Premier League, viên kim cương lại tới ngày lấp lánh

Minh Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 08:27 11/08/2017

Sau gần 3 tháng ròng rã phải thỏa cơn nghiện bóng đá bằng những trận giao hữu “đá thì ít mà diễn thì nhiều”, rốt cuộc Premier League cũng trở lại. Giải bóng đá được ví như viên kim cương trong lịch sử túc cầu đã sẵn sàng lấp lánh trở lại.

1h45 đêm nay, Arsenal và Leicester sẽ nổ phát pháo báo hiệu Premier League đã chính thức trở lại. 2017/18 hứa hẹn sẽ là mùa bóng hấp dẫn bậc nhất lịch sử Premier League, sau khi các đại gia đã uống cạn "bầu sữa chuyển nhượng" trong chợ Hè 2017.

Premier League, viên kim cương lại tới ngày lấp lánh - Ảnh 1.

1h45 đêm nay, Arsenal và Leicester sẽ có trận khai màn Ngoại hạng Anh 2017/18 trên sân Emirates.

Trên Twitter mấy ngày hôm nay, NHM thường xuyên đọc được những thông tin chê bai báo chí đang thổi phồng mức độ hấp dẫn của Premier League. Giải đấu này không lắm khán giả như chúng ta tưởng?

Theo kênh Sky Sports, lượng khán giả xem Premier League qua truyền hình vừa tụt giảm tới 22% so với mốc năm 2011. Đây là lượng tụt giảm người xem lịch sử được ghi nhận từ trước tới nay. Chuyện tụt giảm khán giả đang được sử dụng làm luận điểm đanh thép nhất để chứng minh cho kết luận: Premier League bị thổi phồng.

Tuy nhiên, theo phân tích của các chuyên gia thì những người đang sử dụng chuyện tụt giảm khán giả xem truyền hình để chứng minh sự sụt giảm về giá trị của Premier League là thiếu hiểu biết. Bởi con số này chỉ chứng minh được một điều duy nhất: Thế giới đang dần ít xem tivi. Nhóm NHM bóng đá từ 16-25 tuổi đã chuyển sang xem bóng đá bằng điện thoại di động, ipad hoặc máy tính.

Premier League, viên kim cương lại tới ngày lấp lánh - Ảnh 2.

NHM giải Ngoại hạng Anh đang thưởng thức giải đấu trên các thiết bị di động, thay vì ngồi trước tivi.

Còn chuyện Sky Sports làm ầm lên con số khán giả tụt giảm vì điều này ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của nhà đài. Nó chẳng hề thay đổi được sự lung linh của Premier League.

Để chứng minh giải đấu vĩ đại của người Anh vẫn là một trong những vấn đề được bàn luận nhiều nhất thế giới, tờ Daily Mail cung cấp cho chúng ta hàng loạt những thống kê thú vị.

212 vùng lãnh thổ đang phát các trận đấu của Premier League. Và trung bình mỗi trận, có tới 12 triệu người trên thế giới cùng xem với chúng ta. Con số này là giấc mơ đối với các giải đấu khác. Ví dụ La Liga dù có cả Ronaldo lẫn Messi mà cũng chỉ thu hút 2 triệu khán giả trung bình/trận. Serie A hút được 4,5 triệu khán giả/trận còn Bundesliga cũng chỉ 2,3 triệu.

Premier League, viên kim cương lại tới ngày lấp lánh - Ảnh 3.

Premier League đang được phát sóng tại 212 vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Điều quan trọng hơn cả là Premier League đã tấn công thành công vào những thị trường mà chưa giải đấu nào làm được. Thị trường Mỹ là một ví dụ. Bóng đá không phải là môn thể thao phổ biến ở Mỹ. Tuy nhiên trong mùa bóng vừa qua, tổng cộng 38 vòng đấu của Premier League đã được xem bởi 216 triệu người Mỹ.

Trận Arsenal - Man Utd năm 2014 kéo tới 1,4 triệu người Mỹ ngồi trước truyền hình. Và đây là con số kỷ lục về số người xem một trận đấu bóng đá tại Mỹ.

Chi tiết hơn: cứ trung bình 11 người Mỹ thì sẽ có 1 người đã ngồi theo dõi ít nhất 1 trận tại Premier League mùa trước. Đây là con số quá đỗi ấn tượng.

Premier League, viên kim cương lại tới ngày lấp lánh - Ảnh 4.

CĐV Arsenal tại thủ đô Wasington DC, Mỹ.

Một thị trường khác cũng tương đối khó nhằn là Brazil. Quốc gia này có quá thừa thãi những trận bóng đá để xem. Nhưng theo thống kê, mỗi trận đấu Premier League cũng đã thu hút 500.000 người Brazil ngồi xem truyền hình, gấp đôi lượng người xem La Liga ở Brazil và gấp… 10 lượng người xem Bundesliga.

Vào năm 1992, bản quyền truyền hình Premier League bán đi nước ngoài và chỉ thu về 7,6 triệu bảng. Đến nay, quyền phát sóng Premier League đã được bán tới 87 nhà đài và thu về 3,2 tỷ bảng.

Những con số không biết nói dối. Và với quá nhiều thống kê thuyết phục kể trên, chúng ta đã có thể mường tượng ra sự phổ biến khủng khiếp của Premier League trên toàn thế giới.

Premier League, viên kim cương lại tới ngày lấp lánh - Ảnh 5.

Mùa giải 2017/18 hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn với cuộc đua tới chức vô địch của 6 đại gia.

Hôm nay, giải đấu ấy sẽ trở lại. 6 ông lớn Man Utd, Man City, Chelsea, Arsenal, Liverpool và Tottenham lại bước vào cuộc đua tới ngai vàng. Và hãy tin rằng, sau thất bại của Man Utd và Man City mùa trước, sau bản hợp đồng bị nguyền rủa dành cho Arsene Wenger, sau một mùa hè đầy biến động của Antonio Conte và Chelsea - Premier League 2017/18 sẽ diễn ra khó lường nhất có thể.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày