Cùng tăm tia ứng viên cho giải Daesang truyền hình 2015

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 00:03 10/12/2015

Trong năm 2015 đầy sôi nổi của lĩnh vực phim truyền hình xứ Hàn, cái tên nào sẽ được các nhà đài xướng lên cho giải Daesang (giải thưởng cao quý nhất)?

Với gần 90 tác phẩm lên sóng màn ảnh nhỏ, năm 2015 dần khép lại như một năm thành công rực rỡ đối với nền điện ảnh Hàn Quốc. Người hâm mộ đang cùng nhau hướng về lễ trao giải thường niên dành cho phim truyền hình của ba đài trung ương KBS, MBC và SBS, nơi những cá nhân xuất sắc nhất sẽ được vinh danh sau những cống hiến đặc biệt cho nghệ thuật. Liệu cái tên nào sẽ có đủ tầm vóc để đại diện cho cả một năm lao động cật lực của mỗi nhà đài và nhận lấy giải Daesang - giải thưởng danh giá nhất? Hãy cùng nhìn lại những nhân vật có thể làm nên chuyện tại lễ trao giải năm nay.

KBS

Đài truyền hình lâu đời nhất Hàn Quốc đã trải qua một năm yếu thế trước hai đối thủ. Dẫu vậy, KBS vẫn kịp để lại cho mình những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất sẽ được xướng tên vào cuối tháng 12 này. Ba diễn viên được khán giả kì vọng nhiều nhất bao gồm Kim Hye Ja (Unkind Women), Jang Hyuk (The Merchant: Gaekju 2015) và Kim Soo Hyun (Producer).

 Nữ diễn viên Kim Hye Ja trong “Unkind Women”

Unkind Women (tạm dịch: Những Phụ Nữ Bất Lương) là bộ phim thứ ba của đài KBS mà nữ diễn viên gạo cội Kim Hye Ja tham gia, sau A Human Land (1994) và Mom’s Dead Upset (2008). Với Unkind Women, một bộ phim xoay quanh câu chuyện của ba thế hệ phụ nữ sống chung dưới một ngôi nhà, “bà mẹ quốc dân” đã mang tới khán giả nhân vật Kang Soon Ok hết sức thú vị: một thầy dạy nấu ăn nổi tiếng được giới nhà giàu săn đón, đồng thời là "bà chúa" trong gia đình khiến người xem nhiều phen bật cười. Hơn nửa thế kỉ cống hiến cho nghệ thuật cùng trên dưới 90 tác phẩm truyền hình lớn nhỏ, việc Kim Hye Ja chiến thắng tại KBS Drama Awards năm nay sẽ chỉ như một trong số nhiều lần tôn vinh sự nghiệp diễn xuất lẫy lừng của người phụ nữ từng 7 lần giành giải Daesang này.

 Jang Hyuk trong “The Merchant: Gaekju 2015”

Phim cổ trang chưa bao giờ là thế mạnh của KBS. Thế nhưng The Merchant: Gaekju 2015 (Bậc Thầy Thương Gia), bộ phim dựa trên tiểu thuyết Gaekju của Kim Joo Young đã giúp KBS dần xóa nhòa khoảng cách với đối thủ MBC. Khởi đầu với lượng người xem không mấy khả quan, Gaekju đang dần giành được sự tin yêu của khán giả khi rating không ngừng tăng trưởng ở những tập gần đây nhờ vào kịch bản hấp dẫn và diễn xuất chắc tay của dàn diễn viên, nổi bật trong đó là tài tử Jang Hyuk.

Trong phim, nam diễn viên của Tree With Deep Roots thủ vai Cheon Bong Sam, hậu duệ của một nhà buôn suy đồi, bắt đầu ra làm việc như một kẻ rao hàng ở chợ, nhờ nỗ lực theo cách của mình mà vươn lên trở thành một thương gia giàu có. Từng đoạt Daesang năm 2010 nhờ vai diễn trong The Slave Hunters, Jang Hyuk không loại trừ khả năng sẽ lặp lại lịch sử tại lễ trao giải lần này.

 Kim Soo Hyun trong “Producer”

Trở lại sau thành công vang dội của You Came From The Stars, Kim Soo Hyun ngay lập tức được truyền thông và người hâm mộ ráo riết săn đón khi gật đầu tham gia Producer, bộ phim với đề tài mới lạ tập trung khắc họa cuộc sống hậu trường của những đạo diễn chương trình giải trí. Dù cả Producer lẫn nhân vật Baek Seung Chan vụng về của Kim Soo Hyun nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận, đây vẫn được đánh giá là bộ phim thành công nhất về mặt thương mại của KBS trong năm 2015 khi có sự tham gia của các tên tuổi Cha Tae Hyun, Gong Hyo Jin, IU cùng dàn khách mời hoành tráng.

 Nhiều khả năng anh chàng sẽ mang về cho mình giải Daesang thứ ba trong năm nay

So với Kim Hye Ja lão làng hay Jang Hyuk dày dạn kinh nghiệm, có thể nói Kim Soo Hyun mới chính là đề cử hàng đầu cho giải thưởng cao quý nhất năm nay. Nam diễn viên sinh năm 1988 đã từng vượt qua rất nhiều nghệ sĩ để tạo nên cú sốc lớn với hai giải Daesang tại Korea Drama Awards hồi tháng 10 và APAN Star Awards chỉ sau đó một tháng. Rất có thể, KBS sẽ giúp Kim Soo Hyun đi vào lịch sử với tư cách diễn viên dưới 30 tuổi giành nhiều giải Daesang nhất.

 Kim Sang Joong (trái) trong “Jingbirok”

Một nhân vật đáng chú ý khác của KBS năm nay là Kim Sang Joong. Người được biết tới với vai cha của Lee Min Ho trong City Hunter đã chiến thắng ở hạng mục Nam diễn viên xuất sắc hàng đầu tại APAN Star Awards vừa qua nhờ vai diễn trong bộ phim lịch sử dài hơi Jingbirok.

MBC

Tinh thần cạnh tranh trong cuộc đấu năm nay thể hiện rõ ràng nhất thuộc về mặt trận của MBC. Vốn nổi tiếng với dòng phim cổ trang, năm 2015, nhà đài 50 năm tuổi lại để lại ấn tượng mạnh mẽ với những bộ phim thuộc thể loại hài lãng mạn. Hạng mục Daesang sẽ diễn ra khá li kì bởi bộ ba "con át" đều ngang tài ngang sức: diễn viên Ji Sung (Kill Me Heal Me), Hwang Jung Eum (Kill Me Heal Me, She Was Pretty) và Jeon In Hwa (My Daughter, Geum Sa Wol).

 Ji Sung trong “Kill Me Heal Me”

Ji Sung và Hwang Jung Eum đã mở màn một năm không thể hoàn hảo hơn cho MBC khi tham gia bộ phim đề tài đa nhân cách Kill Me Heal Me (tạm dịch: Tìm Lại Chính Mình). Nói về Ji Sung, không còn gì phải bàn cãi về màn thể hiện 7 nhân cách trong cùng một nhân vật của anh nữa. Ji Sung đã lột tả trọn vẹn 7 con người hoàn toàn khác nhau theo một cách vô cùng biến hóa mà không hề tạo ra sự nhầm lẫn.

 Sau nhiều lần trắng tay, hầu hết fan cho rằng đã đến lúc tài năng của Ji Sung cần được công nhận

Đối với nhiều người hâm mộ, Ji Sung đã là chủ nhân giải Daesang trong lòng họ. Tuy nhiên, khán giả vẫn mong muốn tài năng của anh được chính thức công nhận ở một sân khấu nào đó. Nếu Daesang thuộc về Ji Sung, đây sẽ là niềm vui nhân đôi dành cho gia đình nhỏ của anh khi vợ anh, nữ diễn viên Lee Bo Young cũng đã làm được điều tương tự tại SBS Drama Awards 2013 với I Hear Your Voice. Và tất nhiên, MBC cũng không có lí do gì để không trao giải thưởng cao quý nhất cho người xứng đáng nhất.

 Hwang Jung Eum trong “Kill Me Heal Me” và “She Was Pretty”

Sau Kill Me Heal Me, Hwang Jung Eum được ví như “gà đẻ trứng vàng” của MBC khi đóng vai trò đưa She Was Pretty trở thành bộ phim ăn khách nhất nửa cuối 2015. Từ bỏ sự nghiệp ca hát, phải mất một thời gian dài chật vật, Hwang Jung Eum mới có thể tìm được chỗ đứng cho mình trong giới diễn xuất. Sau bước ngoặt Secret Love vào năm 2013, sự nghiệp của nữ diễn viên sinh năm 1985 lên như diều gặp gió nhờ màn tái hợp với Ji Sung trong Kill Me Heal Me và câu chuyện tình đẹp như mơ với Park Seo Joon trong She Was Pretty.

Từ một diễn viên được đánh giá là bình hoa di động, giờ đây khi đã ở đỉnh cao sự nghiệp, Hwang Jung Eum trở thành tấm gương nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ cho lớp diễn viên mới. Sau những cố gắng bền bỉ đó, cô xứng đáng được vinh danh.

Không được chú ý bằng Ji Sung và Hwang Jung Eum, nữ diễn viên Jeon In Hwa dù đã bước sang tuổi 50 vẫn nhận được không ít sự ủng hộ của khán giả nhờ vai diễn bà mẹ Shin Deuk Ye trong My Daughter, Geum Sa Wol, bộ phim thuộc dòng phim gia đình vốn rất được yêu thích tại Hàn. Dành hơn nửa cuộc đời cho diễn xuất, sẽ không phải là không thể nếu Jeon In Hwa lội ngược dòng và giành chiến thắng trước hai đại diện trẻ tuổi.

 Jeon In Hwa trong “My Daughter, Geum Sa Wol”

Make A Woman Cry (tạm dịch: Nước Mắt Phụ Nữ) là dự án đầu tiên sau 3 năm vắng bóng màn ảnh nhỏ của người đẹp Chuyện Tình Ở Paris Kim Jung Eun. Trong phim, cô thủ vai Jung Deok In, vốn là một nữ thám tử nhưng từ sau cái chết của con trai duy nhất, cô từ bỏ công việc để mở một cửa hàng cạnh trường cũ của cậu bé, với mong muốn níu giữ nỗi nhớ thương về người con đã mất. Nhờ Kim Jung Eun, rating của Make A Woman Cry là rất cao, tập cuối đạt tới hơn 25%. Nhiều khán giả nhận định, năng lực của nữ diễn viên đủ sức mang lại cho cô giải Daesang thứ hai trong đời.

 Kim Jung Eun trong "Make A Woman Cry"

Một đề cử hay ho nữa nên thuộc về Kim Hee Sun. Người đàn bà đẹp đã có một sự trở lại đáng tự hào trong năm nay với Angry Mom (tạm dịch: Khi Mẹ Ra Tay) cùng nhân vật Jo Kang Ja. Cô nhận được đề cử Nữ diễn viên xuất sắc hàng đầu ở hai lễ trao giải cho vai diễn khó nhằn và giành chiến thắng tại hạng mục của APAN Star Awards.

 Kim Hee Sun trong “Angry Mom”

SBS

Về nhất trong cuộc đua chất lượng và mức độ phổ biến, SBS khép lại năm 2015 với rất nhiều tác phẩm và gương mặt xuất sắc. Không quá khan hiếm đề cử như KBS, cũng không thật sự rõ ràng như MBC, SBS sở hữu dàn ứng cử viên đông đảo cho giải thưởng danh giá, tuy nhiên lại thiếu đi sự nổi trội ở từng cá nhân so với những người còn lại.

 Soo Ae trong “Mask” (Mặt Nạ)

Mask (tạm dịch: Mặt Nạ) đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ sau hai năm vắng bóng của Soo Ae. Bộ phim do biên kịch của Secret Love chắp bút từng tạo nên một cơn sốt không nhỏ trong cộng đồng người yêu phim Hàn mùa hè này, còn Soo Ae thì lại càng khẳng định danh hiệu “nữ hoàng nước mắt” của mình khi đảm nhận diễn xuất hai nhân vật, một Seo Eun Ha tiểu thư đài các và một Byun Ji Sook nghèo khó, kiên cường. Daesang nếu về tay Soo Ae sẽ góp phần làm dài thêm danh sách giải thưởng của người đẹp phim Dã Vương.

Tiếp nối Mask ở khung giờ thứ Tư - thứ Năm là Yongpal của Joo Won. Dù bị chỉ trích vì dính nghi án đạo nhái ý tưởng, Yongpal vẫn là tác phẩm thành công nhất năm của SBS với tỉ suất người xem nhiều tập lên tới trên 20%, một con số đáng mơ ước của bất kì bộ phim nào trong thời kì rating ảm đạm như hiện tại. Trong đó, Joo Won được xem là người có công lớn nhất khi đóng góp tới 90% thời lượng ở những tập phim đầu tiên.

 Joo Won trong “Yongpal”

Những pha hành động nghẹt thở không thể rời mắt của nam diễn viên cuốn hút khán giả đến nỗi, họ cảm thấy một tiếng đồng hồ của mỗi tập trôi qua quá nhanh. Joo Won là một diễn viên chăm chỉ, anh từng khiến người hâm mộ lo lắng khi để lộ vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ trong thời gian quay Yongpal. Liệu Daesang có thể thuộc về mĩ nam 28 tuổi vì những đóng góp của anh cho SBS năm nay?

 Người đóng góp 90% thành công của "Yongpal" có thể đoạt Daesang ở tuổi 28?

Yoo Ah In khép lại danh sách 3 diễn viên nhận được sự ủng hộ nhiều nhất của khán giả cho giải Daesang của SBS. Anh tham gia dự án cổ trang đặc biệt Six Flying Dragons và hóa thân thành Lee Bang Won, một thiếu niên dũng cảm, tham vọng, người sau này lên ngôi trở thành Triều Tiên Thái Tông nổi tiếng trong lịch sử..

 Yoo Ah In trong “Six Flying Dragons”

Năm 2015 là một năm đáng nhớ trong sự nghiệp của Yoo Ah In khi anh sở hữu hai tác phẩm gây tiếng vang lớn là Veteran và The Throne, đồng thời trở thành Ảnh đế đầu tiên sinh sau năm 1985 trong lịch sử giải thưởng Rồng Xanh danh giá. Nếu giành chiến thắng trong cuộc đua lần này, Yoo Ah In sẽ gần như thâu tóm cả mặt trận điện ảnh lẫn truyền hình, một kết thúc quá hoàn hảo cho Kiệt Ngao trước khi anh lên đường nhập ngũ vào năm tới.

 Ông hoàng điện ảnh 2015 liệu có thể thâu tóm cả mặt trận phim truyền hình?

Bạn diễn của Yoo Ah In trong Six Flying Dragons - Kim Myung Min cũng là một ứng cử viên không thể bỏ qua. Bên cạnh một Lee Bang Won hừng hực tuổi trẻ, nhân vật Jung Do Jeon do Kim Myung Min thủ vai lại hấp dẫn người xem bởi sự mưu trí, điềm đạm cùng những lần đối đầu chính trị hết sức gay cấn. Từng đoạt tới 3 giải Daesang trong sự nghiệp, “ông vua truyền hình” hoàn toàn đủ sức “cân” các đối thủ trẻ để một lần nữa được vinh danh.

 Kim Myung Min trong “Six Flying Dragons”

Chỉ kém nữ diễn viên Kim Hye Ja đúng 1 giải Daesang là “quý bà cảnh sát” Kim Hee Ae của Mrs. Cop. Rating cao, diễn xuất tốt, nội dung kịch tính, lí do duy nhất khiến Mrs. Cop không thể mang về cho người yêu của Yoo Ah In trong Secret Love Affair giải Daesang có lẽ chỉ là vì cô đã… sở hữu quá nhiều giải này mà thôi.

 Kim Hee Ae trong “Mrs. Cop”

Punch hay Heard It Through The Grapevine cũng là những bộ phim truyền hình tối thứ Hai - thứ Ba ăn khách của SBS. Nếu như Heard It Through The Grapevine là Bộ phim xuất sắc nhất tại Paeksang lần thứ 51, thì nam diễn viên Jo Jae Hyun cũng đã đem về cho Punch một giải Daesang tại Gwangju International Film Festival. Yoo Joon Sang (Heard It Through The Grapevine) và Jo Jae Hyun, Kim Rae Won (Punch) không nằm ngoài khả năng sẽ có cuộc cạnh tranh khốc liệt với các ứng cử viên khác của đài cho ngôi vị quán quân.

 Yoo Joon Sang trong “Heard It Through The Grapevine”

 Jo Jae Hyun (trên) và Kim Rae Won (dưới) trong “Punch”

(Tổng hợp)