Philippines: Chết oan trong cuộc chiến chống ma túy

Phạm Nghĩa, Theo Người Lao Động 09:58 19/08/2017

Cảnh sát Philippines hôm 18-8 đối mặt sức ép lớn sau khi một học sinh trung học 17 tuổi bị giết trong làn sóng trấn áp tội phạm ma túy mới nhất.

Theo những cảnh quay được phát sóng trên truyền hình, Kian Loyd Delos Santos bị 2 người đàn ông áp giải tới một địa điểm thuộc quận Caloocan, Tây Bắc thủ đô Manila - nơi cậu bị bắn chết sau đó.

Đài ABS-CBN dẫn lời các nhân chứng cho biết học sinh này không mang vũ khí. Tuy nhiên, cảnh sát tại hiện trường đưa cho em một khẩu súng, bắt em nổ súng và chạy. Báo cáo của cảnh sát kết luận Santos bị bắn chết vì "nổ súng vào lực lượng an ninh".

Vụ việc gây tranh cãi trên buộc Cảnh sát trưởng quốc gia Philippines Ronald dela Rosa lên tiếng trấn an dư luận. Ông Dela Rosa tuyên bố nếu Santos không thực hiện bất kỳ hành vi đe dọa nào, những cảnh sát bắn cậu học sinh này vào tối 16-8 (giờ địa phương) sẽ phải chịu trách nhiệm. Cảnh sát trưởng Manila Oscar Albayalde thông báo thêm 3 cảnh sát liên quan tới vụ việc đã bị đình chỉ để chờ điều tra.

Philippines: Chết oan trong cuộc chiến chống ma túy - Ảnh 1.

Một nghi phạm bị tiêu diệt trong cuộc chiến chống ma túy ở Manila trong tuần này Ảnh: EPA

Santos là một trong 80 người thiệt mạng trong chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy mới nhất do chính quyền Tổng thống Rodrigo Duterte phát động trong tuần này. Reuters đưa tin cảnh sát đã tiêu diệt ít nhất 13 người ở thủ đô Manila tối 17-8. Trước đó, 67 người khác cũng thiệt mạng và hơn 200 người bị bắt ở Manila và một số tỉnh lân cận.

Tổng thống Duterte hôm 17-8 tiếp tục ủng hộ mạnh tay với tội phạm ma túy khi tuyên bố không chỉ "ân xá những cảnh sát bắn chết nghi phạm mà còn thăng chức cho họ". Tuy nhiên, Phó Tổng thống Leni Robredo và một số thượng nghị sĩ chỉ trích chiến dịch đẫm máu nói trên. Thượng nghị sĩ Francis Pangilinan nhấn mạnh việc giết người nghèo và người không có quyền hành không phải là giải pháp cho vấn nạn ma túy.