Phỏng vấn anh chàng được 7000 người "match" trên Tinder: "Cứ ngoan hiền dễ thương là được thích ngay!"

NPQM, Theo Trí Thức Trẻ 10:45 13/05/2018

Nhân vật chính lần này liệu có tiết lộ bí quyết gì để được nhiều người thích đến vậy trên ứng dụng hẹn hò Tinder không nhỉ?

Trang tin VICE đã có một cuộc phỏng vấn khá đặc biệt với một anh chàng tên Josh. Không có gì quá đặc biệt ở anh ấy: một sinh viên khoa điều dưỡng, hiện đang sống ở xứ Wales, ăn chay và có mong muốn được làm việc trong ngành sức khỏe tâm thần học. Giọng anh không cao cũng không trầm, hơi đậm chất bản ngữ Wales gốc.

Nhưng điều bất ngờ là, tính đến nay, anh đã có hơn 7000 lượt "match" trên Tinder! 7000 người muốn trò chuyện và gặp gỡ với anh ấy trên ứng dụng hẹn hò phổ biến bậc nhất thế giới. Có lẽ bấy nhiêu đó là đủ để chúng ta tò mò muốn được hỏi anh chàng này vài câu rồi chứ nhỉ, như là cách "thả thính" hiệu quả nhất chẳng hạn?

Phỏng vấn anh chàng được 7000 người match trên Tinder: Cứ ngoan hiền dễ thương là được thích ngay! - Ảnh 1.

Lần đầu anh tải và sử dụng Tinder là lúc nào vậy?

Đó là năm 2013, sau đó tôi cũng không check nó quá nhiều, chỉ thi thoảng mới mở ra dùng.

Hồi đầu đó, mục đích của anh khi sử dụng Tinder là để làm gì?

Tìm ai đó lý tưởng để hẹn hò, hoặc ít nhất là ai đó hợp cạ để bắt chuyện rồi làm bạn cũng được. Trước đó thì tôi chưa bao giờ nghĩ là mình lại dùng một ứng dụng hẹn hò cả. Khi họ nói chuyện với tôi, điều đó có nghĩa họ phải nhấn đồng ý để "match" với tôi khi thấy thông tin ban đầu, điều đó khiến tôi có cảm giác đỡ rụt rè hơn khi nói chuyện.

Đúng thế, nghe cũng hứng thú đấy. Vậy anh có tìm được ai không?

Có, tôi tìm thấy anh đang phỏng vấn tôi đây mà nhỉ.

Chuẩn rồi! Tôi sẽ cho nó vào bài báo sắp viết đây. Tiếp nhé, vậy Tinder có điểm gì khác biệt so với các ứng dụng khác không?

Tôi có cảm tình với nó nhất. Nó không phải toàn diện đến nỗi thứ gì cũng có, nhưng xuất phát điểm mà nó tạo ra cho những người mới dùng là rất sáng sủa và dễ chịu. Tôi thấy mình dễ tìm thấy nhiều người hợp hơn cả. Hơn nữa, Tinder không cho phép gửi ảnh, nên sẽ không lo về những hình thức thiếu tinh tế và suồng sã khi lạm dụng tính năng đấy. Cuối cùng, Tinder được kết nối thẳng với Facebook hay Instagram, vì thế chúng ta có thể biết trước được một phần người kia là ai khi mà chưa cần nói chuyện với họ câu nào.

Có phải như vậy thì sẽ khó mà gặp chuyện bị thao túng về danh tính của một ai đó để rồi bị "lừa tình" phải không?

Đúng đấy, nhưng chắc tôi không thể đảm bảo điều đó 100% được.

Mỗi lần phải quyết định quẹt trái/quẹt phải để chấp nhận chọn "match" một người, anh có phân vân và suy nghĩ nhiều không?

Có chứ, phải nghĩ nhiều. Trước đây, tôi sẽ dành rất nhiều lần vào trang cá nhân của họ xem đầy đủ thông tin có sẵn. Nhưng hiện tại thì đỡ rồi, tôi nhìn qua vài bức ảnh đầu tiên thôi. Phải biết chắc là mình thấy hứng thú với người ta thì mới thử nói chuyện rồi hẹn hò chứ?

Anh thường "tấn công" nhắn tin trước hay là chờ người kia mở lời?

Tùy tình hình. Nếu tôi thực sự ấn tượng bởi người kia hoặc có nhiều điểm chung tự nhiên thì tôi cũng không ngại chào hỏi luôn.

Phỏng vấn anh chàng được 7000 người match trên Tinder: Cứ ngoan hiền dễ thương là được thích ngay! - Ảnh 2.

Câu "thả thính" mở đầu anh hay dùng nhất là gì?

Tôi không có gì để chuẩn bị sẵn cho mọi lúc cả. Thường thì tôi chỉ hỏi về những chuyện họ gặp gần đây, hoặc thứ gì đó thú vị tôi thấy trong trang cá nhân của họ. Nhạt nhẽo thế thôi đấy...

Thế khi anh bị "thả thính" ngược lại thì sao? có khi nào anh bị thuyết phục và ấn tượng hoàn toàn không?

Nếu ai đó biết mà đánh vào sở thích chung của tôi với họ về âm nhạc thì chắc chắn là họ vừa ghi điểm rồi đó. Hoặc chỉ cần mạnh dạn tiến tới một buổi hẹn truyền thống: đi ăn uống nhẹ nhàng là quá đủ để lôi kéo tôi.

Có khi nào anh gặp phải những câu không thể ngửi nổi không?

Thật sự là... có người còn từ chối luôn ngay sau khi biết rằng tôi là người xứ Wales.

Tổng cộng có bao nhiêu lần "match" anh nhận được tính đến nay rồi?

Hơn 7000 lần. Đó là lần cuối tôi xem, còn dạo này cũng không hay vào dùng nên không rõ nó có tăng lên thêm không.

Làm thế nào mà anh được khiến nhiều người thích, hoặc chí ít là có cảm giác muốn hẹn hò đến thế ngay cả khi mình đang sống ở một vùng không mấy sầm uất ở Wales?

Tôi dùng app cũng vài năm rồi, và có lẽ nó cứ tự gợi ý tôi đến nhiều người khác. Tinder sẽ hướng đến những ai có vị trí gần nhau trong một khoảng cách nhất định thôi. Chắc là vì tôi cũng hay bay đến London nên tên tôi xuất hiện cả ở đấy luôn.

Trong số 7000 người đó, đã có bao nhiêu lần anh tiến tới một cuộc gặp mặt thật sự ngoài đời?

Chỉ 15-20 người, và duy nhất 1 người trong đó là tôi có một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc thật sự.

Còn lại thì anh có hay nói chuyện, chat chit qua mạng để tìm hiểu thêm nhiều người khác không?

Nếu ai có thiện chí thì tôi sẽ rất vui lòng đáp lại. Theo đuổi ngành học cũng khiến tôi bị chiếm nhiều thời gian rồi. Cũng may là đến nay, tôi cũng đã kết thân được vài người qua Tinder đó.

Phỏng vấn anh chàng được 7000 người match trên Tinder: Cứ ngoan hiền dễ thương là được thích ngay! - Ảnh 3.

Được rồi. Vậy thì sao anh lại được nhiều người "match" đến vậy, có bí quyết gì đằng sau không?

Anh phải hỏi họ chứ tôi biết sao được. Chắc là ảnh tôi ảo và đẹp quá, hoặc vì trông tôi ngoan hiền ý mà.

Đơn giản thế thôi sao? Trông hiền lành dễ thương là được cả tấn "match" trên Tinder?

Đừng nghĩ nhiều về nó và đặt nặng vấn đề quá. Tôi thì thấy như vậy là đủ để ai đó thích mình rồi.

Anh còn thích dùng Tinder để tìm thấy một mối quan hệ ý nghĩa thực sự nữa không?

Tôi vốn vẫn rất hứng khởi khi tìm được một ai đó hợp để tìm hiểu và bộc lộ bản thân. Nhưng hầu hết các mối quan hệ lâu dài của tôi đều khởi nguồn từ bối cảnh đời thường thực tế, không phải qua mạng nên tôi không thấy thỏa mãn lắm.