gặp Lithuania ít ngày sau đó, Smalling lại gặp chấn thương khi va chạm với đối thủ. Trong khi Marcos Rojo cũng có vấn đề khi đá cho Argentina. Mourinho chỉ còn đúng 1 trung vệ là Eric Bailly. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chỉ có thể cầu cho các cầu thủ sớm bình phục.

Ở tuyến giữa Man Utd cũng không khá khẩm hơn. Paul Pogba chấn thương vẫn chưa bình phục trở lại. Marouane Fellaini trong đợt tập trung tuyển Bỉ vừa rồi cũng bị đau. Dù Fellaini không phải là cầu thủ đá chính thường xuyên nhưng luôn là quân bài dự bị chiến lược của Mourinho. Trong khi Ander Herrera bị treo giò một trận vì nhận thẻ đỏ trong trận gặp Chelsea. Wayne Rooney cũng chưa hẹn ngày trở lại. Vậy là ở vị trí trung tâm chỉ còn mỗi "ông già" Michael Carrick án ngữ.

Quỷ đỏ Man Utd đen đủ đường - Ảnh 3.

Ắt hẳn giờ này Mourinho đang vò đầu bứt tai căm hận "virus FIFA", khiến Man Utd mất quân hàng loạt. Giờ ông có muốn sử dụng Bastian Schweinsteiger cũng không được vì cầu thủ người Đức vừa tuyên bố chia tay Man Utd, đã dọn hết đồ đạc sang Tây Ban Nha tập luyện, chờ ngày sang Mỹ thi đấu.

Cứu tinh của Mourinho là Zlatan Ibrahimovic vẫn còn 2 trận treo giò nữa mới có thể trở lại Ngoại hạng Anh.

Đấy mới là đen đủ đường. 

Nhưng người ta vẫn nói "Gian nan mới tỏ mặt anh hào". Giờ thì các fan Man Utd chờ xem Mourinho sẽ điều binh khiển tướng thế nào trong thời gian sắp tới.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày