Thâm nhập vào “lớp học ám sát” quái chiêu của thầy Koro

Minh Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 17:20 10/12/2015

Cuộc sống thật chẳng dễ dàng khi vừa phải lo chuyện trường lớp, vừa phải học cách ám sát, nhất là khi mục tiêu lại chính là vị giáo viên phi thường của bạn.

Assassination Classroom (tên gốc: Ansatsu Kyoushitsu; tạm dịch: Lớp Học Sát Thủ) là bộ phim chuyển thể từ tác phẩm manga cùng tên (live-action), kể về một lớp học đặc biệt nơi mục tiêu của học sinh là giết chết giáo viên chủ nhiệm của mình.

Picture 3

Vào ngày đẹp trời nọ, một gã quái vật bạch tuộc màu vàng tươi xuất hiện, tự nhận rằng mình đã làm nổ tung mặt trăng và sẽ làm điều tương tự với trái đất, trừ khi có ai đó giết hắn trước. Sau khi khiến cho các nhà lãnh đạo trên thế giới hoang mang, sinh vật này gửi “tối hậu thư” đòi làm… thầy giáo chủ nhiệm của lớp học cá biệt 3-E của trường trung học Kunigigaoka. Chính phủ Nhật lúc ấy đã giao ngay cho tập thể lớp 3E nhiệm vụ ám sát gã "thầy giáo" Korosensei (có nghĩa là “Thầy giáo không thể bị tiêu diệt”).

Mọi chuyện trở nên rất khó khăn cho lớp 3E vì Korosensei ngoài những khả năng không tưởng như siêu sức mạnh hay tốc độ có thể đạt tới 20 Mach (vận tốc âm thanh, 1 mach = 1195km/h), thì y còn là một người thầy trên cả tuyệt vời. Song song với những môn học như toán, hóa, sử, ngoại ngữ,…

Picture 7

Lớp học “bá đạo” - Trò điềm nhiên xả súng, thầy điềm nhiên điểm danh

Korosensei còn dạy học sinh… cách giết mình cũng như những bài học thú vị về cuộc sống. Bộ phim cũng phần nào nhắc cho ta nhớ về khoảng thời gian trên ghế nhà trường, nơi mọi học sinh đều đau đầu với nhiều nhiệm vụ oái oăm mà các thầy cô giao cho.

Trong phim, nhân vật chính của bộ phim, Nagisa Shiota (Ryosuke Yamada) là thành viên duy nhất của lớp 3E với tạo hình khác hẳn nguyên tác. Tuy vậy, khả năng diễn xuất của ngôi sao nhóm nhạc Hey!Say!JUMP! đã khắc họa được một Nagisa hiền lành, nhút nhát nhưng lại rất tinh tế.

Điểm sáng của bộ phim có lẽ là vị thầy giáo quái dị với khuôn mặt ngoác miệng cười gian xảo cùng với xúc tu thay cho tay, chân. Tuy quái đản, Korosensei đã nhanh chóng chứng tỏ mình là người thầy ai cũng muốn được học.

Picture 4

Người thầy giáo đặc biệt này sẵn sàng kèm riêng từng học trò trong lớp với chính sách riêng cho mỗi người, dạy bọn trẻ không chỉ những môn học lý thuyết trên lớp mà còn cả những kỹ năng quý báu trong cuộc sống. Korosensei thậm chí còn có thể hy sinh tính mạng bản thân mình để bảo vệ học trò.

Picture 5

Ông thầy kỳ khôi có gương mặt trông như quả bóng sắp phát nổ

Lý do khiến nhân vật Korosensei đặc biệt một phần đến từ tài năng lồng tiếng của Kazunari Ninomiya. Tuy chỉ được dựng lên từ kỹ xảo CGI (kĩ thuật mô phỏng hình ảnh) nhưng người xem hoàn toàn cảm nhận được một Korosensei rất thật. Dù sở hữu nhiều khả năng đáng sợ, Korosensei còn là một ông thầy tinh quái, nhí nhố và hết lòng vì học sinh của mình.

Picture 1

Lúc biến đổi thành màu hồng đáng yêu tinh quái

Picture 2

Lúc vui vẻ cùng các nữ sinh chụp ảnh

Bộ phim còn có sự góp mặt của Kang Ji Young, cựu thành viên nhóm Kara xứ Hàn trong vai Irina Jelovic, một sát thủ người Nga quyến rũ kiêm giáo viên tiếng anh mới của lớp 3E.

Giữ nguyên cốt truyện có phần quái dị nhưng đậm chất manga Nhật Bản, bộ phim cố gắng truyền tải khoảng 77 chương truyện vào thời lượng chỉ hơn 100 phút. Do đó, những khán giả chưa từng xem qua truyện sẽ cảm thấy bản điện ảnh có phần hơi chóng vánh, đôi chỗ thậm chí khó hiểu. Cũng do cố gắng “nhồi” quá nhiều nội dung vào một tập phim, bộ phim chỉ đừng lại ở việc khai thác bề mặt tác phẩm chứ không đi sâu vào tính cách các nhân vật. Chính điều này đã khiến Assassination Classroom thiếu đi điểm nhấn và làm cho các fan nguyên tác không hài lòng.

Cũng do thời lượng không đủ nên bộ phim đã không thể hiện được hết những tình tiết hài hước đắt giá trong truyện. Cảnh đấu “xúc tu” của Korosensei với đứa “em trai” Itona đáng ra phải được chú trọng thêm lại “nhái” theo Dragon Balls như đúng trong nguyên tác.

http://40.media.tumblr.com/7ec18996c2ce7896138426e5f1708b16/tumblr_nlwjaknNqp1tmthnoo1_1280.png

 Chi tiết “otaku trá hình” của Korosensei không xuất hiện trên phim

Bản thân các nhân vật trong phim cũng không có cơ hội thể hiện mình, đặc biệt sự độc tài và bất công của thầy hiệu trưởng Asano Gakuhō – một giáo viên có thể xem là ngang cơ với Korosensei là một yếu tố quan trọng trong manga thì cũng không được làm rõ.

Hay như nhân vật được yêu thích nhất bộ truyện - Karma Akabane (Suda Masaki) trong phim chỉ được khắc họa theo một chiều trong khi theo nguyên tác, cậu chàng đứng đầu lớp E đã phải hứng chịu nhiều thất bại vì bản tính tự cao của mình.

http://marcusgohmarcusgoh.com/wp/wp-content/uploads/2015/06/marcusgohmarcusgoh-assassinationclassroomreview-4.jpg

Nhân vật của Suda Masaki có tạo hình cùng tính cách giống truyện, nhưng lại không được khai thác kỹ

Nhìn chung, Assassination Classroom không phải một tác phẩm chuyển thể đặc biệt xuất sắc, nhưng bộ phim đã khắc họa được phần nào sự “bá đạo” của tập thể lớp 3E với vị giáo viên quái dị. Do đó, 100 phút chuyển thể lần này chỉ đủ đem đến cho người xem một trải nghiệm tương đối thú vị và hài hước. Phần 2 của bộ phim dự định sẽ ra mắt vào năm 2016.