Phỏng vấn đặc biệt Phi Vu - chàng diễn viên Hollywood gốc Việt trong "Happy Death Day 2U"

Paul, Theo Helino 10:00 01/03/2019

Bài phỏng vấn đặc biệt với chàng diễn viên Phi Vu, người đảm nhiệm một trong những vai chính trong dự án điện ảnh của Hollywood: "Happy Death Day 2U".

Phi Vu cũng đã có một vai diễn khá thú vị trong Happy Death Day 2U vừa ra rạp ngày 15/02 vừa rồi và bản thân anh chàng cũng có một câu chuyện trưởng thành, lập nghiệp trên đất Mỹ rất đáng chia sẻ.

Phỏng vấn đặc biệt Phi Vu - chàng diễn viên Hollywood gốc Việt trong Happy Death Day 2U - Ảnh 1.

Phi Vu trong "Happy Death Day 2U"

Phỏng vấn đặc biệt Phi Vu - chàng diễn viên Hollywood gốc Việt trong Happy Death Day 2U - Ảnh 2.

Chống lại những kẻ ăn hiếp mình bằng điệu nhảy break-dance

Sinh ra ở New Orleans, thuộc bang Louisiana, Mỹ, Phi Vu có một tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác, cho đến khi mất đi người bố ruột vào năm bảy tuổi - một cú "sốc" đầu đời khá lớn mà một đứa trẻ phải gánh chịu. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn gọi sự kiện ấy là một "tổn thương" tinh thần ảnh hưởng đến tính cách con người mình.

Khi đi học, Phi Vu không những bị bắt nạt mà còn bị phân biệt đối xử từ những người bạn cùng lớp. Nhưng thay vì thu mình vào vỏ bọc, anh lựa chọn đương đầu với sự bắt nạt một cách rất "ngầu". Phi Vu trở thành một đứa trẻ đáng gờm bằng những... vũ đạo break-dance. Chàng trai đã kể lại: "Tôi từng bị bắt nạt ở trường, rồi tôi quyết trở thành đứa biết nhảy break-dance, "cái bọn" mà lũ học sinh thời đó kháo nhau rằng không nên dây vào". Vậy là từ một đứa nhóc châu Á dễ bị ăn hiếp, Phi Vu trở thành một nhân tố nổi loạn, một chú "cừu đen" trong xã hội thu nhỏ của các trường học ở Mỹ.

Phỏng vấn đặc biệt Phi Vu - chàng diễn viên Hollywood gốc Việt trong Happy Death Day 2U - Ảnh 3.

Anh còn chia sẻ rằng bản thân mình hồi đi học có hơi "nổi loạn", nhưng đó cũng là lúc anh gặp được tình yêu của đời mình và cũng là người vợ hiện tại, một cô gái gốc Việt tên là Loan Phan.

Việt Nam đối với Phi Vu là một ký ức tuổi mơ hồ khi anh chỉ được quay về thăm quê cha đất tổ một lần vào năm bảy tuổi. Chàng Ryan Phan trong Happy Death Day 2U không chia sẻ lí do về Việt Nam năm ấy là gì, nhưng nói về hai chữ Việt Nam như một khái niệm xa xôi, không rõ ràng, đúng như cách mà chúng ta nhớ về những ký ức tuổi thơ.

Đối với chàng diễn viên gốc Việt, anh chỉ nhớ mang máng về những gì để lại ấn tượng mạnh nhất. Đó là thức ăn Việt Nam. Anh thậm chí không nhớ được mình đã ăn món nào nhưng lại nhớ được những hương vị của món ăn đó, sự đậm đà đầy bản sắc quê hương và Việt Nam từ đó trở thành một vùng đất đầy ý nghĩa mà chàng trai này luôn muốn khám phá. Khi được hỏi liệu anh có muốn trở về Việt Nam trong một ngày không xa? Phi trở nên phấn khích, liên tục nói "Có" tới ba lần và còn hy vọng rằng có thể rủ thành viên nào đó trong dàn diễn viên của Happy Death Day đi cùng.

Phỏng vấn đặc biệt Phi Vu - chàng diễn viên Hollywood gốc Việt trong Happy Death Day 2U - Ảnh 4.

Từng làm bán thời gian ở tiệm sushi, đi sửa máy tính, bán xe hơi để kiếm sống

Điều khó khăn nhất mà anh trải qua khi bắt đầu sự nghiệp của mình là gì?

Đó là câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi đặt ra khi nói về sự nghiệp. Thực tình thì ban đầu vốn Phi Vu muốn tìm kiếm cho mình một công việc thật "tốt", thật ổn định như bao chàng trai châu Á khác. Đó là trở thành một nha sĩ, nhưng cuối cùng thì không phải ai cũng có thể sống trái với bản chất thật của mình. Tuy đi học trường y, nhưng chàng sinh viên gốc Việt vẫn ngày đêm cần mẫn với những bài tập nhảy, những vai diễn nhỏ trong các dự án vô danh rồi cuối cùng bỏ học để chuyển hẳn sang theo đuổi nghệ thuật.

Để có thể theo đuổi đam mê, Phi Vu đã phải tiết kiệm từng đồng xu để có thể rời bỏ quê hương đến Hollywood nhằm thực hiện ước mơ. Lúc này, anh quyết định từ bỏ tương lai với nghề nha sĩ cùng mức thu nhập hấp dẫn, cuộc sống yên bình tại thành phố xinh đẹp nằm bên cạnh con sông Mississippi mà ra đi.

Phỏng vấn đặc biệt Phi Vu - chàng diễn viên Hollywood gốc Việt trong Happy Death Day 2U - Ảnh 5.

Phi Vu trả lời phỏng vấn tại buổi ra mắt phim.

Phi Vu chia sẻ, đó là quãng thời gian khó khăn của anh và vợ. Để kiếm sống và tiếp "nguyên liệu" cho những lần thử vai, Phi Vu đã phải đi làm những công việc bán thời gian như phục vụ tại một nhà hàng sushi, sữa chửa máy tính hay thậm chí đi bán xe hơi.

Phỏng vấn đặc biệt Phi Vu - chàng diễn viên Hollywood gốc Việt trong Happy Death Day 2U - Ảnh 6.

Hai vợ chồng đã phải ghi hình những đoạn thử vai của anh thành những chiếc băng ghi hình rồi sau đó gửi đến cho các nhà tuyển chọn. Thời điểm đó anh chưa có quản lý, hay cơ quan xã đoàn nào đứng ra sắp xếp lịch và những cuộc hẹn thử vai cho mà phải tự làm tất cả mọi thứ. Họ đã phải gửi đi rất nhiều những chiếc băng ghi hình như vậy cho đến khi Phi Vu nhận được vai diễn đầu tiên trên màn ảnh rộng trong dự án phim Pitch Perfect (Cao Độ Hoàn Hảo, 2015) nhờ những bước nhảy và kinh nghiệm tích lũy từ những bài tập break-dance không ngừng nghỉ từ lúc còn bé. Đây cũng là một ngã rẽ khi anh chàng nhận ra diễn xuất mới là sự nghiệp, còn đam mê nhảy múa cũng chỉ là đam mê. Anh chọn con đường phát triển một bên là sự nghiệp diễn xuất, bên còn lại là duy trì việc nhảy múa như một nghề tay trái.

Bắt đầu đóng phim từ những nhân vật vô danh

Chàng diễn viên gốc Việt kiên trì làm quen với diễn xuất qua những vai thậm chí còn không có tên riêng, không có thoại. Trong Scream Queens (2015), anh là chàng sinh viên sống cùng ký túc với các nhân vật chính, còn trong Logan (2017) thì Phi Vu lại là một nhân viên bảo an xuất hiện thoáng qua. Anh cứ đóng những vai diễn vô danh như vậy cho đến khi định mệnh mỉm cười trao cho anh nhân vật Ryan Phan trong Happy Death Day phần 1, và cho tới 15/02 vừa qua thì là Happy Death Day 2U.

Phi Vu sau vai diễn khởi sắc thì trở nên yêu mến tác phẩm và những người bạn diễn của mình một cách chân thành. Anh hiểu và nhận xét về nhân vật của mình theo một cách nhìn thật khác lạ và đầy tình cảm: "Bộ phim đối với tôi không đáng sợ ở những cảnh "jump scare" (dọa người xem bằng sự bất ngờ) mà là ở những suy nghĩ rằng mình sẽ bị mất đi những người yêu thương mãi mãi. Nỗi đau đó mới là điều làm chúng ta tổn thương lâu nhất và sâu thẳm nhất".

Phỏng vấn đặc biệt Phi Vu - chàng diễn viên Hollywood gốc Việt trong Happy Death Day 2U - Ảnh 7.

Phi Vu và bạn diễn Jessica Roth trong phim "Happy Death Day 2U".

Sau khi đã tạo ra được một thành công đáng kể ngoài rạp, thì Happy Death Day đối với chàng trai họ Vũ có lẽ đã không còn là một phim kinh dị nữa, mà nó đã trở thành một kỉ niệm khó quên. Anh chàng hồi tưởng lại trải nghiệm của mình với đoàn phim một chuyến dã ngoại thú vị của đời học sinh. Anh kể:" Tôi chỉ gặp một chút vấn đề với những câu thoại về chuyên ngành Vật Lý thôi, còn lại thì thời gian trên trường quay đều rất vui. Khi cảnh quay cuối cùng của phim hoàn thành, tất cả mọi người đều ôm chầm lấy nhau, rồi cả dàn diễn viên thì quây quần trong một cái ôm tập thể. Tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác đó!".

Phỏng vấn đặc biệt Phi Vu - chàng diễn viên Hollywood gốc Việt trong Happy Death Day 2U - Ảnh 8.

Anh đã có một vai khá ấn tượng trong phim.

Cuối cùng, Phi Vu nhắn gửi đến bạn đọc: "Tôi rất hạnh phúc khi được các bạn trẻ Việt Nam chú ý đến và hy vọng rằng vai diễn của tôi đã mang đến tiếng cười cho các bạn. Đối với những bạn có ước mơ trở thành diễn viên, tôi xin chia sẻ rằng hãy làm việc chăm chỉ, giữ thái độ tích cực và biết tôn trọng người khác, bạn sẽ thành công ở bất cứ đâu bạn muốn".

Phỏng vấn đặc biệt Phi Vu - chàng diễn viên Hollywood gốc Việt trong Happy Death Day 2U - Ảnh 9.

Ngoài ra, anh còn chia sẻ với các diễn viên trẻ mới vào nghề rằng: "Hãy đi thử vai diễn, nhưng chỉ sau khi bạn hiểu rõ nhân vật của mình, rồi tự tin ra về và phải biết thành thật với bản thân. Nghề diễn viên tuyệt đối không dễ dàng đâu!".

Trong tương lai, tuy chưa thể tiết lộ gì nhiều về các kế hoạch của mình, nhưng anh chàng khẳng định chắc nịch rằng một ngày nào đó, anh sẽ tự tay viết kịch bản và sản xuất một phim của riêng mình.

Hy vọng rằng từ vai diễn của mình và bài viết này, anh chàng Phi Vu đã sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho những người trẻ để họ tiếp tục có thêm nghị lực, sức mạnh để sống với đam mê.