"Phù thủy gây mê" trả giá 19 năm tù về tội chuốc thuốc mê sau ân ái khiến tài xế taxi tử vong

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 20:50 10/01/2018

Thụ lý án về hành vi chuốc thuốc mê, "phù thủy gây mê" trở về địa phương hành nghề mại dâm và lại tiếp tục dùng thuốc mê để "nhử" cánh tài xế taxi. Hậu quả 1 tài xế đã sập bẫy "nữ quái" dẫn tới tử vong.

Ngày 10/1, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phan Thị Kim Loan (SN 1970, ngụ quận Thủ Đức) 19 năm tù về tội "Cướp tài sản". Đồng thời buộc Loan phải bồi thường cho đại diện nạn nhân hơn 100 triệu đồng. Nạn nhân là ông L.V.H. (SN 1966, ngụ quận Gò Vấp).

"Phù thuỷ gây mê" trả giá 19 năm tù

Theo cáo trạng vụ án, Loan hành nghề mại dâm ở khu vực ngã 4 Ga, quận 12, TP.HCM. Khoảng 19h ngày 25/3/2017, Loan đi xe từ tỉnh Bình Dương đến ga Sóng Thần rồi mua 4 viên thuốc gồm 3 viên thuốc ngủ và 1 viên thuốc nhức đầu. Sau đó, Loan đi bộ tới khu vực quốc lộ 1A để hành nghề mại dâm.

Khoảng 2h cùng ngày, Loan gặp ông H. đang đứng chờ khách ở đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp. "Nữ quái" rủ ông H. đi mua dâm và ông đồng ý. Hai người lên xe taxi của ông H.đi về quận Thủ Đức để "vui vẻ".

Phù thủy gây mê trả giá 19 năm tù về tội chuốc thuốc mê sau ân ái khiến tài xế taxi tử vong - Ảnh 1.

"Nữ quái" Phan Thị Kim Loan.

Trong quá trình di chuyển, Loan kêu ông H. dừng ở cửa hàng tiện ích và mua 4 lon bia 333 cùng với 1 bịch khô bò rồi cả 2 tiếp tục di chuyển. Loan lén bỏ thuốc mê vào lon bia. Khi vừa đến hẻm 74 đường Tam Châu, quận Thủ Đức, ông H. dừng xe. Sau đó, cả 2 uống bia lai rai trong xe.

Ông H. uống hết bia thì Loan và ông quan hệ tình dục. Sau khi ông H. nằm trên ghế lái ngủ, Loan lấy 1 điện thoại, 1,2 triệu đồng của nạn nhân và dọn dẹp các vỏ lon bia rồi mở cửa xe taxi đi ra ngoài.

Khoảng 13h ngày 26/3/2017, người dân phát hiện ông H. nằm bất động trong xe nên đã hô hoán và đưa đi cấp cứu nhưng ông đã tử vong. Qua khám nghiệm, nạn nhân tử vong do phù phổi cấp và suy gan cấp, trong máu và dạ dày nạn nhân có các chất gây ngộ độc nếu sử dụng quá liều.

Ngày 31/3/2017, Loan bị bắt giữ và đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tại tòa, "nữ quái" cho rằng mình chỉ chuốc thuốc mê để lấy tài sản chứ không hề có ý định làm cho nạn nhân tử vong.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, xâm hại đến tài sản sức khoẻ người khác, tái phạm cần phải xử lý nghiêm nên đã tuyên phạt 19 năm tù.

Phù thủy gây mê trả giá 19 năm tù về tội chuốc thuốc mê sau ân ái khiến tài xế taxi tử vong - Ảnh 2.

Chiếc xe taxi nơi ông H. được phát hiện tử vong.

Quá khứ của phù thủy gây mê chuyên dùng bia 333

Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, "phù thủy" Loan không quá xa lạ. Giai đoạn năm 2011, Loan bị Công an quận Thủ Đức bắt giữ vì gây ra 20 vụ chuốc thuốc mê cướp xe, tài sản của nhiều người đàn ông, chủ yếu nhắm vào xe ôm.

Sau thời gian thụ án, năm 2016 Loan trở về và tiếp tục sống như vợ chồng với 1 người đàn ông. Tuy nhiên do không có nghề nghiệp ổn định, chỉ thời gian ngắn quay về xã hội, Loan tiếp tục gây án ngày càng táo tợn hơn.

Cụ thể, chiều 15/6/2011, ông P. (49 tuổi, ngụ quận Bình Tân) hành nghề chạy xe ôm đang đậu xe chờ khách tại vòng xoay An Lạc thì có 2 phụ nữ đến nói chở về Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đi tới khu vực phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, cả 2 đề nghị ông Phúc tấp vào quán cà phê võng để đi vệ sinh. Sau đó, cả 2 còn mời ông P. uống bia 333 giải khát.

Do không cảnh giác, ông P. uống xong lon bia rồi nằm trên võng ngủ lúc nào không biết. Rạng sáng ngày hôm sau nạn nhân mới tỉnh giấc thì 2 người phụ nữ biến mất cùng toàn bộ tiền, giấy tờ, 2 chiếc ĐTDĐ cùng chiếc xe của ông.

Tương tự, ngày 7/10/2011, ông N. (56 tuổi, ngụ quận 1) đậu xe ôm chờ đón khách tại chợ Bến Thành thì gặp 2 phụ nữ đề nghị chở về quận 8. Khi lên xe, cả 2 vị khách nữ than thở cảnh chồng bỏ rơi và lả lơi với ông N.

Cả 2 rủ ông N. vào quán nhậu phường 3, quận 8 nhậu bia. Ông N. uống bia và ngủ lịm đi. Chủ quán phát hiện ông ngủ nên gọi dậy thì ông phát hiện chiếc bóp đựng tiền, giấy tờ, chiếc xe máy đã biến mất cùng 2 người phụ nữ.

Ngày 23/11/2011, lực lượng chức năng lùng bắt 2 "nữ quái" nói trên, người dân truy bắt được Loan; riêng đối tượng thứ 2 tên Bích kịp thời tẩu thoát. Thụ án xong, Loan quay trở về địa phương sinh sống. Loan thường ra ngã tư Ga ở quận 12 làm gái mại dâm, tiếp tục quay lại con đường cũ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày