Quá chán ngán với những câu hỏi kém duyên ngày Tết? Hãy để tuyệt tác Haute Couture lên tiếng thay bạn

Đại Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 18:25 02/02/2019

Tuần lễ thời trang Haute Couture mùa Xuân 2019 vừa khép lại với những ấn tượng khó quên từ các nhà mốt lớn như Valentino, Dior, Viktor & Rolf...

Viktor & Rolf

Rất "gắt"!

Hàng loạt phát ngôn mang tính công kích trực diện chẳng ngán ai đã được bộ đôi Viktor & Rolf đưa lên sàn diễn Haute Couture với những thiết kế cồng kềnh rực rỡ. Nhà mốt này lấy ý tưởng BST Fashion Statement ( tạm dịch: Tuyên ngôn thời trang) từ chính những gì hiện hữu quen thuộc trên mạng xã hội ngày nay. Sự kết hợp giữa thời trang mộng ảo và tuyển tập những câu cửa mồm xấu tính đã kiến tạo nên nét nguyên bản thú vị cho các thiết kế Xuân 2019 của nhà mốt này.

Quá chán ngán với những câu hỏi kém duyên ngày Tết? Hãy để tuyệt tác Haute Couture lên tiếng thay bạn - Ảnh 1.

Vẫn đề cao chất lượng Haute Couture lên hàng đầu với phom dáng hoành tráng lạ mắt, Viktor & Rolf chia sẻ rằng nguồn cảm hứng từ mạng xã hội “lôi cuốn nhưng không mang tính lên án. Nó giống như cuộc sống thời nay mà thôi”.

Nào là "Chẳng ngại đâu chỉ là không ưa bạn thôi", "KHÔNG", "Xin lỗi vì đến muộn chứ thực ra tôi cũng chả muốn đến", "Tin tôi đi tôi hay nói xạo lắm", "Sao cũng được"... Phải chăng đây cũng chính là tiếng lòng của bạn khi phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi kém duyên chực chờ bủa vây trong ngày Tết sắp tới?

Balmain

Sau 16 năm vắng mặt tại Tuần lễ thời trang Haute Couture, Balmain đã trở lại với sức trẻ từ NTK Olivier Rousteing.

Quá chán ngán với những câu hỏi kém duyên ngày Tết? Hãy để tuyệt tác Haute Couture lên tiếng thay bạn - Ảnh 3.

Tinh xảo và kỳ thú, những sáng tạo của Balmain mang đậm tinh thần vị lai cũng như lòng tri ân đối với người sáng lập Pierre Balmain. Tính nữ quyền thể hiện mạnh mẽ qua phom dáng bất đối xứng, đường cắt sắc nét cộng hưởng hàng loạt chi tiết đắt giá như chiếc đầm đính 1 triệu viên ngọc trai.

Iris van Herpen

Thưởng ngoạn Haute Couture của nhà mốt này, dân tình thường chia thành hai ý kiến đối lập rõ rệt. Một bên thì không cảm được sự sáng tạo vượt ngưỡng mọi biên giới, bên còn lại thì tung hô vẻ đẹp "thoát tục" tựa như vừa hạ phàm từ hành tinh khác của Iris van Herpen.

Quá chán ngán với những câu hỏi kém duyên ngày Tết? Hãy để tuyệt tác Haute Couture lên tiếng thay bạn - Ảnh 5.

Vẫn luôn trung thành với bộ đôi tưởng chừng không liên quan: nghệ thuật lẫn khoa học, Iris van Herpen đem đến những tuyệt tác thời trang vô cùng trừu tượng trên nền màu sắc như xanh chàm, tím hoàng gia, nâu đất... thậm chí lối xếp nếp theo phong cách nghệ thuật thị giác (Op Art) còn khiến bạn phải hoang mang rằng liệu những đường nét hỗn mang uyển chuyển kia có phải là thật?

Jean Paul Gaultier

Từ bỏ hẳn mảng thời trang may sẵn (RTW) để cống hiến hết mình cho Haute Couture, Jean Paul Gaultier quả là minh chứng cho thấy "gừng càng già càng cay".

Quá chán ngán với những câu hỏi kém duyên ngày Tết? Hãy để tuyệt tác Haute Couture lên tiếng thay bạn - Ảnh 7.

Dễ nhận thấy ngay nét chủ đạo trong BST là những nếp gấp tỉ mỉ hay đường nét thẳng thớm cứng cáp từ nghệ thuật xếp giấy origami của Nhật Bản, đặc biệt là đường cầu vai nhọn hoắt mà tự NTK ví von như "vây cá mập". Chuyên trang Vogue vẫn đánh giá rằng các show diễn Haute Couture của nhà mốt này luôn hấp dẫn bởi tính giải trí và ý đồ nghệ thuật.

Valentino

Bạn đã từng tưởng tượng đến vườn địa đàng? Valentino có thể dẫn dắt bạn đến nó. Từng chiếm mọi tiêu đề lớn trên truyền thông bởi giọt nước mắt xúc động của Celine Dion trước cái đẹp của thời trang, những thiết kế tốn đến cả ngàn giờ công của Valentino quả không "hữu danh vô thực".

Quá chán ngán với những câu hỏi kém duyên ngày Tết? Hãy để tuyệt tác Haute Couture lên tiếng thay bạn - Ảnh 9.

Rực rỡ và sống động như vừa bước ra từ những bức họa cổ điển, các sắc màu rực rỡ của Valentino càng thêm trội bật khi được diện lên màu da đen bóng của những chân dài gốc Phi. NTK Pierpaolo Piccioli cho biết rằng ông luôn tự hỏi rằng những bộ cánh Haute Couture kinh điển trông sẽ như thế nào nếu được diện bởi giới da màu thay vì các quý bà da trắng cao sang điệu vợi thời xưa, và ông đã tự có câu trả lời cho chính mình.

Dior

Không còn kiệm màu như các BST trước, "rạp xiếc" mùa Xuân 2019 này của NTK Maria Grazia Chiuri tạo được hứng thú hơn hẳn trong mắt giới mộ điệu.

Quá chán ngán với những câu hỏi kém duyên ngày Tết? Hãy để tuyệt tác Haute Couture lên tiếng thay bạn - Ảnh 11.

Từng chân dài sải bước thanh tao trên sân khấu kết hợp nghệ thuật xiếc, ra mắt các tác phẩm Haute Couture được lấy cảm hứng từ trang phục của người quản trò, chú hề hay nữ diễn viên uốn dẻo... Giám đốc sáng tạo còn chi tiết thêm về nguồn cảm hứng lần này, đặc biệt là từ bức ảnh "Dovima and Elephants" đã đi vào huyền thoại. Hình ảnh xa hoa phô trương của rạp xiếc cũng tựa như ước lệ của ngành thời trang, nhưng ẩn sâu sau đó là chính là những kỹ thuật phải được trui rèn miệt mài qua năm tháng với tinh thần bạo liệt mạnh mẽ.

Chanel

Tuy vắng bóng Karl Lagerfeld nhưng khu nghỉ dưỡng vùng Địa Trung Hải lần này của Chanel vẫn rất hút khách, bất chấp mưa tuyết giăng kín bên ngoài Paris.

Quá chán ngán với những câu hỏi kém duyên ngày Tết? Hãy để tuyệt tác Haute Couture lên tiếng thay bạn - Ảnh 13.

Vẫn là tweed quen thuộc, nhưng sự cộng hưởng với chất punk thập niên 80 đã mang tới luồng gió mới lạ cho quan khách. Hình ảnh những bông hoa của mùa xuân xuất hiện ngập tràn nhưng không gây bội thực, bởi chúng được dùng để tô điểm khéo léo trên những tiểu tiết của váy áo hay phụ kiện. BST cũng gây chú ý khi khép lại với hình ảnh chân dài Vittoria Ceretti trình diễn đồ bơi thay vì một chiếc váy cưới hoành tráng như thường lệ.