Quán cơm nổi tiếng nhất MXH Trung Quốc: Sinh viên tới luôn gọi chủ quán bằng bà ngoại, mỗi suất ăn đều rẻ như cho không

Jia You, Theo Helino 23:45 26/06/2018

Mặc dù mỗi tháng mất hàng triệu đồng nhưng bà vẫn duy trì quán cơm bà ngoại và bán với giá vài ngàn cho sinh viên vì chỉ muốn giúp đỡ mọi người.

Năm 2017, cư dân mạng truyền tai nhau về quán cơm bà ngoại của cụ bà 85 tuổi ở huyện Vân Lâm, Đài Loan, Trung Quốc. Điều khiến mọi người không khỏi xúc động khi biết bà chỉ bán cơm với mức giá cố định 20 Đài tệ (khoảng 15 nghìn đồng) và hoàn toàn có thể gọi thêm món không giới hạn và không thêm tiền. Mặc dù mỗi tháng bà phải mất hơn 10.000 Đài tệ (hơn 7 triệu đồng) để mở quán cơm nhưng chỉ cần có thể giúp đỡ và đem đến niềm vui cho mọi người thì bà cũng mãn nguyện.

Quán cơm nổi tiếng nhất MXH Trung Quốc: Sinh viên tới luôn gọi chủ quán bằng bà ngoại, mỗi suất ăn đều rẻ như cho không - Ảnh 1.

Bà cụ 85 tuổi một mình quán xuyến cả quán cơm bà ngoại khiến ai cũng nể phục. (Ảnh: Internet)

Quán cơm bà ngoại nằm ở trước cổng trường Đại học Công nghệ Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm, Đài Loan, Trung Quốc. Một quán cơm tuy nhỏ nhưng lại ấm áp tình người bởi trái tim vàng của bà cụ. Mỗi khi ai đặt chân đến đây đều không khỏi choáng váng trước giá bán trong thực đơn. Mỗi phần ăn bao gồm cơm, mì, tất tần tật chỉ có 20 Đài tệ (khoảng 15 nghìn đồng), còn các loại canh súp chỉ với giá 10 Đài tệ (hơn 7 nghìn đồng), tổng cộng một bữa cơm đầy đủ chỉ 30 Đài tệ (hơn 20 nghìn đồng). Nếu học sinh, sinh viên nào ăn không đủ, cứ việc nói bà cho thêm thức ăn miễn phí, ăn bao nhiêu cũng được, miễn là không lãng phí.

Quán cơm nổi tiếng nhất MXH Trung Quốc: Sinh viên tới luôn gọi chủ quán bằng bà ngoại, mỗi suất ăn đều rẻ như cho không - Ảnh 2.

Thực đơn tại quán cơm bà ngoại. (Ảnh: Internet)

Bởi vì quán cơm mở gần trường học nên thu hút rất nhiều sinh viên đến ăn, không những thế tiếng lành đồn xa, cả những sinh viên ở nơi khác cũng đến quán để ủng hộ bà. Ngoài ra, trong quán còn có nhiều quy tắc đặc biệt đáng yêu khiến sinh viên nào cũng thích thú. Ai là học sinh, sinh viên cứ gọi bà là bà ngoại, bạn nào có thời gian rảnh thì giúp bà rửa chén, mọi người vui vẻ như ăn ở nhà, không được khách sáo.

Quán cơm nổi tiếng nhất MXH Trung Quốc: Sinh viên tới luôn gọi chủ quán bằng bà ngoại, mỗi suất ăn đều rẻ như cho không - Ảnh 3.
Quán cơm nổi tiếng nhất MXH Trung Quốc: Sinh viên tới luôn gọi chủ quán bằng bà ngoại, mỗi suất ăn đều rẻ như cho không - Ảnh 4.

Trước nơi bà bán, có những bảng quy tắc dễ thương được ghi với nội dung như sau: "Con có phải là học sinh không? Nếu phải thì hãy gọi bà là bà Ngoại nhé" , "Nếu các con có thời gian thì hãy tự mình rửa chén giúp bà". (Ảnh: Internet)

Quán cơm nổi tiếng nhất MXH Trung Quốc: Sinh viên tới luôn gọi chủ quán bằng bà ngoại, mỗi suất ăn đều rẻ như cho không - Ảnh 5.

Rất nhiều sinh viên xếp hàng để mua cơm của bà. (Ảnh: Internet)

Khi mọi người hỏi, kinh doanh với giá như thế làm sao bà có thể chi trả những chi phí sinh hoạt khác. Bà vui vẻ nói rằng, mỗi tháng con trai và con gái đều cho bà một khoản trợ cấp, cộng với việc bà ít khi tiêu tiền, nên tất cả số tiền có dư bà đều dành dụm để mở quán cơm bán cho sinh viên. Bà nói thêm, tiền bạc đối với bà không quan trọng, đem lại niềm vui cho người khác còn quan trọng hơn. Vì vậy, bà không quan tâm buôn bán lỗ lãi thế nào, bà chỉ quan tâm học sinh, sinh viên hôm đó có vui hay không. Ngoài việc bán cơm với giá hữu nghị, bà còn giúp đỡ những sinh viên có hoàn cảnh nghèo khó và neo đơn. Không những thế, bà còn sẵn sàng bán cơm và giao cơm miễn phí, hay thậm chí đóng cả học phí cho những gia đình sinh viên nào khó khăn, hoặc gửi gạo cho những người cao tuổi sống một mình. Mỗi lần như thế bà đều không để lại tên.

Quán cơm nổi tiếng nhất MXH Trung Quốc: Sinh viên tới luôn gọi chủ quán bằng bà ngoại, mỗi suất ăn đều rẻ như cho không - Ảnh 6.

Tháng 1/2018, có người gửi thư và muốn chu cấp tiền sinh hoạt cho bà. (Ảnh: Internet)

Quán cơm nổi tiếng nhất MXH Trung Quốc: Sinh viên tới luôn gọi chủ quán bằng bà ngoại, mỗi suất ăn đều rẻ như cho không - Ảnh 7.

Bà bất ngờ với tình cảm của mọi người dành cho bà. (Ảnh: Internet)

Quán cơm nổi tiếng nhất MXH Trung Quốc: Sinh viên tới luôn gọi chủ quán bằng bà ngoại, mỗi suất ăn đều rẻ như cho không - Ảnh 8.

Một cậu bé khi ăn xong đã đến thì thầm cảm ơn bà, bà bảo rằng phải nói lớn tiếng hơn bà mới nghe được. Bà là người rất vui vẻ. (Ảnh: Internet)

Ngày qua ngày, mọi người truyền tai nhau về quán cơm bà ngoại nên quán bà ngày càng đông. Tháng 1/2018, có một phóng viên ở Vân Lâm đã đến đưa cho bà lá thư từ Đài Nam cùng số tiền là 3000 Đài tệ (hơn 2 triệu đồng) và nói rằng có người muốn giúp đỡ bà trang trải chi phí sinh hoạt. Người dân địa phương xung quanh, ai cũng yêu thương và quý mến bà. Nhiều người khuyên bà nên nghỉ ngơi vì cũng đã lớn tuổi rồi, nhưng bà nhất quyết làm việc chăm chỉ hằng ngày vì đó là niềm vui để bà có động lực sống.

(Nguồn: Ettoday, Libertytimesnet)