Phòng giam hung thủ vụ xả súng New Zealand: Tường bê tông siêu dày, lúc nào cũng có người quan sát nhất cử nhất động

Duy Vu, Theo Helino 18:56 21/03/2019

Brenton Tarrant, kẻ xả súng sát hại 50 thường dân tại một nhà thờ Hồi giáo, đã bị biệt giam ở nhà tù có an ninh tối đa thuộc thành phố Auckland, New Zealand.

Sáng ngày 16/3, hung thủ vụ xả súng nhà thờ Hồi giáo tại Christchurch, làm 50 người thiệt mạng, đã được đưa ra xét xử tại tòa án New Zealand. Nghi phạm người Úc Brenton Tarrant bị cáo buộc với tội danh giết người, có thể sẽ phải chịu hình phạt tối đa là tù chung thân. Tuy nhiên, người này có khả năng đối mặt những cáo buộc hình sự khác.

Phòng giam hung thủ vụ xả súng New Zealand: Tường bê tông không thể xuyên phá, nhà vệ sinh trong tầm mắt của mọi lính canh - Ảnh 1.

Brenton Tarrant bị cáo buộc sát hại 50 người tại nhà thờ Hồi giáo Christchurch hôm thứ 6 (ngày 15/3).

Được biết, nghi phạm Tarrant sẽ không được hưởng quyền bảo lãnh trong thời gian chờ phiên tòa xét xử tiếp theo, dự kiến diễn ra ngày 5/4. Tới lúc đó, Tarrant sẽ được giam giữ tại một nhà tù an ninh tối đa thuộc vùng nông thôn Paremoremo, Auckland, "ngắt kết nối" hoàn toàn với báo đài truyền thông, hay nói rộng hơn là cả thế giới bên ngoài.

Buồng giam kẻ xả súng có diện tích khoảng 9 mét vuông, được trang bị với máy đo nhịp tim, cửa bảo mật với mã vân tay, 4 bức tường làm bằng bê tông chắc chắn và 5 lớp hàng rào khác. Trong buồng giam màu kem và xám là chiếc giường thép gắn vào tường, một cửa sổ, một chiếc bàn và nhà vệ sinh kèm phòng tắm. Tất cả đều hiển hiện trước tầm mắt của mọi lính canh, ngay cả khi Tarrant có "đi vệ sinh" đi chăng nữa.

Phòng giam hung thủ vụ xả súng New Zealand: Tường bê tông không thể xuyên phá, nhà vệ sinh trong tầm mắt của mọi lính canh - Ảnh 2.

Nhà tù Paremoremo - nơi giam giữ Benton Tarrant.

Phòng giam hung thủ vụ xả súng New Zealand: Tường bê tông không thể xuyên phá, nhà vệ sinh trong tầm mắt của mọi lính canh - Ảnh 3.
Phòng giam hung thủ vụ xả súng New Zealand: Tường bê tông không thể xuyên phá, nhà vệ sinh trong tầm mắt của mọi lính canh - Ảnh 4.
Phòng giam hung thủ vụ xả súng New Zealand: Tường bê tông không thể xuyên phá, nhà vệ sinh trong tầm mắt của mọi lính canh - Ảnh 5.

Buồng giam tay súng Tarrant sẽ được bảo mật tối đa.

Phòng giam hung thủ vụ xả súng New Zealand: Tường bê tông không thể xuyên phá, nhà vệ sinh trong tầm mắt của mọi lính canh - Ảnh 6.

Mọi ngóc ngách của buồng giam, kể cả nhà vệ sinh, đều được hiển hiện trước mắt mọi lính canh.

Tù nhân tại nhà tù Paremoremo phải ở nguyên trong buồng giam 20 tiếng mỗi ngày. Hiện nhà tù đang giam giữ tổng cộng 681 phạm nhân, với 260 tù nhân - bao gồm Tarrant - được biệt giam ở mức độ an ninh tối đa. Ngoài việc cách ly với thế giới bên ngoài, Tarrant cũng không được phép gặp bất kì ai đến thăm trong thời gian bị giam giữ.

Phòng giam hung thủ vụ xả súng New Zealand: Tường bê tông không thể xuyên phá, nhà vệ sinh trong tầm mắt của mọi lính canh - Ảnh 7.

Trong thời gian giam giữ, Tarrant không được phép gặp bất kì ai đến thăm.

Theo Daily Mail