"Quên Hà Anh Tuấn đi, hãy thưởng thức Fragile Concert hết mình bằng cả thanh xuân của bạn"

Thanh Huyền/ Ảnh: Mai Lân - Hòa Trần/ Clip: Hòa Trần, Theo Trí Thức Trẻ 02:18 10/09/2017

Món ngon cũng cần vừa đủ, Hà Anh Tuấn đã mang lại một bữa tiệc thịnh soạn mà vẫn khiến khán giả nhớ nhung. Đó là một thành công của anh mà không phải ai cũng làm được.

Tối nay đứng trên sân khấu, Tuấn nói: "Các bạn hãy quên Phạm Toàn Thắng đi, quên Hà Anh Tuấn đi. Trên sân khấu chỉ còn một thứ, đó là thanh xuân. Chúng tôi hát bằng cả tuổi thanh xuân của mình ngày hôm nay". Và đúng là Hà Anh Tuấn và những vị khách mời của anh tại "Fragile Concert" đã khiến khán giả ngồi dưới được tưới mát tâm hồn bằng âm nhạc đầy tươi mới như thanh xuân trong buổi tối 9/9 đáng nhớ này.

Highlight từ "Fragile Concert" 9/9 của Hà Anh Tuấn

Quên Hà Anh Tuấn đi, hãy thưởng thức Fragile Concert hết mình bằng cả thanh xuân của bạn - Ảnh 2.

Hà Anh Tuấn gọi Phạm Toàn Thắng là một người sống "bụi". Nhưng không hiểu từ đâu mà Thắng lại có được thứ âm nhạc hay đến như vậy. Và có lẽ quá yêu những sáng tác ấy mà "Fragile Concert" Hà Anh Tuấn đã chỉ thể hiện những sáng tác của người em nhạc sĩ này. Có cả những bài hát cũ, những bài đã từng là hit của ca sĩ khác như "Cô bé mùa đông", "Dấu mưa", "Bốn chữ lắm"..., đến những bài lần đầu tiên được hát live trên sân khấu như "Mong manh", "Tái Bút Anh Yêu Em"..., tất cả đều được khoác lên một chiếc áo mới, hoành tráng hơn, sống động hơn và nhiều màu sắc hơn.

Quên Hà Anh Tuấn đi, hãy thưởng thức Fragile Concert hết mình bằng cả thanh xuân của bạn - Ảnh 3.

Quên Hà Anh Tuấn đi, hãy thưởng thức Fragile Concert hết mình bằng cả thanh xuân của bạn - Ảnh 4.

Chuyến bay âm nhạc của Hà Anh Tuấn cất cánh chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng được đạo diễn Cao Trung Hiếu khoác cho một chiếc áo lộng lẫy. Khi tấm màn "Fragile Concert" được kéo lên, để lại một tấm màn trắng như một làn sương nhẹ của mùa đông che phủ mờ ảo trước mặt khán giả trong ca khúc đầu tiên "Cô bé mùa đông". Sau đó, mấy chục nghệ sĩ mặc trang phục màu trắng, Hà Anh Tuấn mặc một chiếc măng tô màu trắng sân khấu màu trắng, tạo thành một tấm màn lớn và nổi trên đó những dòng chữ về "Fragile Concert". Sự lộng lẫy và cầu kì này của Hà Anh Tuấn và ekip đã khiến khán giả không thể rời mắt và ngừng xuýt xoa ngay từ tiết mục đầu tiên.

Thành công lớn nhất của "Fragile Concert" có lẽ chính là bản phối của 18 ca khúc trong chương trình. Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng đã may rất nhiều chiếc áo mới khiến khán giả cũng như ca sĩ đều thăng hoa trong chuyến bay âm nhạc đặc biệt này. Trên sân khấu, dàn nhạc Maiusphilharmonic với hơn 20 thành viên, ban nhạc, đàn piano, nghệ sĩ kèn trumpet, nghệ sĩ đàn tranh, nghệ sĩ sáo... tất cả đã tạo nên những phần trình diễn diễm lệ nhất.

Hà Anh Tuấn dẫn dắt khán giả từ những nhịp chậm rãi, nhẹ nhàng cho đến những bản nhạc với tốc độc dồn dập hơn, thăng hoa hơn. Bản hit mới nhất của Tuấn - ca khúc "Tháng tư là lời nói dối của anh" đã có một bản phối hoành tráng mà bất kì fan nào của Tuấn cũng sẽ "đứng ngồi không yên" khi được thưởng thức. Ở nhiều khoảng lặng, khán giả ngồi dưới có thể nhắm mắt để cùng phiêu với những âm thanh đến từ nhạc cụ thật trên sân khấu vô cùng sống động. Khi ấy, rõ ràng âm nhạc là thứ dẫn dắt và kết nối tâm hồn khán giả. Và người ta tới "Fragile Concert" rõ ràng để thưởng thức âm nhạc chứ không phải "xem ca nhạc".

Quên Hà Anh Tuấn đi, hãy thưởng thức Fragile Concert hết mình bằng cả thanh xuân của bạn - Ảnh 8.

Quên Hà Anh Tuấn đi, hãy thưởng thức Fragile Concert hết mình bằng cả thanh xuân của bạn - Ảnh 9.

Quên Hà Anh Tuấn đi, hãy thưởng thức Fragile Concert hết mình bằng cả thanh xuân của bạn - Ảnh 10.

Quên Hà Anh Tuấn đi, hãy thưởng thức Fragile Concert hết mình bằng cả thanh xuân của bạn - Ảnh 12.

Cứ thế, khán giả ngồi dưới lặng im, mỗi lúc hào hứng với những tràng vỗ tay rồi lại rơi vào thế giới âm nhạc mà Hà Anh Tuấn khéo léo dẫn dắt. Hà Anh Tuấn đã cùng với Trung Quân, Cát Tường, Oplus dìu bước khán giả qua từng cung bậc cảm xúc.

Quên Hà Anh Tuấn đi, hãy thưởng thức Fragile Concert hết mình bằng cả thanh xuân của bạn - Ảnh 13.

Quên Hà Anh Tuấn đi, hãy thưởng thức Fragile Concert hết mình bằng cả thanh xuân của bạn - Ảnh 14.

Quên Hà Anh Tuấn đi, hãy thưởng thức Fragile Concert hết mình bằng cả thanh xuân của bạn - Ảnh 15.

Và điểm nhấn của chương trình, khoảnh khắc Lê Hiếu ngồi bên cây đàn piano màu trắng, đệm đàn và cất giọng cùng Hà Anh Tuấn trong "Chuyện của mùa đông", tôi tin rằng rất nhiều trái tim ngồi bên dưới đã tan chảy. Hai chàng trai ấy hát về mùa đông Hà Nội lãng đãng, tự nhiên như một làn sương mỏng ôm ấp lấy không khí khán phòng khi ấy. Ngoài trời mưa, thời tiết Hà Nội se lạnh, nhưng hai chàng trai này đã sưởi ấm trái tim bao thiếu nữ đêm nay!

Quên Hà Anh Tuấn đi, hãy thưởng thức Fragile Concert hết mình bằng cả thanh xuân của bạn - Ảnh 16.

Nếu còn điều gì tiếc nuối, có lẽ nhiều người tiếc nuối vì chuyến bay hạ cánh quá sớm. Không phải chương trình không đủ dài, mà có lẽ khán giả vẫn còn muốn có thêm những bản hit thời gian vừa qua mà Hà Anh Tuấn đã gây bão trong "See Sing Share". Đã có những tiếng yêu cầu "Người tình mùa đông". Hay đã chào tạm biệt, đèn sáng trưng nhưng khán giả vẫn ngồi yên tại chỗ. Có yêu thì mới tiếc nuối, hụt hẫng. Tất nhiên, món ăn nào cũng cần vừa đủ, để chúng ta còn nhiều cơ hội được gặp lại Hà Anh Tuấn. Và với "Fragile Concert", Hà Anh Tuấn đã mang lại một bữa tiệc thịnh soạn mà vẫn khiến khán giả nhớ nhung, đó là một thành công của anh mà không phải ai cũng làm được.

Khán giả ngồi lặng im thưởng thức "Fragile Concert"