10 nhân vật “cu-te” nhất của điện ảnh 2015

Minh Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 00:02 05/01/2016

Điện ảnh 2015 không hề thiếu tuyến nhân vật đáng yêu dễ chiếm cảm tình người xem.

Chú robot BB-8 trong Star Wars, chú bé hoang dã Spot trong The Good Dinosaur hay sinh vật ngoài hoành tinh Oh trong Home đều đã để lại ấn tượng cho khán giả trong năm qua vì sự ngây ngô, dễ thương của mình.

Oh trong Home

10 nhân vật “cu-te” nhất của điện ảnh 2015 - Ảnh 1.

Không hề đáng sợ như những sinh vật ngoài hành tinh vẫn xâm chiếm và tàn phá trái đất, Oh hết sức nghịch ngợm và hài hước. Tạo hình sáng tạo về một giống loài mới - tộc người Boov với khuôn mặt hiền lành, chiếc tai xoắn, nhiều chân đảm bảo sẽ khiến khán giả bất ngờ vì chưa từng bắt gặp ở đâu. Đặc biệt, Oh còn có thể đổi màu cơ thể khi thay đổi trạng thái cảm xúc. Ví dụ khi sợ hãi là màu xanh tím, giận dữ sẽ biến thành màu đỏ và lúc mắc cỡ màu da sẽ hồng hào. Việc khoác lên mình màu sắc sặc sỡ cho nhân vật là điểm nhấn giúp phim chiếm được thiện cảm của khán giả nhí.

Chappie trong Chappie

10 nhân vật “cu-te” nhất của điện ảnh 2015 - Ảnh 2.

Chappie là một chú robot phế thải được kĩ sư Deon cấy vào não bộ "ý thức" của con người, và được nuôi nấng bởi một đám gangster “vườn”. Chappie non nớt, ngây thơ nhanh chóng bắt chước mọi thứ như một đứa trẻ hiếu động. Cậu được học cách vẽ tranh, biết sợ hãi khi bị bắt nạt hay bị cắt tay, và biết trải nghiệm nỗi ám ảnh về cái chết. Sau tất cả, Chappie còn học được tấm lòng nhân hậu, khi cậu dám đứng lên chống lại kẻ tấn công những người đã nuôi dưỡng mình.

Joy trong Inside Out

10 nhân vật “cu-te” nhất của điện ảnh 2015 - Ảnh 3.

Là thành viên “già nhất” trong bộ 5 cảm xúc, xuất hiện sau khi Riley ra đời, Joy đã mặc định cho mình một nhiệm vụ là luôn giữ Riley vui vẻ như lần đầu tiên Joy gặp cô bé. Cô nàng luôn cố gắng lạc quan trong mọi tình huống xấu mà Riley gặp phải như chuyển nhà, thua khúc côn cầu hay đơn giản chỉ là ăn trúng pizza bông cải. Có khả năng lãnh đạo và nảy ra ý kiến thật nhanh cũng là đặc điểm nhận dạng của Joy.

Spot trong The Good Dinosaur

10 nhân vật “cu-te” nhất của điện ảnh 2015 - Ảnh 4.

Bộ phim theo chân chú khủng long cổ dài Arlo trên hành trình gian nan tìm về với gia đình sau một tai nạn bất ngờ. Trong cuộc hành trình, “bạn đồng hành” của Arlo là Spot - cậu bé loài người hoang dã nhỏ bé có chiếc mũi thính như một chú chó và bản năng sinh tồn bất khuất. Ban đầu, Spot là "kẻ thù" của Arlo, là nguyên nhân khiến cậu bị lạc khỏi nhà. Nhưng dần dần, cả hai sinh vật khác loài đã tìm được niềm cảm thông dành cho nhau. Cặp đôi mang đến nhiều thông điệp ý nghĩa về gia đình, tình bạn, về nỗi sợ hãi và sự trưởng thành.

SpongeBob trong The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water

Lần đầu tiên, nhân vật bọt biển màu vàng SpongeBob nổi tiếng bước đi trên thế giới con người và gây ra nhiều tình huống dở khóc dở cười.

10 nhân vật “cu-te” nhất của điện ảnh 2015 - Ảnh 5.

Chàng bọt biển làm nghề đầu bếp có tính tình vui nhộn, hòa đồng, luôn lạc quan, yêu đời, với trí tưởng tượng thường xuyên vượt quá tầm kiểm soát, sống yên bình cùng bè bạn là những loài sinh vật kỳ lạ tại thị trấn Bikini dưới đáy biển sâu.

Snoopy trong The Peanuts Movie

Trong phiên bản điện ảnh – hoạt hình 3D đầu tiên này, Snoopy sẽ “lạ mà quen” với tạo hình mới đầy sống động, nhưng tính cách láu lỉnh thì vẫn trung thành với nguyên tác của họa sĩ Charles M. Schulz.

10 nhân vật “cu-te” nhất của điện ảnh 2015 - Ảnh 6.

Chú chó Snoopy đầy mơ mộng, đôi khi hơi viển vông nhưng cũng rất trung thành và tốt bụng, đại diện cho một người bạn tuyệt vời đáng mơ ước. Chính Snoopy đã kéo người chủ - người bạn Charlie Brown bước ra khỏi sự rụt rè, tự ti và cô độc để bước vào một cuộc sống hoàn toàn khác với nhiều ước mơ và niềm vui.

Dennis trong Hotel Transylvania 2

Cậu bé Dennis là sự bổ sung hiệu quả cho phần 2 của bộ phim, khi mạch truyện chính đã có phần lạc lõng. Tạo hình của nhân vật rất dễ thương: mái tóc cam xoăn tít, cùng đôi mắt to “vĩ đại” như hình vẽ theo phong cách chibi Nhật Bản.

10 nhân vật “cu-te” nhất của điện ảnh 2015 - Ảnh 7.

Đồng hành với hai ông cháu trên hành trình “học làm ma cà rồng” còn có những nhân vật phụ ngốc nghếch nhưng đáng yêu, vốn xuất hiện từ phần trước. Cùng nhau, họ tạo thành một nhóm “ô hợp” gây ra biết bao oái oăm trên đường đi.

Bộ đôi Astérix và Obelix trong Astérix: The Land of the Gods

Nói đến những chiến tích hay những cuộc phiêu lưu của người dân làng Bretons là nói đến Astérix và Obelix. Astérix là chàng chiến binh dũng cảm nhất làng, người hăng hái trong mọi nhiệm vụ bất chấp vóc dáng nhỏ bé của mình.

10 nhân vật “cu-te” nhất của điện ảnh 2015 - Ảnh 8.

Bạn thân nhất của anh, chàng béo Obelix lại hoàn toàn đối nghịch với vóc dáng khổng lồ, hai bím tóc thắt nơ cùng chiếc quần sọc quá khổ. Nhờ có thuốc thần của phù thủy làng, họ trở thành “siêu nhân” đủ sức đương đầu với binh đoàn La Mã của Hoàng đế Caesar bạo ngược.

Bộ ba Minion trong Minions

10 nhân vật “cu-te” nhất của điện ảnh 2015 - Ảnh 9.

Kevin là vị anh cả thông minh trong số ba kẻ liều mạng muốn trở thành anh hùng. Còn Stuart lại giống như một thiếu niên tuổi teen với chút lãng mạn ngọt ngào. Riêng “King Bob” mang phong thái khác biệt, tròn tròn đáng yêu và hồn nhiên như “cô tiên”. Với tâm trí đầy trong sáng, cậu yêu quý tất cả mọi người và coi đó là một gia đình gắn bó. Cũng chính sự vô tư, hồn nhiên của từng chú Minions đã tạo ra bao tình huống oái oăm khiến các chủ nhân độc ác của chúng phải… từ trần.

BB-8 trong Star Wars: The Force Awakens

Thuộc quyền sở hữu của phi công phe Kháng chiến Poe Dameron, chú robot hình quả bóng nắm giữ cả vận mệnh của thiên hà khi mang trong mình bản đồ dẫn đến nơi ở của Hiệp sĩ Jedi huyền thoại Luke Skywalker.

10 nhân vật “cu-te” nhất của điện ảnh 2015 - Ảnh 10.

Về vai trò trong kịch bản, BB-8 tương tự như R2-D2 trong các phần trước, mang lại cho người xem không ít tiếng cười nhờ vẻ ngoài ngộ nghĩnh. Bằng những cách rất riêng, quả bóng màu cam này có thể thể hiện cảm xúc đa dạng, chú ta giống như sự kết hợp của một chú cún con với một trí tuệ nhân tạo vậy.