PSG “điên rồ”, nhưng Wenger mới là người có “vấn đề”

Dương Quảng, Theo Trí Thức Trẻ 19:59 01/09/2017

PSG đã bỏ ra gần nửa tỷ euro (chính xác là 400 triệu euro) chỉ để sở hữu 2 cầu thủ trong mùa hè 2017. Nhưng bên kia eo biển Manche, có một người đàn ông vẫn luôn phàn nàn về tình trạng bong bóng kinh tế vỡ, dù chi tiền… cũng rất nhiều.

Ông ta là Arsene Wenger.

Trong bài phỏng vấn hồi đầu tháng với tạp chí France Football, Arsene Wenger đã chỉ trích thói quen mua sắm "vung tay quá trán" của các đội bóng ngày nay, đặc biệt là PSG đã đẩy mức lạm phát của TTCN lên mức cao phi lý. "Kết cấu kinh tế không bền vững" là thuật ngữ được Wenger mô tả trong bài phỏng vấn này.

PSG “điên rồ”, nhưng Wenger mới là người có “vấn đề” - Ảnh 1.

HLV Wenger cho rằng "kết cấu kinh tế không bền vững" vì PSG vung tiền mua cầu thủ với giá trên trời.

Bản thân Wenger luôn căn cơ - theo lời ông nói. Cân đối quỹ lương, nguồn thu và thành tích CLB là quy trình ông tuân thủ chặt chẽ trước khi ngồi vào bàn đàm phán.

Wenger đã dùng từ "điên rồ" để nói về PSG. Không chỉ ông, mà cả thế giới đang chỉ trích đại diện thủ đô nước Pháp sau những gì đã diễn ra trên sàn giao dịch. 400 triệu euro để đổi lấy hai cầu thủ - bóng đá thế giới chưa bao giờ có tiền lệ như vậy.

Về cơ bản, Wenger muốn mọi người hiểu rằng các quyết định ông đưa ra luôn hướng tới lợi ích chung tập thể. Rất nhiều người trong số chúng ta, bằng một cách nào đó, đã luôn mặc định trong đầu "Wenger là người tiết kiệm tới mức hà tiện". Hoặc ông là nhà truyền giáo vĩ đại, hoặc là dư luận đã vô tình quên đi số tiền Wenger đã chi khi mải dành sự quan tâm tới những phát biểu của ông.

Trên thực tế, Wenger đã chi 404,5 triệu bảng trong 5 mùa giải trở lại, với 3 mùa hè bỏ ra nhiều hơn 90 triệu bảng mua sắm. Đấy rõ ràng là một con số không hề ít ỏi, nhất là khi biết rằng trong kỷ nguyên của mình, Sir Alex chưa bao giờ tiêu nhiều hơn 50 triệu bảng trong mỗi dịp mua sắm.

PSG “điên rồ”, nhưng Wenger mới là người có “vấn đề” - Ảnh 2.

Lacazette là bản hợp đồng đắt giá của HLV người Pháp, nhưng cho tới lúc này anh vẫn chưa thực sự hòa nhập với môi trường bóng đá Anh.

Vậy thì, Wenger có vẻ không "chắt bóp" như suy nghĩ thông thường. Nhưng một điều quan trọng hơn, là con số hơn 400 triệu bảng kia có phát huy hiệu quả không? Trên thực tế, Wenger đã dùng nửa tỷ bảng để mang về 35 cầu thủ khác nhau. Tức là, mỗi cầu thủ của Wenger chỉ có giá trung bình khoảng 12 triệu bảng.

Arsenal mua nhiều, nhưng không tinh. Với một CLB lớn giàu tham vọng, nhóm cầu thủ được định giá chỉ hơn 10 triệu bảng không thể là nguồn tài nguyên phù hợp. Ngoại trừ Sanchez, Oezil và Cech, phần lớn những gương mặt được Wenger đưa về không thể đáp ứng những yêu cầu khắt khe của một tập thể muốn cạnh tranh trên nhiều trận địa.

Trong lúc này, PSG cũng bỏ một số tiền tương đương, nhưng là để đem về Neymar - ngôi sao hàng đầu thế giới và Mbappe - cái tên được săn đón nhiều nhất trong 3 tháng hè qua. Họ chấp nhận chi đậm để đổi lấy những giá trị đẳng cấp mà một đội bóng giàu hoài bão còn thiếu. Còn Arsenal không hề tằn tiện như người ta vẫn nghĩ, nhưng chi bao nhiêu tiền cũng không thấy giải quyết được việc gì.

PSG “điên rồ”, nhưng Wenger mới là người có “vấn đề” - Ảnh 3.

PSG vung tiền "tấn" để mua ngôi sao đã thành danh như Neymar.

Bây giờ, Wenger đang đối diện với cơn khủng hoảng thật sự. Ông đã không giữ nổi chân trò cưng Chamberlain, gần như sẽ mất Sanchez trong tương lai gần và những phương án dự phòng vẫn chưa xuất hiện.

PSG đúng là điên rồ, nhưng Wenger cần soi gương nhìn lại trước khi đưa ra bất kỳ phán xét nào.