Quen biết hàng năm trời qua game online, lí do 6 người bạn này quyết định gặp mặt khiến ai cũng bất ngờ, cảm động

Đ.L, Theo Trí Thức Trẻ 11:00 04/10/2018

Từ game online họ đã hình thành tình bạn thật sự, và quyết định gặp nhau để tiếp sức cho 1 thành viên đang chống chọi với bệnh ung thư!

Joe Manghan, 23 tuổi, đến từ bang New Jersey (Mỹ) là người rất thích game. Anh thường chơi các trò như Arma 2, Mount & Blade: Warband hay Europa Universalis IV, nhờ đó kết nối được với khá nhiều bạn bè qua Internet.

Ban đầu, họ chỉ dùng voice chat để bàn chiến thuật đánh game. Nhưng khi đã quen biết lâu hơn, họ trò chuyện và cười đùa với nhau mỗi ngày. Joe và 5 người bạn khác duy trì tình bạn online như thế suốt nhiều năm trời mà chưa lần nào gặp nhau - chuyện không lạ gì với những ai từng "cày" game online.

Sau khi hiểu được bệnh tình của Joe, điều bất ngờ là nhóm bạn quyết định họ sẽ gặp nhau lần đầu tiên, và ngay tại chính bệnh viện nơi Joe đang điều trị.

Các anh chàng lên kế hoạch, chuẩn bị tiền bạc. Trong số 5 người họ, có 2 người đến từ Canada, 3 người còn lại từ các bang khác nhau ở Mỹ. Vào thứ 4 tuần trước (26/9), họ đã gặp nhau thật rồi!

Quen biết hàng năm trời qua game online, lí do 6 người bạn này quyết định gặp mặt khiến ai cũng bất ngờ, cảm động - Ảnh 1.

Từ trái sang: Liam, Josh, David, Joe Manghan, Wyatt và Doug đến từ nhiều nơi khác nhau và quen biết nhiều năm qua game online

Khỏi phải nói, Joe đã vô cùng xúc động. Anh kể với tờ báo địa phương: "Dù biết rằng họ sẽ đến nhưng tôi vẫn khóc khi nhìn thấy những người bạn thân thiết nhất! Tôi đã quen họ nhiều năm trời... Hôm gặp nhau, chúng tôi xem TV, chơi vài game trên Jackbox Party Pack. Không làm gì nhiều cả, đó không phải buổi họp mặt hoành tráng. Điều quan trọng là mỗi chúng tôi đã được gặp nhau trực tiếp sau ngần ấy năm.

Chúng tôi bắt tay và trân trọng tình cảm mà mỗi người dành cho nhau. Bạn biết đó, tôi đã nói chuyện suốt với mấy gã này. Dù không thấy mặt trực tiếp nhưng bằng cách trò chuyện và cùng nhau chiến đấu trong game, chúng tôi đã bày tỏ được bản thân mình".

Ngoài 5 anh chàng trên, còn có người bạn Nick Werden đến thăm Joe vào 1 lần khác. Ban đầu, Joe không nhớ Nick là ai. Nhưng khi được bảo hãy nhắm mắt lại, nghe kĩ giọng nói thì ngay lập tức Joe đã nhận ra và vỡ òa.

Quen biết hàng năm trời qua game online, lí do 6 người bạn này quyết định gặp mặt khiến ai cũng bất ngờ, cảm động - Ảnh 2.

Nick Werden đến thăm Joe

Câu chuyện về những cuộc hội ngộ với Joe Manghan mới đây đã được chia sẻ trên diễn đàn Reddit, nhận được đến hơn 150 ngàn lượt "upvote" (ủng hộ/thích). Một số người để lại bình luận rằng họ cũng biết Joe đấy, anh chàng chiến đấu rất cừ trên game nên đừng bỏ cuộc trước bệnh tật nhé.

Vài người khác thì chia sẻ về tình bạn mà họ đã có thông qua game online, cho thấy rằng chỉ cần biết điều độ, chơi game không chỉ giúp giải trí mà đôi khi còn tạo nên những mối gắn kết vô cùng đáng nhớ.

Theo NJ.com