Quá đói bụng, sóc nhỏ con liều lĩnh nhảy bổ vào cắn xé, ăn thịt rắn

, Theo Trí Thức Trẻ 13:07 01/12/2016

Sóc không ngây thơ, hiền lành và chỉ ăn hạt dẻ như chúng ta vẫn tưởng tượng đâu.

Trong trí nhớ của con người, sóc hiện lên như loài gặm nhấm đáng yêu chỉ nguyện trung thành với hạt dẻ và cây cỏ. Thế nhưng, ẩn sau vẻ ngoài lừa tình ấy, chúng có thể được xem là một trong những tay săn mồi cừ phách của thế giới tự nhiên. Để chứng minh rằng mình không phải là loài động vật ăn chay, một con sóc châu Mỹ đã liều mạng tấn công một con rắn để ăn thịt.

Toàn cảnh cuộc chiến đẫm máu giữa sóc và rắn.

Quá đói bụng, sóc nhỏ con liều lĩnh nhảy bổ vào cắn xé, ăn thịt rắn - Ảnh 2.

Con sóc lao vào cắn xé con mồi có vóc dáng lớn ngang ngửa mình.

Vì quá đói bụng, sóc đã lao vào tấn công trước bất chấp con mồi nguy hiểm. Mặc dù đã cố phản công nhưng rắn nhỏ vẫn không thể chống lại những phát cắn chí mạng của kẻ săn mồi.

Sau cuộc chiến dữ dội, rắn đã phải đầu hàng với vết thương rỉ máu ở đầu. Cuối cùng, bằng sự nhanh nhẹn, sóc đã thoát khỏi vòng siết của rắn để chiến thắng và thưởng thức bữa ăn tươi sống.

Được biết, thông thường, sóc thường ăn các loại hạt, cây cỏ, nấm và hoa quả. Thế nhưng, một vài cá thể đặc biệt sẽ ăn thịt khi chúng trở nên đói khát. Thực đơn thịt của chúng bao gồm: côn trùng, trứng, chim, rắn và các loài gặm nhấm nhỏ hơn.

Quá đói bụng, sóc nhỏ con liều lĩnh nhảy bổ vào cắn xé, ăn thịt rắn - Ảnh 3.

Sóc hí hửng thưởng thức bữa ăn sau cuộc chiến.

(Nguồn: Daily Mail)