Do áp lực công việc và không có thời gian để ăn, một cô gái ở Đài Loan mỗi ngày uống ít nhất 1 cốc trà sữa và nhai trân châu để thư giãn. Ai ngờ, sau 8 năm duy trì thói quen này, cô bàng hoàng nhận kết quả chẩn đoán ung thư buồng trứng.
Người phụ nữ béo nhất của Indonesia có thể sẽ phải ra khỏi nhà bằng cách luồn qua cửa sổ và đến bệnh viện bằng xe nâng để được bác sĩ giúp đỡ khi cân nặng của cô đã tăng quá mức kiểm soát.
Thế nào là một người phụ nữ đẹp? Phải chăng chỉ cần một vòng eo thon, một thân hình thắt đáy lưng ong quyến rũ hay một ánh mắt trong veo lúng liếng…? Vẻ đẹp bền bỉ và giá trị của người phụ nữ có lẽ nên nằm ở sự tự tin. Tin rằng mình đẹp, điều ấy đáng giá hơn bất kỳ một đường cong gợi cảm nào khác.
Renee Biran, 53 tuổi đến từ Valdosta, Georgia, Mỹ là một người phụ nữ nặng tới gần 290kg. Mới đây cô đã chia sẻ với mọi người về quá khứ không may mắn và hành trình giảm cân đầy gian khổ của mình
Người phụ nữ 32 tuổi tên Lư Vĩ San ở Diên Cát, Cát Lâm, Trung Quốc đã từng được mệnh danh là "người phụ nữ béo nhất Trung Quốc" với trọng lượng cơ thể lên đến 244 kg. Cô đã sống những năm tháng cay đắng, thui thủi trong 4 bức tường vì mặc cảm.
Với trọng lượng lên đến hơn 450kg, tương đương với một chú gấu Bắc Cực, người phụ nữ này đã được gắn biệt danh là “sát thủ nửa tấn” sau khi bị buộc tội đè chết cháu trai của mình.
Mới đây, cô gái 36 tuổi, Eman Ahmed Abd El Aty đã bay từ thành phố Alexandria, Ai Cập sang Mumbai, Ấn Độ để tiến hành phẫu thuật. Được biết, đây là lần ra khỏi nhà đầu tiên của chị trong vòng 25 năm.