Playlist: Khi bạn yêu phải người... đã có người yêu

Hulk, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 12/07/2016

Yêu đúng "hoa đã có chủ", người khóc thầm lặng lẽ, kẻ "đập chậu cướp hoa".

Tháng trước, Shawn Mendes đã cưa đổ fan âm nhạc thế giới với single mở hàng cho album mới "Illuminate", "Treat You Better". Bản nhạc Pop của ngôi sao Canada là những nỗi lòng của chàng trai đang yêu thầm một cô gái đã có người yêu. "Treat You Better" dĩ nhiên không phải là ca khúc đầu tiên về chủ đề "yêu người mình không nên yêu". Thực tế thì ngoài kia đã có kha khá ca khúc hay điên đảo mang nội dung tương tự với những sắc thái cảm xúc khác nhau.

"Treat You Better" - Shawn Mendes: Anh có thể đối xử với em tốt hơn hắn nhiều

"Anh sẽ không nói dối em làm gì

Anh biết hắn ta không phải dành cho em"

"Anh biết anh có thể đối xử với em tốt hơn hắn ta

Và mọi cô gái như em xứng đáng có được một người đàn ông thực sự

Nói cho anh nghe sao chúng ta lại phí hoài thời gian

Để em phí hoài nước mắt

Khi mà đáng lẽ em nên ở bên anh"

"Just So You Know" - Jesse McCartney: Anh không nên yêu em nhưng không nói ra thì anh không chịu nổi

"Just So You Know", theo như nội dung MV, là câu chuyện về một anh chàng yêu người yêu của bạn thân. Đã yêu người có người yêu thì chớ, lại còn đúng người yêu của bạn thân có đau khổ không!

"Anh không nên yêu em, nhưng anh muốn được yêu em

Anh không thể làm ngơ

Anh không nên gặp em, nhưng anh không thể cử động

Anh không thể nhìn đi đâu khác"

"Và anh không biết làm sao để có thể bình thường khi anh không cảm thấy như vậy

Vì anh không biết làm sao để những cảm xúc này dừng lại"

"Em biết không

Cảm xúc này đang xâm chiếm anh

Và anh không thể ngăn nó lại được

Anh không thể ngồi một chỗ và để cậu ấy thắng được

Anh nghĩ là em nên biết

Anh đã cố hết sức để không nghĩ về em

Nhưng anh không muốn làm như vậy

Anh phải nói ra tất cả

Trước khi anh đi

Để em có thể biết"

"Leavin'" - Jesse McCartney: Bỏ người yêu mà yêu anh đi này

Nếu như "Just So You Know" là những tâm sự đầy đau khổ của chàng trai "yêu lầm" người yêu bạn thân thì "Leavin'" lại là những lời tán tỉnh có phần ngạo mạn.

"Anh biết em đã có người đàn ông của riêng em nhưng đây là những điều mà em nên nói với anh ta

Sao em không nói với anh ta rằng: Tôi đi đây và sẽ không bao giờ nhìn lại lần nữa

Em đã tìm thấy một người làm tốt hơn anh ta

Không còn làm em phải khóc

Không còn những rắc rối"

"Teardrops On My Guitar" - Taylor Swift: Anh có người yêu rồi làm em chỉ biết ngồi vừa hát vừa khóc

Một trong những ca khúc đình đám của Taylor Swift thời còn là Công chúa Đồng quê là những cảm xúc thật của cô nàng với anh chàng cùng lớp đã có người yêu, Drew Hardwick.

"Tôi đoán cô ấy rất xinh đẹp, cô gái mà anh ấy vẫn nói về

Và cô ấy có tất cả những thứ mà tôi không có"

"Cô ấy nên giữ anh ấy thật chặt, trao cho anh ấy tất cả tình yêu

Nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp ấy và biết rằng cô ấy may mắn đến như thế nào"

"You Belong With Me" - Taylor Swift: Nó làm sao hiểu anh bằng em, anh thuộc về em chứ

Yêu thầm người đã có người yêu tăng 2 từ Taylor Swift. Lần này thì cô nàng đã ghê gớm hơn một chút, nhưng chỉ một chút thôi vì không như Jesse, Taylor vẫn chỉ dừng lại ở yêu thầm chứ hoàn toàn không nói ra những cảm xúc trong lòng mình, làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của anh chàng kia.

"Anh đang nói chuyện điện thoại với cô ấy

Cô ấy buồn, cô ấy bực vì điều gì đó anh vừa nói

Vì cô ấy không hiểu được sự hài hước của anh như em"

"Mơ về một ngày anh thức giấc và nhận ra

Điều anh tìm kiếm bấy lâu nay vẫn luôn ở đây"

"Nếu như anh có thể thấy được

Em là người duy nhất

Hiểu anh

Luôn ở đây bên anh

Vậy sao anh không thấy rằng

Anh thuộc về em"

"More Than This" - One Direction: Anh thấy em yêu thằng đó cứ sai sai thế nào ấy

Nếu như Shawn Mendes có lý do khá là chính đáng để "đập chậu cướp hoa" thì trong "More Than This", lý do của One Direction chỉ đơn giản là "thấy hắn ta yêu em cứ... sai sai".

"Trái tim anh tan nát, em có nghe anh nói không?

Anh không thể nhìn thấy gì cả vì em là tất cả những gì anh ấy

Anh nhảy một mình, anh cầu nguyện

Cho trái tim em quay lại"

"Khi anh ta mở rộng vòng tay ôm lấy em đêm nay,

Điều đó không đúng chút nào

Vì anh có thể yêu em nhiều hơn thế

Khi anh ta đẩy em nằm xuống

Anh cảm thấy không còn một tia hy vọng

Điều đó không đúng chút nào

Vì anh có thể yêu em nhiều hơn thế"

"Girlfriend" - Avril Lavigne: Em không thích bạn gái anh, bỏ nó đi, yêu em nè

Avril thì gấu rồi, đâu có hiền như Taylor. Ai đời lại "hổ báo" ra lệnh rồi thì tán tỉnh người đã có người yêu như thế này cơ chứ.

"Em không thích bạn gái của anh!

Không thể nào! Không thể nào!

Em nghĩ anh cần một cô bạn gái mới đi"

"Em có thể là bạn gái của anh

Em biết là anh thích em

Em biết đấy chả phải là chuyện gì bí mật

Em muốn là bạn gái của anh"

"Anh quá tuyệt vời

Em muốn anh là của em

Anh quá ngon

Lúc nào em cũng nghĩ về anh"

"Let Me Love You" - Mario: Thằng đó tệ thế mà em lại yêu, để anh yêu em cho

Thêm một anh chàng có lý do được-cho-là chính đáng để "đập hoa cướp chậu".

"Anh không hiểu nổi

Em thích bị tổn thương đến vậy sao?

Anh biết em thấy mùi nước hoa và phấn son trên áo hắn ta

Em không tin vào những câu chuyện của hắn

Em biết đó toàn là dối trá"

"Nếu anh là người đàn ông của em

Em sẽ không bao giờ phải lo lắng về những gì anh làm

Anh sẽ về nhà với em

Vào mỗi tối, đối xử với em thật tốt"

"Em nên để anh yêu em

Để anh là người có thể trao cho em tất cả những thứ em muốn

Tình yêu và sự bảo vệ

Để anh là sự lựa chọn của em

Cho em thấy tình yêu thực sự nên như thế nào"

"Jessie's Girl" - Glee: Anh thiếu gì mà em không yêu?

Ca khúc của Rick Springfield đã được Finn (Cory Monteith) cover trong ghen tuông khi biết Rachel (Lea Michele) vẫn còn quan tâm đến Jesse (Jonathan Groff) ở mùa đầu tiên của series phim âm nhạc ăn khách "Glee". Tương tự như "Just So You Know" của Jesse McCartney, "Jessie's Girl" cũng xoay quanh chuyện yêu thầm bạn gái của cậu bạn thân.

"Jessie là một người bạn,

Tôi biết cậu ấy là một người bạn tốt của tôi

Nhưng gần đây một số chuyện đã thay đổi

Và không khó để biết

Jessie có bạn gái và tôi muốn cô ấy là của tôi"

"Và cô ấy nhìn cậu ta với đôi mắt ấy

Và cô ấy yêu cậu ta với thân hình ấy, tôi biết điều đó!

Và cậu ta ôm lấy cô ấy trong vòng tay khi đêm xuống"

"Và tôi cứ nhìn vào gương

Tự hỏi tôi thiếu điều gì mà cô ấy cần

Tôi hài hước, tôi nói chuyện hay

Không phải tình yêu chỉ cần có thế hay sao?"

"Don't Cha" - Pussycat Dolls: Anh không ước người yêu anh nóng bỏng như em hay sao?

Avril Lavigne nên đi chơi với các chị em Pussycat Dolls vì cả hai bên đều rất hợp nhau trong khoản thừa tự tin để đi tán tỉnh, lả lơi với những anh chàng đã có người yêu.

"Em biết anh thích em

Em biết mà

Đấy là lý do mà mỗi khi có em ở quanh

Cô ta lại phải quấn lấy anh

Em biết là anh muốn điều đó

Đâu có gì khó để thấy đâu

Em biết sâu thẳm trong anh

Em biết anh nên ở bên em"

"Anh không ước người yêu anh nóng bỏng như em hay sao?

Anh không ước người yêu anh điên như em hay sao?"

Thăm dò ý kiến

Bạn "đổ" những bài nào?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Tổng hợp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày