Premier League: Khi chữ Nhẫn đáng giá… trăm triệu bảng

Minh Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 10:22 09/06/2017

Với 89 - 100 triệu bảng, nhiều CLB tầm trung trên thế giới có thể sống sung túc cả chục năm mà chẳng cần đau đầu làm kinh tế. Ấy thế mà ở Premier League, chỉ một chữ “nhẫn” thôi cũng khiến cả trăm triệu bảng bốc hơi.

Bạn có biết CLB vừa thăng hạng Premier League, Huddersfield Town chỉ trả lương cầu thủ trung bình 10.000 bảng/tuần?

Bạn có biết đội bóng do cựu huyền thoại Man United Jaap Stam dẫn dắt - Reading xoay xở cả năm chỉ với ngân sách 10-12 triệu bảng?

Bạn có biết 9 năm trước, Dortmund phải vay nóng Bayern Munich 2 triệu euro để trả lương cho các cầu thủ, nhờ đó mà một biểu tượng của bóng đá Đức không trôi xuống bờ vực phá sản?

Vài triệu bảng với nhiều CLB, dù lớn cỡ Dortmund hay nhỏ bé như Huddersfield, cũng đều là máu thịt nguồn sống. Ấy vậy mà ở Premier League, chỉ một chữ "nhẫn" thôi cũng đáng giá cả trăm triệu bảng.

Premier League: Khi chữ Nhẫn đáng giá… trăm triệu bảng - Ảnh 1.

Chúng ta đang nói về sự kiện nóng nhất các trang báo Anh hôm qua: Romelu Lukaku sắp trở lại Chelsea với giá 100 triệu bảng, cao gấp 10 lần so với số tiền Chelsea bỏ ra mua anh năm 2011.

Lukaku gắn bó 5 năm với Chelsea, chỉ ra sân vỏn vẹn 15 trận và chẳng ghi nổi bàn thắng nào. Trong khi đó khi thi đấu ở những CLB mà anh bị Chelsea ném đi cho mượn, Lukaku lại tỏa sáng rực rỡ. Hẳn NHM vẫn chưa quên ngày 19/5/2013. Đó là ngày Sir Alex Ferguson dẫn dắt Man United trận cuối cùng trước khi giải nghệ, và cũng là ngày Lukaku lập hat-trick, giúp West Brom lội ngược dòng từ thua 2-5, tới trận hòa 5-5 với Man United.

Tài năng như vậy, nhưng Chelsea chưa bao giờ đủ kiên nhẫn với Lukaku. Họ sở hữu trong tay một viên ngọc quý, nhưng lại cất nó sâu trong hộp và đi tìm những viên ngọc khác ở bên ngoài. Ngày Lukaku rời Chelsea gần như không ai để ý. Phải mãi về sau khi tiền đạo người Bỉ chơi quá hay trong màu áo Everton, câu hỏi "Tại sao Chelsea lại bán Lukaku" mới được tìm kiếm.

Cho dù Lukaku đã thanh minh giúp The Blues rằng, anh mới là người chủ động xin ra đi, nhưng nếu không có cái gật đầu của Jose Mourinho vụ chuyển nhượng này đã không diễn ra nhanh đến thế. Chỉ vì thiếu chữ Nhẫn, Chelsea bán Lukaku 28 triệu bảng, nhưng giờ đây phải mất tới 100 triệu bảng và thậm chí cả sự tự tôn để mời anh trở lại.

Premier League: Khi chữ Nhẫn đáng giá… trăm triệu bảng - Ảnh 2.

Những thương vụ như Lukaku chính là mặt trái của Premier League. Giải đấu tạo điều kiện cho các CLB kiếm tiền quá dễ và quá nhiều. Kể từ khi gói bản quyền mới trị giá tới 5,1 tỷ bảng được kích hoạt, đến cả một CLB phải xuống hạng với nhiều kỷ lục siêu thảm hại như Sunderland cũng có thể bỏ túi 90 triệu bảng.

Tiền kiếm dễ tạo ra thói quen thích ăn xổi. Thay vì chờ đợi một cây non trưởng thành dần dần, đa phần các ông lớn đều mua về những cây đã trưởng thành sẵn để trồng, mà không cần quan tâm có hợp đất hay không. Những quả bom siêu xịt như Shevchenko, Torres, Di Maria, Falcao hay xa hơn nữa là Juan Veron chính là ví dụ.

Trong khi đó, Man United bán đi Paul Pogba với giá 0 đồng, mua lại mất 89 triệu bảng. Thời Van Gaal còn dẫn dắt, ông gật đầu bán Michael Keane cho Burnley với giá 2 triệu bảng và Quỷ đỏ sắp phải mất 30 triệu bảng để mua lại anh.

Premier League: Khi chữ Nhẫn đáng giá… trăm triệu bảng - Ảnh 3.

Pogba từng rời Man Utd theo dạng tự do rồi quay lại như cầu thủ đắt giá nhất thế giới.

Chelsea ngoài Lukaku còn cả trường hợp của Juan Cuadrado. The Blues tạo quá ít cơ hội để cầu thủ này thi đấu và chỉ cần vài trận thi đấu không hay, Cuadrado đã bị ném trả lại Juventus. Trở về Serie A, Cuadrado lại thi đấu xuất thần và suốt cả năm qua, The Blues liên tục phải lạy lục mong Cuadrado hết thời hạn cho mượn nhớ trở về.

Chelsea còn vô đối ở khoản "đi buôn chữ nhẫn" cả trên mặt trận huấn luyện viên. Tính ra, ông chủ Roman Abramovich đã phải chi cả trăm triệu bảng chỉ để đền bù hợp đồng cho những HLV bị ông sa thải sớm. 

Không ở đâu trên thế giới chữ Nhẫn lại đắt như ở Premier League.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày