Điểm danh những bộ phim truyền hình “gây bão” xứ Hàn năm 2015

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 20:02 01/01/2016

Danh sách những bộ phim Hàn có ảnh hưởng nhất năm 2015 mới được công bố đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Mới đây, trang phân tích GoodData của Hàn Quốc đã công bố danh sách những bộ phim có ảnh hưởng nhất màn ảnh nhỏ trong năm vừa qua. Ở mỗi khung giờ phát sóng (thứ Hai - Ba, thứ Tư - Năm, thứ Sáu - Bảy và cuối tuần), 5 cái tên nổi bật nhất được lựa chọn theo các tiêu chí như mức độ quan tâm và lượng đề tài tranh luận của khán giả xung quanh bộ phim, không dựa vào tỉ suất người xem (rating) của các phim. Chung cuộc, người chiến thắng ở 4 khung giờ lần lượt là School 2015, She Was Pretty, Reply 1988 và Awl.

Khung giờ thứ Hai - thứ Ba

"Who Are You: School 2015"

Dẫn đầu khung giờ đầu tuần trong năm qua là phần tiếp theo của series truyền hình ăn khách đài KBS School, với tên gọi Who Are You: School 2015. Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên Kim So Hyun, Nam Joo Hyuk và Yook Sung Jae từng làm mưa làm gió suốt một thời gian dài cùng câu chuyện tình yêu học đường “rối rắm” của các nhân vật chính.

Vị trí thứ hai thuộc về dự án cổ trang của đài SBS Six Flying Dragons với sự tham gia của loạt tên tuổi Chun Ho Jin, Kim Myung Min, Yoo Ah In, Shin Se Kyung, Byun Yo Han và Yoon Kyun Sang. Bộ phim khắc họa công cuộc lật đổ triều đại Goryeo thối nát, lập nên nhà nước mới Joseon của 6 nhân vật chính. Hiện tại, Six Flying Dragons đã đi được gần một nửa chặng đường 50 tập của mình.

"Hwajung"

Cái tên thứ ba nắm giữ khung giờ này tiếp tục là một đại diện của dòng phim cổ trang - Hwajung (MBC). Trước khi lên sóng, Hwajung đã được bình chọn là dự án được mong đợi nhất năm nhờ dàn diễn viên hùng hậu. Tuy nhiên, bộ phim lại không thực sự thành công về mặt nội dung dù rating không quá tệ.

"Hwajung"

"I Remember You"

Xếp thứ tư là bộ phim lên sóng ngay sau School 2015, I Remember You. Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên Jang Na Ra, Seo In Guk và Park Bo Geum được nhận xét là khá thành công so với các đối thủ cùng giờ trong năm nay.

Heard It Through The Grapevine của SBS đứng thứ 5. Dù không sở hữu những tên tuổi lớn, bộ phim vẫn được giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá cao. Heard It Through The Grapevine đã xuất sắc giành giải Phim truyền hình xuất sắc nhất tại Baeksang lần thứ 51.

Khung giờ thứ Tư - thứ Năm

Không ngạc nhiên khi She Was Pretty (MBC) chễm chệ ngôi vương trong khung giờ nhộn nhịp nhất của phim truyền hình. Ngay từ tuần đầu tiên phát sóng, bộ phim đã dẫn đầu chỉ số CPI (Contents Power Index - chỉ số thể hiện mức độ ảnh hưởng của các chương trình truyền hình) và sau đó “ở lì” ở vị trí này trong 6 tuần liên tục, ngay cả khi phim đã kết thúc.

Yongpal của Joo Won và Kim Tae Hee xếp hạng hai. Bên cạnh những yếu tố hấp dẫn như dàn diễn viên phim, Yongpal còn gây nên không ít tranh cãi xoay quanh nghi án đạo nhái ý tưởng cùng kết thúc “đầu voi đuôi chuột”. Thế nhưng đây vẫn được đánh giá là tác phẩm thành công nhất của SBS trong năm vừa qua, đó là chưa kể tới mức rating cao ngất ngưởng mà nó đạt được.

The Scholar Who Walks The Night của MBC tạo bất ngờ ở vị trí thứ ba. Được chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên nổi tiếng, bộ phim thu hút sự quan tâm của khán giả từ những tập đầu tiên. Không có nhiều tài năng diễn xuất nổi trội, thế nhưng Night Scholar lại sở hữu một Lee Jun Ki biến hóa khôn lường, anh được cho là người đã có công “gánh team” cho phim.

Khả năng đặc biệt của cặp đôi ngoại cảm Park Yoo Chun - Shin Se Kyung cùng cốt truyện li kì đã đưa The Girl Who Sees Smells của SBS về thứ tư. Một yếu tố nữa giúp “Smells” hút dư luận chính là nhân vật Kwon Jae Hee (Nam Goong Min thủ vai), kẻ sát nhân điển trai có sở thích “chơi” mã vạch quái gở.

Khép lại top 5 là tác phẩm kinh dị mới hạ màn cách đây không lâu của SBS The Village: Achiara’s Secret. Những bí mật quanh ngôi làng Achiara cùng sự xuất hiện của “em gái quốc dân” Moon Geun Young và ngôi sao mới nổi Yook Sung Jae đã góp phần giúp The Village chiếm lĩnh màn ảnh nhỏ.

Việc “người khổng lồ” Kill Me Heal Me vắng bóng trong top 5 của khung giờ này khiến rất đông fan hâm mộ quốc tế cảm thấy sốc và khó hiểu. Phải chăng cách khán giả Hàn tiếp nhận những bộ phim này khác với cách mà khán giả nước ngoài như chúng ta tiếp nhận chúng?

Khung giờ thứ Sáu - thứ Bảy

Phần thứ ba của series ăn khách thuộc tvN Reply dù mới đi được một nửa chặng đường nhưng đã thể hiện mức độ càn quét của nó tại quê nhà. Liên tiếp các kỉ lục được Reply 1988 lập nên rồi bị chính nó xô đổ. Không chỉ lan tỏa vào mọi ngõ ngách ở Hàn Quốc, bộ phim còn ghi nhận lượng người xem choáng ngợp: 13,4% qua TV và 80% qua internet - những con số quá khủng cho một sản phẩm của đài cáp.

Khung giờ thứ Sáu - thứ Bảy vốn từ lâu được xem là đặc sản của các đài cáp. Những tưởng 5 trên 5 vị trí sẽ đều thuộc về tvN, OCN hay JTBC, thế nhưng xếp thứ hai ở khung giờ này lại là đại diện của đài lớn KBS Producer. Sở hữu dàn cast hoành tráng từ vai chính cho tới khách mời, Producer đã là bom tấn ngay từ khi rục rịch lên sóng. Việc sắp xếp để bộ phim được chiếu vào thời điểm “lạ” như thứ Sáu - thứ Bảy cũng được cho là một chiến thuật hút khán giả của KBS.

Xếp sau Producer là Oh My Ghost của tvN. Mối tình của cô phụ bếp đáng yêu bị ma nhập Na Bong Sun (Park Bo Young) và chàng bếp trưởng điển trai Kang Sun Woo (Jo Jung Suk) khiến mùa phim hè năm nay nóng hơn bao giờ hết, mang về cho Park Bo Young một giải Nữ diễn viên xuất sắc cùng vô số lời khen ngợi của dư luận cho vai diễn truyền hình đầu tiên sau 7 năm.

Vị trí thứ tư tiếp tục thuộc về ông lớn đài cáp với sự chiếm lĩnh của Twenty Again, bộ phim được trình chiếu ngay sau khi Oh My Ghost kết thúc. Câu chuyện về người phụ nữ 38 tuổi lần đầu tiên được trải nghiệm việc học đại học nhanh chóng thu về cho mình một lượng fan đông đảo chỉ ít lâu sau khi lên sóng, thậm chí còn vượt mặt Oh My Ghost ở lượng người theo dõi.

Đứng thứ 5 là D-Day, sản phẩm của đài trẻ tuổi JTBC có sự tham gia của hai ngôi sao mới nổi Kim Young KwangJung So Min. Dù không thành công như kì vọng, D-Day vẫn nhận được sự ưu ái của khán giả khi là bộ phim truyền hình về đề tài thảm họa đầu tiên của Hàn Quốc.

Khung giờ cuối tuần

Vượt qua loạt ứng viên nặng kí của dòng phim gia đình, Awl của JTBC xuất sắc trở thành bộ phim cuối tuần ảnh hưởng nhất năm 2015. Dù khá im hơi lặng tiếng ở nước ngoài, đây lại là tác phẩm được người Hàn “cưng chiều” trong thời gian qua. Awl chuyển thể từ webtoon dựa trên câu chuyện có thật và được xem là kiệt tác thứ hai sau hiện tượng truyền hình năm 2014 Misaeng. Hai bộ phim được đánh giá là siêu chân thực về cuộc sống làm công ăn lương và nhất định phải xem dành cho những ai muốn nếm trải mùi đời.

Xếp thứ hai là The Time We Were Not In Love của SBS, phiên bản làm lại từ bộ In Time With You rất nổi tiếng của Đài Loan. Sức hút của phim nằm ở quá trình chuẩn bị là phần nhiều, bởi sau khi lên sóng, The Time We Were Not In Love không gây được tiếng vang như dự kiến. Dù có Ha Ji WonLee Jin Wook trong dàn cast, kịch bản của phim lại “ăn gạch” khá nhiều.

Vị trí thứ ba tiếp tục là một cái tên xa lạ đối với khán giả quốc tế, Jingbirok: A Memoir Of Imjin War. Bộ phim truyền hình cổ trang dài 50 tập được phát sóng trên kênh KBS1, với sự tham gia của loạt tên tuổi lão làng của điện ảnh Hàn Quốc như Kim Sang Joong, Kim Tae Woo, Im Dong Jin.

Đứng thứ tư là I Have A Lover của người đẹp Giày Thủy Tinh Kim Hyun Joo và tài tử Ji Jin Hee. Bộ phim do SBS phối hợp thực hiện cùng đạo diễn Choi Moon Suk, nhà sản xuất của 49 Days, The Heirs, You Came From The Stars và Pinocchio.

Cái tên cuối cùng là My Daughter, Geum Sa Wol của MBC. Bộ phim xoay quanh câu chuyện về Geum Sa Wol (Baek Jin Hee), một cô gái lớn lên trong gia đình bị hủy hoại bởi lòng căm ghét và thù hận nhưng không bao giờ từ bỏ mong muốn xây dựng một chốn bình yên cho gia đình ấy.

(Nguồn: Koalasplayground)