Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Lân khẳng định thông tin mình đăng tải về "shipper chở tro cốt người mất vì Covid-19 đi khắp Sài Gòn" là đúng sự thật, tuy nhiên bằng các bằng chứng công an đưa ra, Lân mới thừa nhận thông tin đăng tải là sai.
Tuấn đeo khẩu trang xanh, mặc áo khoác màu nâu, đội nón kết màu đỏ đi vào cửa hàng tiện lợi Mini Stop, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM rồi dùng dao khống chế 2 nhân viên cướp đi 2,5 triệu đồng và tẩu thoát.
"Nữ quái" sau khi cướp được 2,1 tỷ đồng từ chi nhánh ngân hàng Techcombank thì bỏ trốn vào các trung tâm thương mại để thay đổi hình dạng. Thắng bị bắt khi đang chuẩn bị mua nhẫn kim cương ở tiệm kinh doanh tại đây.
Trưa ngày 21/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã có thông tin thêm về tình hình hình BN tái dương tính với SARS-CoV-2 sau khi trở về nhà ở phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú.
Đi bộ ngoài hẻm, người dân nghe tiếng khóc thét của đứa trẻ, nhìn xung quanh thì thấy một bé trai còn nguyên dây rốn đang bị bỏ ngoài ghế đá rất thương tâm.
Cơn mưa vào chiều tối, đúng thời điểm người dân đi làm về nên nhiều tuyến đường xảy ra kẹt xe nghiêm trọng. Không những thế một số tuyến đường lại bị ngập nước khiến người dân mệt mỏi vì hứng trọn “combo” ngập nước và kẹt xe.
Hai thanh niên đội nón bảo hiểm, bịt khẩu trang đi vào cửa hàng Bách Hoá Xanh rồi rút súng khống chế các nhân viên trong cửa hàng. Sau đó, cả 2 nhanh chóng lấy tiền rồi tẩu thoát.
Băng nhóm do Quyền cầm đầu quy tụ nhiều đối tượng có tiền án chuyên điều khiển xe máy đeo bám người dân tới khu vực vắng ở nhiều quận huyện rồi cướp giật tài sản. Nạn nhân chống trả đuổi theo thì nhóm dùng hung khí, bình xịt hơi cay tấn công để tẩu thoát.