Phùng Đức Luân lần đầu chia sẻ: "Lần đầu tiên gặp Thư Kỳ, trái tim tôi đã xao xuyến"

Nhã An, Theo Trí Thức Trẻ 17:56 04/09/2016

Lần đầu tiên, Phùng Đức Luân có những chia sẻ vô cùng thật lòng về bà xã của mình - Thư Kỳ.

Chuyện tình Phùng Đức Luân - Thư Kỳ suốt từ ngày hôm qua tới hôm nay vẫn là tâm điểm bàn luận của nhiều người, khi cả hai bất ngờ tuyên bố kết hôn với nhau sau 20 năm làm bạn và 4 năm hẹn hò. "Hôn lễ" nhỏ của hai người chỉ có 20 người tham dự, mẹ của cô dâu khóc nức nở vì hạnh phúc của con gái, trang phục đám cưới đều vô cùng "tùy hứng".

Phùng Đức Luân lần đầu chia sẻ: Lần đầu tiên gặp Thư Kỳ, trái tim tôi đã xao xuyến - Ảnh 1.

Thư Kỳ - Phùng Đức Luân

Sau khi tuyên bố và công khai chuyện kết hôn, cặp đôi nhận lời phỏng vấn của các báo. Phùng Đức Luân - chàng rể thu hút sự chú ý hơn cả Chu Hiếu Thiên (F4) ngày hôm qua bất ngờ thổ lộ: "Biết cô ấy từ năm 1997, lúc đó tôi đã có nhiều cảm tình với Thư Kỳ, vì cô ấy là một cô gái trực tính, vui hay buồn đều thể hiện rõ. Lần đầu gặp cô ấy, tôi đã xin số điện thoại của cô ấy, cứ có dịp rảnh rỗi là hẹn cô ấy để tán gẫu, chuyện trò". Thêm vào đó, nhà của cả hai lại khá gần nhau, anh thường xuyên giúp đỡ cô sửa đồ điện, bóng đèn, tuy vậy, tình cảm của cả hai thật sự chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Anh từng thừa nhận: "Có lẽ vì càng quen thân, càng cảm thấy cả hai khó có thể trở thành một đôi".

Phùng Đức Luân lần đầu chia sẻ: Lần đầu tiên gặp Thư Kỳ, trái tim tôi đã xao xuyến - Ảnh 2.

Phùng Đức Luân thổ lộ: "Càng quen nhau lâu, càng cảm thấy cả hai khó có thể trở thành một đôi".

Phùng Đức Luân luôn có mặt những lúc Thư Kỳ bất ổn nhất, không vui nhất: "Có lần, cô ấy say đến mức thảm hại. Đưa cô ấy trở về nhà an toàn, vừa định rời khỏi, bỗng nhiên cô ấy ngã oạch từ trên giường xuống, mặt sưng vù lên, tôi đành đỡ cô ấy dậy, ở trong phòng đợi đến khi nào cô ấy ngủ thật say, không xảy ra thêm chuyện gì nữa mới dám đi về nhà mình". Tửu lượng của Thư Kỳ tốt lắm, trừ lúc tâm trạng không tốt, bình thường không bao giờ say một cách dễ dàng cả. Rồi một lần, Thư Kỳ bị một fan cuồng của Lê Minh ném trứng gà, khiến Thư Kỳ cảm thấy vô cùng tổn thương. Lúc khó khăn này, chỉ có mình Phùng Đức Luân bên cô chia sẻ và cùng vượt qua.

Phùng Đức Luân lần đầu chia sẻ: Lần đầu tiên gặp Thư Kỳ, trái tim tôi đã xao xuyến - Ảnh 3.

Khoảng thời gian khốn khó nhất, Thư Kỳ may mắn có Phùng Đức Luân kề bên

Thư Kỳ là một cô gái thẳng thắn, đến độ mọi biểu cảm, cảm xúc vui buồn đều lộ ra ngay ở sắc mặt. Vui thì sẽ cười hi hi ha ha, buồn thì gương mặt xầm xì, lo lắng, vậy nên, Phùng Đức Luân không cần hỏi cũng đoán được tâm tình của Thư Kỳ. Vậy nhưng, một cô nàng dễ dàng biểu hiện cảm xúc như vậy, khi đã có một tình yêu ổn định, bỗng trở nên chín chắn, bình tĩnh hơn. Phùng Đức Luân chia sẻ: "Lúc cô ấy bực tức thì "hung dữ" lắm, tôi vẫn thích được nhìn thấy cô ấy với nụ cười rạng ngời hơn".

Nguồn: Ifeng