Phim kinh dị "Bóng Ma Nhà Hát": Chuyện tình buồn đến nao lòng của Lâm Tâm Như

Ân Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 16:48 19/05/2016

Diễn xuất xuất thần của Lâm Tâm Như là điểm nhấn cho tác phẩm, trong khi yếu tố rùng rợn, kịch tính còn sơ sài.

Là ngôi sao lừng lẫy với vai Hạ Tử Vi trong Hoàn Châu Cách Cách, Lâm Tâm Như gây dựng tên tuổi chủ yếu ở mảng truyền hình. Mặc dù vậy, trong vài năm qua, cô mạnh dạn lấn sân sang mảng phim điện ảnh với những tác phẩm như Giày Tú Hoa và Nhà Số 81 Kinh Thành. Cả hai bộ phim kinh dị này đều đạt doanh thu ấn tượng, giúp nữ diễn viên trở thành tên tuổi "bảo chứng phòng vé" ở thị trường Hoa ngữ. Thừa thắng xông lên, Lâm Tâm Như tiếp tục thực hiện Bóng Ma Nhà Hát, đồng thời đánh dấu lần thứ ba cô cộng tác cùng đạo diễn Diệp Vĩ Dân.

Bóng Ma Nhà Hát có tagline khá thú vị: "Làm phim ma lại gặp ma". Thời Trung Hoa dân quốc, vị đạo diễn trẻ tuổi Cố Duy Bang (Dương Hựu Ninh) vừa du học ở Pháp về đang tràn đầy nhiệt huyết. Anh quyết định khởi quay một bộ phim kinh dị với vai chính được giao cho Mạnh Tư Phàm (Lâm Tâm Như), nữ minh tinh tài sắc vẹn toàn được vạn người mê mệt.

Phim kinh dị Bóng Ma Nhà Hát: Chuyện tình buồn đến nao lòng của Lâm Tâm Như - Ảnh 1.

Tác phẩm dựa trên câu chuyện về đạo diễn Mã Từ Duy Bang, người thực hiện bộ phim điện ảnh kinh dị đầu tiên của Trung Quốc là Tiếng Hát Lúc Nửa Đêm

Địa điểm Cố Duy Bang chọn quay phim là một nhà hát cũ vốn bị đồn đại là có ma ám. Sau khi bấm máy, những hiện tượng siêu nhiên liên tiếp xảy ra khiến đoàn phim vô cùng kinh hãi. Đã có nhiều người mất mạng, bao gồm cả nam diễn viên chính bị bốc cháy một cách bí ẩn. Vốn là một trí thức Tây học, Cố Duy Bang không tin chuyện ma quỷ và kiên trì theo đuổi dự án tâm huyết của mình. Những ngày tháng làm việc chung đẩy anh và Mạnh Tư Phàm lại gần nhau, để rồi một bí mật kinh khủng được tiết lộ khiến định mệnh của họ mãi mãi thay đổi.

Nếu đã xem qua Giày Thuê Hoa hay Nhà Số 81 Kinh Thành, khán giả dễ dàng nhận thấy những sự tương đồng trong Bóng Ma Nhà Hát. Bộ phim khá nhẹ nhàng với không khí u sầu, đặt trên nền bối cảnh thời cận đại được khắc họa một cảnh chỉn chu trong từng thước phim. Những người phụ nữ đẹp nền nã trong những bộ sườn xám, còn cánh mày râu thanh lịch với trang phục bắt đầu chịu nhiều ảnh hưởng của Tây phương. Toàn thể bộ phim có phần hình ảnh rất mỹ lệ, nhưng lại toát ra một nét trầm buồn rất đặc biệt của những năm tháng đầy biến động này.

Phim kinh dị Bóng Ma Nhà Hát: Chuyện tình buồn đến nao lòng của Lâm Tâm Như - Ảnh 2.

Màu sắc tổng thể u ám

Mang danh là phim kinh dị, nhưng Bóng Ma Nhà Hát lại ăn điểm hơn ở yếu tố lãng mạn. Giữa vô số những hiện tượng kỳ bí, câu chuyện tình giữa đôi nam nữ dần dần hiện lên một cách nhẹ nhàng. Sau khi nam diễn viên chính bất đắc kỳ tử, Cố Duy Bang phải tự mình đảm nhận vai chính và dần dần nảy sinh chuyện "phim giả tình thật" với Mạnh Tư Phàm. Môtip "phim trong phim" tạo ra nhiều cảnh quay thú vị giữa hai nhân vật này, đôi khi chúng xen lẫn giữa phim và đời, mộng và thực, da diết theo đúng phong cách ngôn tình của điện ảnh Hoa ngữ. Người xem cảm nhận được tình cảm vừa nồng nàn, vừa mãnh liệt của cặp đôi này, và mạch cảm xúc đó được duy trì suốt phim.

Phim kinh dị Bóng Ma Nhà Hát: Chuyện tình buồn đến nao lòng của Lâm Tâm Như - Ảnh 3.

Cặp tình nhân ngang trái trong phim

Nếu như Dương Hựu Ninh chỉ diễn tròn vai thì Lâm Tâm Như thật sự là "nữ hoàng" của bộ phim. Ở tuổi ngoài 40, nàng Hạ Tử Vi ngày nào vẫn quá xinh đẹp với đôi mắt đen lánh, thân hình quyến rũ cùng nụ cười hút hồn. Phải đảm nhận đến hai vai diễn trong phim nhưng Lâm Tâm Như vẫn tỏa sáng trong từng cảnh quay. Nữ diễn viên thể hiện thành công nhiều cung bậc cảm xúc, từ sự ngây thơ của một cô gái quê, nét kiêu kỳ của một đại minh tinh, cho đến ánh mắt sắc lẹm pha chút ma mị của một kẻ mang thâm thù đại hận. Đặc biệt, Lâm Tâm Như có diễn xuất vô cùng ăn ý với "trai trẻ" Dương Hựu Ninh trong những đoạn tình tứ, cũng một phần nhờ vẻ đẹp "không tuổi" của cô khiến người xem không cảm thấy sự lệch pha giữa hai nhân vật.

Phim kinh dị Bóng Ma Nhà Hát: Chuyện tình buồn đến nao lòng của Lâm Tâm Như - Ảnh 4.

Lâm Tâm Như và Dương Hựu Ninh rất xứng đôi

Có lẽ do quá chăm chút vào yếu tố tình cảm mà phần kinh dị của tác phẩm bị xem nhẹ. "Không hề thấy sợ" sẽ là cảm giác chung của đa số khán giả sau khi xem phim. Những mảng miếng hù dọa của Bóng Ma Nhà Hát mang đậm chất kỳ ảo chứ không hề rùng rợn, chúng chỉ đẹp chứ chẳng dọa nổi mấy ai. Đó là chưa kể phần nhạc phim có hơi ngược ngạo, khi cần dùng nhạc kịch tính để gia tăng nhịp tim của người xem thì ở vài phân cảnh, đạo diễn vẫn chơi những giai điệu lãng mạn.

Lối dựng phim của Bóng Ma Nhà Hát tạo cảm giác lê thê, dài dòng với nhiều cảnh quay thừa thãi. Nội dung của tác phẩm không mới mẻ và hơi nhàm với việc kẻ phản diện lộ mặt từ sớm. Cách giải quyết của phim cũng rơi vào tình trạng "đầu voi đuôi chuột", nhiều đường dây được mở ra mà không được kết thúc. Có thể nói, đạo diễn Diệp Vĩ Dân đã thất bại khi ôm đồm nhiều thể loại trong cùng một phim, mà ngoại trừ lãng mạn ra, tất cả những phần còn lại đều thực hiện chưa tới.

Phần hù dọa không có gì mới mẻ

Phim kinh dị Bóng Ma Nhà Hát: Chuyện tình buồn đến nao lòng của Lâm Tâm Như - Ảnh 5.

Nhìn chung, Bóng Ma Nhà Hát không phải một tác phẩm kinh dị dành cho những fan "thứ thiệt" của dòng phim này. Phim hội tụ nhiều yếu tố ăn khách như ma quái, kịch tính, trả thù nhưng còn nửa vời, chưa tạo cảm giác thỏa mãn cho người xem. Tác phẩm này sẽ thích hợp hơn với các khán giả ưa chuộng dòng phim ngôn tình Hoa ngữ, và là món quà đặc biệt dành cho những ai hâm mộ Lâm Tâm Như, nàng minh tinh đang ngày càng tỏa sáng và chứng tỏ bản lĩnh "gừng càng già càng cay" của mình.

Bộ phim đã được khởi chiếu từ ngày 13/05/2016.