Nếu như ở mùa 2 "The Face Thailand", Cris Horwang là một HLV yếu đuối, hoàn toàn bị lép vế trước 2 "bà chủ" là Lukkade và Bee thì lần quay trở lại vào mùa 3 này, Cris đã chứng tỏ mình đã khác xưa rất nhiều.
Bộ ba HLV mới mùa 3
Không còn dáng dấp của một HLV hiền lành, nhỏ nhẹ, Cris sẵn sàng la mắng học trò của mình là Julie đến phát khóc dù 2 người chỉ mới gặp nhau.
Cris la mắng khiến Julie phát khóc
Tuy nhiên, tất cả không dừng lại ở đó, Cris đã không còn là "em của ngày hôm qua" nữa. Cô đã dám đứng dậy cãi tay đôi với cả Bee và Lukkade chứ không còn ngồi im khép nép hay nước mắt lưng tròng như trước nữa.
Cris giờ đây có thể "hiên ngang" cãi tay đôi với cả Lukkade...
... và Bee
Có vẻ như sau khi bị "dập cho tơi tả" ở mùa 2 nên Cris đã biết rút kinh nghiệm và thay đổi bản thân, không để bản thân bị thiệt thòi nữa.
Cris bên cạnh Grace và Julie - hai học trò cũ của Marsha
Ngoài ra, Khun Chanon cũng thay mặt nhà sản xuất chương trình thông báo một sự thay đổi quan trọng rằng: Mỗi đội được quyền cứu 1 và chỉ 1 thí sinh đã bị loại, nghĩa là tối đa 3 cô gái sẽ có cơ hội "tái sinh". Tuy vậy, luật này là tuỳ ý của HLV, dùng hoặc không dùng.
(Clip: Hoàng Thành)