Phim mới của Bi Rain - "Sketch": Khi khán giả hồi hộp đến "thòng cả tim"

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 16:39 30/05/2018

Là một trong nhiều phim phá án đang lên sóng, "Sketch" vẫn trở nên nổi bật nhờ một cốt truyện khá kịch tính và bất ngờ về cuộc đua giữa con người với... cái chết.

Sau thành công của chuyện tình ướt át Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi, đài jTBC đã quay trở về với nhóm thể loại "khô khan" (phá án, hành động, giật gân...) quen thuộc bằng phim mới Sketch (Bản Phác Họa). Quy tụ hai sao nam đã có vợ Bi Rain và Lee Dong Gun cùng mỹ nhân mới nổi Lee Sun Bin (suýt chút nữa, nữ chính của phim cũng là một người đẹp đã kết hôn - Hwang Jung Eum), Sketch vẫn tràn trề sức hút nhờ chính những cuộc điều tra kịch tính, hồi hộp và chứa không ít bất ngờ của nó.

Phim mới của Bi Rain - Sketch: Khi khán giả hồi hộp đến thòng cả tim - Ảnh 1.

Mở đầu bằng cuộc đối đầu giữa gã cảnh sát đầy nhiệt huyết Kang Dong Soo (Bi Rain) và một nhóm xã hội đen, Sketch nhanh chóng giải đáp cho khán giả thắc mắc lớn nhất trước khi phim lên sóng: Bản phác họa ở đây là gì? Câu trả lời đó là, bản phác họa là một chi tiết nằm trong yếu tố siêu nhiên của tác phẩm này, và nó thuộc về nhân vật Yoo Shi Hyun (Lee Sun Bin) - một nữ cảnh sát có khả năng nhìn thấy trước tương lai và vẽ ra những gì mình nhìn thấy. Với sức mạnh đặc biệt, Yoo Shi Hyun gia nhập Nhóm Bướm - một nhóm các cảnh sát chuyên ngăn chặn tội phạm gây án thay vì tìm bắt tội phạm sau khi đã gây án.

Phim mới của Bi Rain - Sketch: Khi khán giả hồi hộp đến thòng cả tim - Ảnh 2.

Sức mạnh của Yoo Shi Hyun khiến Kang Dong Soo nghi ngờ, lo lắng bởi nạn nhân tiếp theo mà cô nhìn thấy chính là vị hôn thê của anh - một nữ công tố viên. Năng lực ấy chưa bao giờ sai, vậy phải làm thế nào để những cảnh sát này thay đổi được nguyên tắc "nhân quả" cũng như số phận nghiệt ngã của nạn nhân? Trong khi đó, Kim Do Jin (Lee Dong Gun) là một quân nhân vừa trở về nhà nhân kì nghỉ phép. Một biến cố đau đớn đã khiến con người anh tràn ngập sự hận thù. Ngay tại thời điểm đen tối nhất, Kim Do Jin gặp được Jang Tae Joon (Jung Jin Young), một người đàn ông bí ẩn cũng có khả năng nhìn thấy trước tương lai, nhưng năng lực của ông thậm chí còn mạnh hơn cả Yoo Shi Hyun.

Phim mới của Bi Rain - Sketch: Khi khán giả hồi hộp đến thòng cả tim - Ảnh 3.

Nếu như cho rằng đã biết trước tương lai thì chuyện tóm được tội phạm sẽ "dễ ợt", Sketch sẽ cho bạn thấy ý nghĩ này không hề đúng. Giống như một cuộc chạy đua giữa con người với cái chết, bộ phim khiến người xem hồi hộp khi theo dõi quá trình các nhân vật giải mã những nét vẽ không rõ ràng trên bản phác họa. Ngay cả khi tưởng như đã giải mã xong, sự mơ hồ vẫn ngập tràn và chúng ta vẫn không thể đoán được ai sẽ là kẻ gây án, ai sẽ là nạn nhân; để rồi sau khi xem hết hai tập phim đầu tiên, khán giả phải đặt câu hỏi: Liệu thực sự có cách để thay đổi số phận, thay đổi luật nhân quả hay không, khi mà dường như có cố gắng đến mấy, có trốn tránh đến mấy thì kẻ phải chết vẫn sẽ chết mà thôi?

Phim mới của Bi Rain - Sketch: Khi khán giả hồi hộp đến thòng cả tim - Ảnh 4.

Mặc dù chưa tàn bạo, rùng rợn và giật gân được như Voice - một tác phẩm hình sự ăn khách của OCN đầu năm ngoái, Sketch vẫn tạo ra được kha khá sự kịch tính nhờ cách khắc họa vai phản diện đáng sợ từ tạo hình đến hành động; những diễn biến "đánh lạc hướng" cả nhân vật lẫn người xem cùng sự rối mù không thể phủ nhận của những bản phác họa đen trắng. Sự xuất hiện của không chỉ một mà là hai nhân vật có siêu năng lực cũng đặt ra cho khán giả không ít câu hỏi: Biên kịch định xoay xở thế nào với hai nhân vật có khả năng tương đồng, chỉ khác nhau ở trình độ; Kim Do Jin với Kang Dong Soo và Yoo Shi Hyun sẽ là bạn hay là thù; mối liên hệ của những kẻ được ban phát siêu năng lực là gì;...

Phim mới của Bi Rain - Sketch: Khi khán giả hồi hộp đến thòng cả tim - Ảnh 5.

Mặc dù ở không ít trường đoạn vẫn còn để lộ "diễn xuất kiểu phim truyền hình" (mà rõ nhất là các phân cảnh của Lee Dong Gun), màn thể hiện của các diễn viên chính trong Sketch nhìn chung vẫn khá tự nhiên, không gây bất kì ác cảm nào cho khán giả. Tuy nhiên, về phần diễn biến thì yếu tố melo sướt mướt, "nhân văn", lấy nước mắt điển hình của phim Hàn vẫn còn. Điều này khiến cho tác phẩm trở nên thiếu tự nhiên, dài dòng và bớt "cool" đi ít nhiều, cũng như lần nữa khiến người ta phải đặt câu hỏi: Bao giờ thì các biên kịch Hàn Quốc mới có thể tự tin bỏ hết yếu tố tình cảm, tình thương (hại) ra khỏi một bộ phim hình sự, phá án?

Phim mới của Bi Rain - Sketch: Khi khán giả hồi hộp đến thòng cả tim - Ảnh 6.

Highlight "Sketch"

Sketch hiện đang lên sóng vào thứ Sáu - thứ Bảy hàng tuần trên đài jTBC.