Cục diện dần thay đổi của các đài truyền hình Hàn năm 2015

Teira + AAmellus, Theo Trí Thức Trẻ 15:22 18/01/2016

Năm 2015 là năm đại thắng của đài truyền hình SBS và đài truyền hình cáp tvN, nhưng lại là một năm buồn của KBS.

Năm 2015 được coi là năm đại thắng của phim truyền hình Hàn Quốc. Các bộ phim liên tục tạo nên những bứt phá bất ngờ với chất lượng nội dung sâu sắc, mới lạ và độc đáo. Hương vị mới mẻ và màu sắc đa dạng chính là điểm nhấn tuyệt vời nhất để nói về phim truyền hình xứ sở kim chi 2015. Hãy cùng nhìn lại một năm đầy màu sắc của các nhà đài nhé.

1. SBS – Nhà đài sở hữu nhiều "bom tấn" nhất năm

Có thể nói 2015 là năm thắng lớn của nhà SBS khi những bộ phim truyền hình do đài này sản xuất liên tục dẫn đầu trong đường đua rating, vượt mặt cả hai đối thủ KBS lẫn MBC. Trong suốt một năm, SBS nắm trong tay vô số át chủ bài như: Mask, Yongpal, Girl Who Can See Smell, Pinocchio... Đặc biệt, bộ phim Yongpal còn được khán giả yêu truyền hình gọi là "quái vật rating" với con số kỷ lục 31.8%.

Cục diện dần thay đổi của các đài truyền hình Hàn năm 2015 - Ảnh 1.

Cục diện dần thay đổi của các đài truyền hình Hàn năm 2015 - Ảnh 2.

Cục diện dần thay đổi của các đài truyền hình Hàn năm 2015 - Ảnh 3.

"Yongpal", "Pinocchio" và "Girl Who Can See Smell" là những chiến mã giành ngôi đầu bảng rating trong năm 2015

Không chỉ đạt được lượt xem cao ngất nhờ sự góp mặt của những cái tên bảo chứng rating Kim Tae Hee, Joo Won, hay Soo Ae, mà các bộ phim đều được đánh giá cao về sự đầu tư trong kịch bản.

Cục diện dần thay đổi của các đài truyền hình Hàn năm 2015 - Ảnh 4.

Cục diện dần thay đổi của các đài truyền hình Hàn năm 2015 - Ảnh 5.

Cục diện dần thay đổi của các đài truyền hình Hàn năm 2015 - Ảnh 6.

"Mask" được đánh giá là phim melodrama vô đối nhất dù không được quảng cáo rầm rộ

2. KBS trở thành ông chủ yếu thế

Nếu ở năm 2014, đài KBS với bộ phim Inspiring Generation (Cám Ơn Thời Đại) đã bất ngờ vượt mặt đối thủ nặng ký Man From The Stars (Vì Sao Đưa Anh Tới) thì trong năm 2015 này, ông lớn KBS lại phải nhường đường đua cho đối thủ SBS. Mặc dù vẫn có bộ phim thành công với rating cao ngất ngưởng như Producer (20,4%) hay Healer, nhưng nhìn chung, các bộ phim còn lại vẫn bị các bộ phim cùng khung giờ của hai đối thủ lớn MBC và SBS bỏ xa. 

Điển hình như, trên khung giờ thứ 2 – thứ 3 bộ phim truyền hình Blood của KBS, với sự góp mặt của tên tuổi lớn Ahn Jae Hyun, Goo Hye Sun, Ji Jin Hee, đã "thua đậm" trước những đối thủ "nặng ký". Rating sau ba tuần phát sóng của phim được ghi nhận chỉ đạt 10.7% thua Shine Or Go Crazy (MBC) (18%), thậm chí còn bị "đàn em" vượt mặt là Heard It Through The Grapevine (SBS) (23.3%).

Cục diện dần thay đổi của các đài truyền hình Hàn năm 2015 - Ảnh 7.

Cục diện dần thay đổi của các đài truyền hình Hàn năm 2015 - Ảnh 8.

 Dù có những cái tên lớn như Gong Hyo Jin, Kim Soo Hyun, IU, Ji Chang Wook, đài KBS vẫn phải ngậm ngùi về sau SBS

Cục diện dần thay đổi của các đài truyền hình Hàn năm 2015 - Ảnh 9.

"Blood" là ví dụ điển hình cho loạt "bom xịt" của đài

Dù vậy, đến những tháng cuối năm nay, KBS đã xuất xưởng Oh My Venus, một bộ phim nhận được khá nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Tuy nhiên, tính đến nay, rating cao nhất của bộ phim cũng chỉ chạm mốc 10,9% - đây không phải là một kết quả đáng tự hào lắm so với tiếng tăm từng có của KBS.

Cục diện dần thay đổi của các đài truyền hình Hàn năm 2015 - Ảnh 10.

3. MBC tiếp tục những bước tiến vững chắc

Năm 2015 được xem là một năm khá thành công của MBC khi nhà đài đã liên tục thu hút sự chú ý của khán giả từ những sản phẩm chất lượng. Không chỉ gây ấn tượng bởi nội dung kịch bản hấp dẫn, các những series truyền hình này còn giữ chân khán giả bởi dàn diễn viên tài năng.

Cục diện dần thay đổi của các đài truyền hình Hàn năm 2015 - Ảnh 11.

"Kill Me Heal Me" từng mang lại giải thưởng Daesang cho Ji Sung

Cục diện dần thay đổi của các đài truyền hình Hàn năm 2015 - Ảnh 12.

"She Was Pretty" đã cực thành công khi mang lại rất nhiều cơn sốt tại Châu Á

Một vài drama nổi bật có thể kể đến như Kill Me Heal Me (Tìm Lại Chính Mình), She Was Pretty (Xưa Rồi Em), Angry Mom (Khi Mẹ Ra Tay), Scholar Who Walks the Night (Thư Sinh Bóng Đêm)...

4. Đài tvN - Hắc mã đáng gờm của truyền hình cáp

Cuộc chạy đua rating trong những năm gần đây không còn là của riêng ba nhà đài lớn là SBS, MBC và KBS, mà trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết khi xuất hiện "hắc mã" truyền hình cáp tvN. Vốn chỉ là một đài truyền hình cáp không mấy phổ biến ở Hàn, tuy nhiên trong vài năm gần đây, những bộ phim do tvN đầu tư và phát hành lại được khán giả yêu thích hơn cả các bộ phim được phát hành từ 3 nhà đài trung ương xứ Hàn.

Trong năm nay, tvN đã xuất ra ba con át chủ bài chiếm được sự yêu thích của khán giả truyền hình. Chiến mã đầu tiên của nhà đài - Oh My Ghost đã bứt phá và đạt đến con số kỷ lục của đài truyền hình cáp tvN trong năm 2015. Với kịch bản hấp dẫn, lôi cuốn và diễn xuất chân thật của dàn diễn viên thực lực, bộ phim kết thúc với con số rating ấn tượng trong tập cuối là 7,34%, tăng gấp ba lần so với tập đầu tiên. 

Sau đó, tvN tiếp tục tung ra bộ phim Twenty Again với sự hợp tác diễn xuất của người đẹp khóc Choi Ji WooLee Sang Yoon. Gần đây nhất là phần phim thứ ba của loạt phim Reply. Reply 1988 tuy không có dàn diễn viên bảo chứng rating như các đài lớn nhưng bộ phim vẫn nhận được sự quan tâm nhờ đề tài quay ngược thời gian về tình cảm gia đình, tình bạn gần gũi và kịch bản chặt chẽ logic.

Cục diện dần thay đổi của các đài truyền hình Hàn năm 2015 - Ảnh 13.

Cục diện dần thay đổi của các đài truyền hình Hàn năm 2015 - Ảnh 14.

"Oh My Ghost" của Park Bo Young và "Twenty Again"đã góp phần làm nên thành công của đài tvN trong năm 2015

Cục diện dần thay đổi của các đài truyền hình Hàn năm 2015 - Ảnh 15.

Chiến mã "Reply 1988" vừa khép lại danh sách dự án gây bão của tvN trong năm 2015 khi đạt rating chạm mốc 20% - vốn đã là con số trong mơ của nhiều đài truyền hình trung ương

Vậy là các dự án được chú ý cuối năm 2015 của các nhà đài cũng đã kết thúc lộ trình phát sóng. Với cục diện đang chuyển mình này, năm 2016 hứa hẹn sẽ là năm đầy cạnh tranh kịch tính của các đài nhằm cân bằng lại thế trận.