Hà Nội – Sài Gòn: Phát hành cuốn sách “Nụ hôn của quỷ”

Tăng Tăng Gà, Theo 15:00 16/04/2011

Cuốn sách viết về những rung động đầu đời đầy ngọt ngào để lại nhiều suy nghĩ trong giới trẻ! <img src='/Images/EmoticonOng/47.png'>

Bạn có thể miêu tả được hương vị của tình yêu không? Rất mơ hồ đúng không? Thế nếu tôi nói nó có hương vị của một ly cà phê Capuchino thì sao? Đừng phản đối vội nhé, hãy xem nào: ly cà phê có vị gì? Đầu tiên là đắng ngắt, cũng có thể là đăng đắng thôi thì nói chung vẫn là đắng đúng không? Nhưng thử chép miệng đi, giờ bạn thấy có vị gì, rõ ràng là không còn đắng nữa, vị đắng giờ đây đã lắng xuống, làm đắm thêm vị ngọt ngào đang luẩn quẩn đâu đó quyện lẫn cùng mùi hương cà phê ấm áp đầy quyến rũ rồi đấy thôi.

Và nếu bạn tiếp tục không tin rằng tình yêu làm gì có vị như thế, đừng lo, hãy cầm lấy một ly Capuchino và mở quyển sách này ra, tôi sẽ cho bạn thấy nhanh thôi!


Bìa sách tập 1

“Những anh chàng đẹp trai, thiên tài, giàu có thì có gì mà cao giá khi họ coi thường nữ sinh chúng ta chứ hả? Nếu có gì cần phải ý kiến ở đây, thì những kẻ như thế trong mắt Quách Tiễn Ni ta đều là những tên Ác quỷ, cần phải tiêu diệt nhanh vì một thế giới tốt đẹp, hòa bình mà thôi! Thợ săn Ác quỷ đã ra đời với mục tiêu cao cả “Khi cưa đổ được một tuần thì đá ngay” như thế đó. Sao lại là thợ săn ấy hả, thế thì phải xem thành tích của ta đi. Cái tên Tiễn Ni đã nổi danh như cồn khi tay không đánh gục đúng 99 tên Ác quỷ, mà trong đó, tên thứ 99 vẫn đang nằm bẹp ở bệnh viện vì thất tình và luôn miệng kêu “Tiễn Ni ! Tiễn Ni!” đấy thôi. Mà hình như để đánh gục mỗi tên, ta dùng không quá 1 ly cà phê thì phải.

Thế nhưng, ta đã uống những 23 ly cà phê, mà cái tên Kim Thuần Hy - Ác quỷ thứ 100 trong bộ sưu tập của ta vẫn chưa hề gì là sao? Một thần săn đồng thời cũng là một mỹ nhân nếu không nghiêng nước thì cũng phải nghiêng thành như ta, sao lần này gặp khắc tinh gì mà toàn bị gậy ông đập lưng ông thế này? “Kim Thuần Hy, sao anh lại khó cưa như thế hả?”.

Nhưng, đúng là trời không phụ lòng người, cuối cùng Thần săn đã chuyển được ở cùng dưới một mái nhà với Ác quỷ, xem hắn thoát thế nào nha?

Nhưng mà, sao cái tên Bạn trai cũ nha - cái tên thứ 99 đó, sao hắn cứ suốt ngày tụng kinh “Cậu sinh con cho mình nhé” bên tai ta thế kia? Tiểu thư người ta mới 16 tuổi thôi nha. Cái gì mà khi thích người đó thật lòng thì hãy cùng người đó sinh con cơ chứ? Đã thế lại còn ở đâu chui ra một mụ phù thủy thanh mai trúc mã sánh vai với Ác quỷ, kỳ đà cản mũi ta kia chứ. Xinh đẹp hả, IQ cao hả, grừ, dám bảo Tiễn Ni ta là gà cuộn KFC hả? Kế hoạch vĩ đại chả lẽ lại chấm dứt tại đây, còn đâu danh tiếng nổi như cồn của Thần săn đây? Không được... ngàn lần không được...”

Như một ly cà phê sữa ngọt ngào, cứ đắng ngắt những xót xa, rung động đầu đời không được đón nhận, rồi lâng lâng hồi hộp với những kế hoạch tinh quái, không hề hổ danh Thứ ba học trò cứ liên tục diễn ra. Đến khi trái tim hai kẻ kiêu căng tìm đến với nhau thì vị ngọt ngào của tình yêu như tràn ra,khẽ khàng mà len vào từng ngách tâm hồn sâu nhất. Đâu phải tình yêu không mỉm cười với ta đâu, là ta chưa mở trái tim mình cho nó đấy chứ! Rõ ràng, anh và em đều biết mọi chuyện rồi sẽ không lặng lẽ trôi qua, nhưng vì anh đã muốn em sẽ tin tưởng anh dù có bất kỳ xảy ra cũng như anh sẽ chống đỡ cho em dù ngày tận thế có đến đi chăng nữa, em biết điều ngọt ngào cuối cùng sẽ chờ em trên con đường hạnh phúc ấy!


Những trang sách đậm chất teens - mơ mộng và lãng mạn lắm lắm

Đó là bộ sách Nụ hôn của Quỷ gồm 3 tập, do Nhà xuất bản Hội nhà văn ấn hành. Giá bìa chỉ có 68K thôi nhé! Ngày hôm nay, bộ sách sẽ cho ra lò tại Hà Nội và Sài Gòn. Chúng tớ xin giới thiệu tới tất cả các bạn đọc.


Tập 3 chưa phát hành nhưng sẽ hứa hẹn nhiều bí ẩn bất ngờ đấy

Đặc biệt hơn nữa, chúng tớ sẽ gửi tặng 15 bạn độc giả 15 cuốn sách “Nụ hôn của quỷ”. Các bạn hãy đăng ký theo mã số MS01 để nhận quà ngay hôm nay đi nào! Hạn đăng ký chỉ có 6 ngày thôi. Hạn đăng ký là ngày 22/04/2011 và chúng tớ sẽ đăng kết quả vào ngày 23/04/2011 nhé! Chúc các bạn may mắn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày