Pop bị Rap "nhấn chìm" hoàn toàn trong nửa đầu năm 2018: Từ Taylor, Ariana đến Maroon 5 đều không "cứu" nổi!

Tee, Theo Helino 14:57 18/07/2018

Suốt 25 tuần liên tiếp, vẫn chưa ngôi sao nhạc pop nào lật đổ được các rapper khỏi ngôi vương Billboard Hot 100!

Chuỗi 25 tuần Rap thống trị Hot 100 chưa có dấu hiệu dừng lại

"Ông vua nhạc Rap" tung hoành bảng xếp hạng Billboard Hot 100 suốt đầu năm 2018 tính đến nay không ai khác chính là Drake. Khoảng thời gian nhạc Rap thống trị Bilboard Hot 100 bắt đầu kể từ khi single "God's Plan" của anh lên ngôi #1 ngay tuần đầu tiên sau phát hành hồi đầu năm nay. Không chỉ #1 bảng xếp hạng đình đám của Mỹ, mà "God's Plan" cũng đứng đầu cả bảng xếp hạng các nước Anh, Canada, Úc, Đức, Thụy Điển, Đan Mạch, Ireland,...

Pop bị Rap nhấn chìm hoàn toàn trong nửa đầu năm 2018: Từ Taylor, Ariana đến Maroon 5 đều không cứu nổi! - Ảnh 1.

Drake - người "mở hàng" cho khoảng thời gian nhạc rap thống trị Billboard Hot 100.

"God’s Plan" MV - Drake

Drake vốn đã là ngôi sao, nhưng chưa bao giờ tên tuổi anh lại nổi rần rần như năm 2018. "God's Plan" thống trị Hot 100 suốt 11 tuần, trở thành bài hát thứ 24 trong lịch sử làm được điều này. Bản hit sau đó bị lật đổ bởi... một hit khác cũng của Drake, đó là "Nice For What".

"Nice For What" MV - Drake

Giống như "God's Plan", "Nice For What" vừa ra mắt đã chễm chệ trên ngôi đầu bảng Hot 100 với 88.000 lượt download và 60,4 triệu lượt stream. Điều này giúp Drake là người đầu tiên trong lịch sử vừa ra bài mới là tự soán ngôi bài cũ của mình ở vị trí #1. "Nice For What" đã giữ ngôi quán quân Hot 100 trong 8 tuần không liên tiếp.

Sau Drake, Childish Gambino là rapper kế tiếp debut ở vị trí #1 với bản hit "This Is America", ca khúc phản ánh những vấn đề xã hội nhức nhối của nước Mỹ.

Pop bị Rap nhấn chìm hoàn toàn trong nửa đầu năm 2018: Từ Taylor, Ariana đến Maroon 5 đều không cứu nổi! - Ảnh 4.

Childish Gambino.

Childish Gambino - MV "This Is America"

Khoảng thời gian nhạc Rap tung hoành vẫn chưa chấm dứt khi ngôi sao tiến lên vị trí #1 sau đó là Post Malone với bản hit "Psycho". Nối tiếp thành công của "Rockstar" hồi năm ngoái, "Psycho" thống trị Billboard Hot 100 của Mỹ và BXH của các nước Bỉ, Thụy Điển, Úc...

Pop bị Rap nhấn chìm hoàn toàn trong nửa đầu năm 2018: Từ Taylor, Ariana đến Maroon 5 đều không cứu nổi! - Ảnh 6.

Post Malone.

Post Malone - MV "Psycho" ft. Ty Dolla $ign

Cái chết đột ngột của rapper XXXTentacion đã tiếp tục kéo dài chuỗi tuần lên ngôi của nhạc Rap, khi ca khúc "Sad!" của ngôi sao quá cố tiến thẳng lên ngôi #1 Billboard Hot 100. Thậm chí "Sad!" đã phá kỷ lục của Taylor Swift về số lượt stream trong 1 ngày trên Spotify.

Pop bị Rap nhấn chìm hoàn toàn trong nửa đầu năm 2018: Từ Taylor, Ariana đến Maroon 5 đều không cứu nổi! - Ảnh 8.

XXXTentacion.

XXXTentacion - SAD!

Hết các rapper nam, lại đến một rapper nữ nhảy lên vị trí #1 Billboard Hot 100 sau đó, chính là Cardi B với siêu hit "I Like It". Với bài này và "Bodak Yellow" hồi năm ngoái, cô trở thành rapper nữ duy nhất trong lịch sử đứng đầu Hot 100 đến 2 lần!

Pop bị Rap nhấn chìm hoàn toàn trong nửa đầu năm 2018: Từ Taylor, Ariana đến Maroon 5 đều không cứu nổi! - Ảnh 10.

Cardi B lại nối dài thời gian nhạc rap thống trị làng giải trí.

Cardi B, Bad Bunny & J Balvin - MV "I Like It"

Hiện tại, lại có thêm một single nhạc rap mới lên ngôi #1 Billboard Hot 100. Bạn đoán thử xem đó là bài của ai? Đúng, lại chính là Drake với bản nhạc "In My Feelings"! Anh đã chính thức vượt qua Diddy, Eminem và Ludacris trở thành rapper duy nhất có đến 6 bản hit #1 Hot 100 từ trước đến nay! "In My Feelings" hiện cũng là ca khúc có số lượt stream và doanh số tiêu thụ digital cao nhất nước Mỹ.

Drake - In My Feelings

Bao nhiêu sao đình đám đều không "cứu" nổi dòng nhạc pop đang bị nhấn chìm

Trong năm nay cũng không phải là không có ngôi sao nhạc pop nào ra sản phẩm mới. Taylor Swift có phát hành 2 single là "Gorgeous" và "Delicate". Tuy nhiên, "Gorgeous" chỉ vươn đến #13 trên Billboard Hot 100 là cao nhất. "Delicate" có những bước tiến chậm mà chắc, song hiện tại bài này chỉ mới lên được #15. So với tên tuổi của Taylor thì quả thật những con số này chưa được xứng tầm cho lắm!

Pop bị Rap nhấn chìm hoàn toàn trong nửa đầu năm 2018: Từ Taylor, Ariana đến Maroon 5 đều không cứu nổi! - Ảnh 13.

Hot như Taylor Swift cũng không "cứu" nổi nhạc pop năm 2018!

Taylor Swift - MV Delicate

Một ngôi sao nhạc pop đình đám khác là Ariana Grande cũng trở lại với single "No Tears Left To Cry" khá thành công. Ca khúc debut ở vị trí #3 nhưng đây cũng là vị trí cao nhất của bản nhạc này. Những tuần sau đó, Ari vẫn trụ được trong Top 10 nhưng vẫn không tài nào hất được những hit nhạc rap khỏi vị trí #1!

Pop bị Rap nhấn chìm hoàn toàn trong nửa đầu năm 2018: Từ Taylor, Ariana đến Maroon 5 đều không cứu nổi! - Ảnh 15.

Ariana Grande lên được tới #3 nhưng cũng chịu thua trước sức mạnh của nhạc rap.

"No Tears Left To Cry" MV - Ariana Grande

Một số sao nhạc pop khác ra bài mới trong năm nay còn có Selena Gomez, Shawn Mendes, Charlie Puth... nhưng single của họ đều ở vị trí "lẹt đẹt" trên Billboard Hot 100.

Hy vọng duy nhất có thể chấm dứt được 25 tuần thống trị của nhạc rap hiện nay là "Girls Like You" của Maroon 5. Ca khúc này nay đã peak lên được #3 trên Hot 100, là bản nhạc pop thịnh hành nhất nước Mỹ ở thời điểm hiện tại.

Pop bị Rap nhấn chìm hoàn toàn trong nửa đầu năm 2018: Từ Taylor, Ariana đến Maroon 5 đều không cứu nổi! - Ảnh 17.

Maroon 5 là "hy vọng cứu rỗi" cho dòng nhạc pop hiện tại.

"Girls Like You" MV - Maroon 5 ft. Cardi B

Rap, Hip-hop đang là thể loại nhạc được công chúng Âu Mỹ yêu thích nhất, nhưng đối với người nghe nhạc ở những nước khác thì có lẽ Pop vẫn là dòng nhạc "dễ nghe dễ thấm" hơn. Do đó, người hâm mộ nhạc Pop đều đang mong chờ "Girls Like You" hoặc hit nào đó có thể lật đổ nhạc Rap khỏi ngôi vương hiện nay. Chỉ có điều hơi trớ trêu là nếu "Girls Like You" làm được kỳ tích này, thì đó cũng một phần là nhờ công của một... rapper trong bài hát - Cardi B.