Với kinh phí thấp và dàn diễn viên không tên tuổi, Happy Death Day (2017) trở thành hiện tượng phòng vé với 125.5 triệu USD doanh thu. Bộ phim gây ấn tượng khi áp dụng vòng lặp thời gian vào đề tài sát nhân một cách hài hước nhưng không kém phần kinh dị. Sau 2 năm, hãng Blumhouse tiếp tục tung ra phần hai mang tên Happy Death Day 2U (Sinh Nhật Chết Chóc 2) cũng vào đúng dịp Valentine. Khác với phần đầu tiên, bộ phim khiến giới phê bình chia làm 2 hướng rõ rệt.
"Happy Death Day 2U" tiếp nối câu chuyện vòng lặp đáng sợ của phần đầu tiên.
Những người khen phim thì cho rằng Happy Death Day 2U mang đến sự vui vẻ và tính giải trí cao không kém gì phần đầu tiên. Nội dung phim hướng câu chuyện từ Happy Death Day theo một hướng hoàn toàn mới với nhiều nút thắt thú vị:
David Edelstein từ New York Magazine cho rằng không bộ phim kinh dị nào thuộc dòng phim Stalk-and-kill (theo dõi và giết chóc) có được sự vui nhộn, độc đáo và thú vị như hai bộ phim "Happy Death Day" và "Happy Death Day 2U".
Steve Katz của trang Bullz-Eye.com đánh giá "Happy Death Day 2U" là một bộ phim siêu thực, kỳ lạ và đầy tham vọng với sự tự tin và tinh thần nổi loạn kết hợp cùng nhiều nút thắt bất ngờ.
Sarah Gopaul từ Digital Journal cho hay: "Khi muốn tìm kiếm một bộ phim giải trí ngoài rạp mà không quá quan tâm đến nội dung dễ đoán thì đây là sự lựa chọn đúng đắn với rất nhiều sự hài hước."
Bench Sachs của Chicago Reader thì khen ngợi bộ phim khi mang đến phần cảm xúc tốt hơn người tiền nhiệm.
Nick Johnston thuộc Vanyaland nhận xét: "Các fan cứng của thể loại chặt chém có thể sẽ thất vọng nhưng bộ phim vẫn mang tới nhiều phút giây giải trí."
Tới từ Fresh Fiction, James Clay nhận xét bộ phim là phần hậu truyện hiếm hoi không chỉ mở rộng mà còn hướng câu chuyện theo một hướng khá thú vị.
Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều ý kiến trái chiều cho rằng bộ phim đã đánh mất quá nhiều thứ tạo nên thành công của người tiền nhiệm cũng như đẩy ý tưởng đi quá xa khiến nội dung trở nên mâu thuẫn và ngô nghê:
Mark Dujsik thuộc trang Mark Reviews Movies cho rằng bộ phim đã nhấn mạnh và tập trung khá tốt vào ý tưởng gốc. Nhưng "Happy Death Day 2U" đã đánh mất quá nhiều thứ tạo nên thành công của phần đầu tiên.
Danielle White từ Austin Chronicle cho rằng bộ phim đã quá tham vọng trong việc tạo ra các mốc thời gian trong vòng lặp khiến cho các lý giải khoa học và thậm chí là tổng thể nội dung trở nên mơ hồ, thiếu logic.
Melody Smith của Cleveland Plain Dealer thì thất vọng vì Happy Death Day 2U không khác gì một phiên bản copy của người tiền nhiệm và những vòng lặp thì không có hồi kết.
Pat Padua của tờ Washington Post đánh giá đoạn cao trào của "Happy Death Day 2U" cái chất của mình khiến chuyện phiêu lưu trở nên ngây ngô như loạt phim Scooby Doo chỉ nhằm tạo tiền đề cho phần thứ 3.
Có vẻ như Happy Death Day 2U sẽ bớt tính kinh dị như phần phim trước đó mà tập trung nhiều vào sự hài hước cũng như phát triển xa hơn ý tưởng vòng lặp thời gian. Tác phẩm đang khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc.
Nhân dịp bộ phim Happy Death Day 2U được khởi chiếu tại Việt Nam, hãng phát hành dành tặng cho kenh14.vn 8 voucher xem phim. Hãy chia sẻ khoảnh khắc ấn tượng nhất của bạn trong Happy Death Day (2017) và gửi về hòm thư kenh14.cinegame@gmail.com kèm thông tin cá nhân chi tiết. Chúc bạn may mắn!