“Phù Dao”: Khán giả “sốc thính” vì chiêu trò cầm cưa của Nguyễn Kính Thiên!

Thư Thư, Theo Trí Thức Trẻ 12:57 27/06/2018

Trong tập 15 – 16 của “Phù Dao”, cặp đôi Trưởng Tôn Vô Cực (Nguyễn Kính Thiên) và Phù Dao (Dương Mịch) lại khiến khán giả “sốc thính” vì những phân cảnh ngọt ngào, lãng mạn.

Quả không hổ danh là đệ nhất "vô lại" trong phim Phù Dao, nam chính Trưởng Tôn Vô Cực (Nguyễn Kính Thiên) hết lần này đến lần khác kiếm cớ  "skinship" (tiếp xúc thân thể) với người đẹp Phù Dao (Dương Mịch). Trong tập 15 – 16 mới đây, Trưởng Tôn Vô Cực cao cao tại thượng của chúng ta cuối cùng cũng có cơ hội được bế trọn mỹ nhân trong lòng.

“Phù Dao”: Khán giả “sốc thính” vì chiêu trò cầm cưa của Nguyễn Kính Thiên! - Ảnh 1.

Phân cảnh đẹp như mơ này thực chất là do ý đồ toan tính sẵn của Trưởng Tôn Vô Cực rồi!

Sau khi ngự thủy thành công ở tập trước, Trưởng Tôn Vô Cực – lúc này đang giả thân phận của thế tử Hiên Viên Mân – nghiễm nhiên trở thành vương thượng của Thái Uyên. Lễ đăng cơ được tiến hành gấp rút, Trưởng Tôn Vô Cực đường đường chính chính trở thành bá chủ của Thái Uyên rộng lớn. Tuy nhiên, sự tồn tại của Trưởng Tôn Vô Cực như một cái gai lớn trong mắt quốc công Tề Chấn (Lưu Dịch Quân). Chính vì thế, lão cất công tổ chức một buổi đi săn hòng ám sát tân vương.

“Phù Dao”: Khán giả “sốc thính” vì chiêu trò cầm cưa của Nguyễn Kính Thiên! - Ảnh 2.

Trưởng Tôn Vô Cực luôn giả vờ mình là kẻ đần độn trước mặt của Tề Chấn.

“Phù Dao”: Khán giả “sốc thính” vì chiêu trò cầm cưa của Nguyễn Kính Thiên! - Ảnh 3.

Khoảnh khắc lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng của nam diễn viên!

Tại buổi đi săn trong rừng, quận chúa Bùi Viện (Lý Y Hiểu) cũng có mặt. Đã thế, ả còn đưa ra lời đề nghị sử dụng một tên nô lệ (Tiểu Thất) để làm mồi nhử cho cuộc đi săn ngày hôm nay. Thực chất, ác nữ chỉ muốn dùng Tiểu Thất để dụ Phù Dao ra mặt rồi sau đó giết chết cả hai chị em.

Phù Dao mắc bẫy của Bùi Viện, suýt chút nữa thì mất mạng nếu Trưởng Tôn Vô Cực không ra tay cứu giúp.

Vì nóng lòng muốn giải cứu Tiểu Thất mà Phù Dao đã rơi vào bẫy chết người của Bùi Viện. May thay, vương thượng kịp thời ra tay trừng trị Bùi Viện để cứu nguy cho cả Phù Dao lẫn Tiểu Thất. Tuy nhiên, để duy trì mạng sống cho Tiểu Thất, Trưởng Tôn Vô Cực đã mất đi một phần nội lực.

“Phù Dao”: Khán giả “sốc thính” vì chiêu trò cầm cưa của Nguyễn Kính Thiên! - Ảnh 5.

Tiểu Thất đã tai quan nạn khỏi

“Phù Dao”: Khán giả “sốc thính” vì chiêu trò cầm cưa của Nguyễn Kính Thiên! - Ảnh 6.

Chiến Bắc Dã (Cao Vỹ Quang) xuất hiện kịp thời để cứu sống Tiểu Thất và lấy lại chuông Nhiếp Khôn.

Chưa kịp vui mừng thì từ đâu xuất hiện những quái nhân lá ào ào xông tới tấn công Trưởng Tôn Vô Cực. Do nội thương vẫn chưa hồi phục hẳn, cộng thêm vừa truyền nội lực cho Tiểu Thất, vương thượng không đủ sức để một mình chống chọi lại quái nhân. Ngay trong lúc nước sôi lửa bỏng, Phù Dao xuất hiện như một vị thánh và cùng "song kiếm hợp bích" với Trưởng Tôn Vô Cực, đẩy lùi kẻ thù.

“Phù Dao”: Khán giả “sốc thính” vì chiêu trò cầm cưa của Nguyễn Kính Thiên! - Ảnh 7.

Trưởng Tôn Vô Cực cùng Phù Dao vai kề vai đấu lại kẻ thù.

“Phù Dao”: Khán giả “sốc thính” vì chiêu trò cầm cưa của Nguyễn Kính Thiên! - Ảnh 8.

Cặp đôi đẹp như một bức tranh vậy!

“Phù Dao”: Khán giả “sốc thính” vì chiêu trò cầm cưa của Nguyễn Kính Thiên! - Ảnh 9.
“Phù Dao”: Khán giả “sốc thính” vì chiêu trò cầm cưa của Nguyễn Kính Thiên! - Ảnh 10.

Phân cảnh "song kiếm hợp bích" vô cùng đẹp mắt và đầy nghệ thuật!

Thì ra, người đứng đằng sau điều khiển quái nhân là điện chủ - nhân vật bí ẩn do Tề Chấn sắp xếp hòng ngấm ngầm ám hại vương thượng. Nhờ có sự xả thân của Phù Dao mà Trưởng Tôn Vô Cực mới bình an vô sự.

“Phù Dao”: Khán giả “sốc thính” vì chiêu trò cầm cưa của Nguyễn Kính Thiên! - Ảnh 11.

Phù Dao không màng tính mạng, lao đến che chắn cho vương thượng!

“Phù Dao”: Khán giả “sốc thính” vì chiêu trò cầm cưa của Nguyễn Kính Thiên! - Ảnh 12.

Trưởng Tôn Vô Cực nhân cơ hội ngàn vàng, kéo Phù Dao lại gần định hôn nàng một cái!

Vừa mới thoát khỏi cái chết trong gang tấc mà Trưởng Tôn Vô Cực vẫn có tâm trạng để tán gái. Phù Dao định đi tìm Tiểu Thất thì bất ngờ bị vương thượng đánh ngất rồi bế trọn trong lòng. Có vẻ như, từ đây, vương thượng sẽ không bao giờ để Phù Dao vụt mất khỏi tầm mắt của mình. Bởi sau đó, Trưởng Tôn Vô Cực quyết định sẽ để Phù Dao trở thành hoàng hậu của Thái Uyên.

Nhận thấy sự sủng ái đặc biệt của vương thượng đối với Phù Dao (lúc này đang giả thân phận của tiểu thư Vũ Văn Tử), Tề Chấn quyết nhận Phù Dao làm nghĩa nữ. Hắn ôm mộng đảo chính bằng cách sử dụng Phù Dao như một quân cờ trong tay. Tề Chấn sai người chỉ dạy cho Phù Dao lễ nghi phép tắc trong cung, đồng thời xúc tiến quá trình tiến cung của cô con gái nuôi.

“Phù Dao”: Khán giả “sốc thính” vì chiêu trò cầm cưa của Nguyễn Kính Thiên! - Ảnh 13.

Phù Dao đốt phòng nhằm mục đích trốn khỏi quốc công phủ.

“Phù Dao”: Khán giả “sốc thính” vì chiêu trò cầm cưa của Nguyễn Kính Thiên! - Ảnh 14.

Vì cứu Phù Dao mà Tông Việt (Lại Nghệ) bị trúng một mũi tên!

Giới thiệu "Phù Dao" tập 17 – 18: Trưởng Tôn Vô Cực bán nude trước mặt Phù Dao

Tuy nhiên, khi chưa kịp trốn khỏi phủ quốc công thì Phù Dao đã bị binh lính phát giác. Vì cứu Phù Dao mà Tông Việt (Lại Nghệ) chẳng may bị trúng một mũi tên. Liệu Phù Dao sẽ làm thế nào để bảo toàn tính mạng của mình và cứu chữa cho thần y Tông Việt? Cùng đón xem những tập tiếp theo của Phù Dao vào tối ngày 27/6 trên đài Chiết Giang.