Phi vụ lật mặt "Tuesday" kì 2: Vợ cao tay lập 7 nick ảo kết thân với kẻ thù, tóm được bằng chứng giật chồng liền gửi thẳng vào mail công ty của "tiểu tam"

Mai Thuý, Theo Helino 15:56 21/07/2019

"Thanh xuân như một ly trà, chồng chăm bồ nhí hết bà thanh xuân". Để bảo vệ quyền lợi của mình, hội các bà vợ đang truyền tay nhau bí kiếp trị Tuesday đỉnh cao, đang được share rần rần MXH dưới đây.

Để đặt tên cho những kẻ không ai chào đón nhưng vẫn hiên ngang bước chân vào tình yêu, mối quan hệ vợ chồng người ta có nhiều cách.

Nếu như thời ông bà, cha mẹ ta chỉ có thể tóm lượt trong cụm "người thứ ba","bồ nhí" thì đời con cháu ta sau này lại update nó lên một level mới mĩ miều hơn: "Tuesday", "Tiểu tam", "Con giáp thứ 13". Như lẽ dĩ nhiên, nhân vật phản diện này luôn là cái vai trong mắt nhiều người. Và không thể nào dân tình lại bỏ qua những phi vụ lật mặt, công cuộc stalk trầy da tróc vẩy "Tuesday".

Tiếp tục series "Tôi đã tìm thấy Tuesday như thế nào?" được đăng tải trên Fanpage Ngoa, phần 2 của drama bắt tận tay ngay khi được chia sẻ đã thu về 16K lượt like trong 1 tiếng và chưa có dấu hiệu dừng lại. Ngoài trả lời những khúc mắc trong tập đầu tiên, nhân vật chị vợ còn đem đến những tình tiết điều tra Tuesday như phim hành động khiến ai nấy cũng cảm thấy rất thoả mãn.

Phi vụ lật mặt Tuesday kì 2: Vợ cao tay lập 7 nick ảo kết thân với kẻ thù, tóm được bằng chứng giật chồng liền gửi thẳng vào mail công ty của tiểu tam - Ảnh 1.

Trời ơi tin được không, sức hút của phi vụ lật mặt "con giáp thứ 13" phần 2 coi bộ còn hot hơn phần 1.

Trả lời cho câu hỏi "Đã bỏ chồng chưa" của hội chị em khi theo dõi sít sao từ phần 1, cô vợ trong bài viết cho biết: "Chúng em li thân được một thời gian rồi, toàn bộ câu chuyện diễn ra vào khoảng cuối năm âm lịch, gần Tết. Vì li thân rồi nên em mới dám kể. Hôm nọ chồng em có liên lạc đòi nói chuyện, cãi qua cãi lại vài câu em bực mình không có tâm trạng viết bài. Em xin lỗi các anh chị.

Tất cả những gì mọi người nói như "bỏ đi", "bị rảnh à?" mà làm ngần nấy thứ chả để làm gì, em cũng nghĩ qua hết rồi. Bỏ cũng định bỏ rồi, dừng cũng định dừng rồi, nhưng vẫn làm, chắc là vì đam mê thật." - cô giải thích.

Phi vụ lật mặt Tuesday kì 2: Vợ cao tay lập 7 nick ảo kết thân với kẻ thù, tóm được bằng chứng giật chồng liền gửi thẳng vào mail công ty của tiểu tam - Ảnh 2.n

Đồng thời, cô bạn update thêm về diễn biến câu chuyện: "Tìm ra sở thích và công việc kinh doanh của Tuesday"

Ngày 1/4, em thấy Facebook chồng em có share một bài viết của shop bán áo tắm. Thằng này có kiểu share rất nhiều thứ về Facebook nhưng lại để chế độ chỉ mình tôi. Nhưng mọi người biết setting của Facebook rồi, nếu không cài đặt "Chỉ mình tôi" là chế độ mặc định, thì nó sẽ để là Bạn bè trước, rồi mình phải mất thêm thao tác chỉnh về Chỉ mình tôi.

Thao tác đấy mất khoảng vài giây, và vài giây là đủ cho 7 cái clone của em nắm bắt được khoảnh khắc sơ sẩy của thứ này. Các anh trai sẽ nhảy vào bênh rằng: "Nhỡ đâu nó share áo tắm để mua cho vợ thì sao?". Dạ em không biết bơi và không có ý định đi bơi.

Và cái page shop mà nó share, để team member là Thảo Nguyễn (một nick phụ của con Tuesday) lù lù trên trang. Cho đến trước khi Ngoa lên bài, cái shop đó vẫn để nick Thảo Nguyễn trên trang, còn bây giờ thì xóa rồi.

Cô bé Thảo Nguyễn dù là Tuesday nhưng vẫn là một con buôn có tâm. Thấy khách hàng nhiệt tình quá thì tư vấn tận tâm, chốt đơn, thậm chí còn accept yêu cầu kết bạn của em. Vào trong nick nó xem thì thứ em phát hiện là có rất nhiều các clip nó đi bơi ở bể ABC do chính chồng em quay. Thậm chí ảnh feedback áo bơi cũng là chồng em chụp cho nó rồi đăng lên page GIẢ VỜ LÀ khách feedback.

Em dùng chiếc nick ảo nói chuyện với Tuesday, lại thường xuyên share bài cho shop, tag bạn bè (thực ra cũng toàn nick ảo của em) và hay khen áo bơi của shop đẹp. Nên Tuesday rất là quý em và đồng ý chốt đơn cho em, ship COD. Biết Tuesday đang ở khu vực Hoàng Mai, em cũng nói nhà em ở XXX và có thể nhận hàng vào chủ nhật (đúng lịch đi bơi của Tuesday). Tuesday quý em lắm nên chia sẻ luôn là chiều Chủ Nhật nó đi bơi tại bể gần đó.

Nhờ vậy mà chị vợ có cơ hội chứng kiến rõ mồn một khoảnh khắc anh chồng cùng Tuesday tình tứ với nhau. Nhưng sau đó vì vướng con nhỏ mà cô không ra mặt mà chị họ ra mặt. Người chị này hết giơ chân đạp một phát Tuesday ngã xuống dưới bể còn gấp đôi sự đen: làm rơi iPhone vỡ toang.

Do biết được thông tin Tuesday đã nghỉ ở công ty cũ, lại trùng thời điểm rảnh rỗi nên cô vợ tiếp tục công cuộc truy lùng chỗ làm mới của ả ta. Nhờ dùng app theo dõi thì cô phát hiện nhân vật này có comment trong post tìm việc của facebook tạm gọi Trần Thị Y của công ty ABC. Ngay lập tức cô lập bảng excel, lưu tên đối tượng khả nghi vào danh sách điều tra. Và quả nhiên, Tuesday đã đổ phỏng vấn công ty này.

Phi vụ lật mặt Tuesday kì 2: Vợ cao tay lập 7 nick ảo kết thân với kẻ thù, tóm được bằng chứng giật chồng liền gửi thẳng vào mail công ty của tiểu tam - Ảnh 4.

Lập bảng excel chi tiết, suy luận sắc bén là những lời khen mà dân mạng dành cho cô nàng này.

"Bởi thứ nhất, Tuesday xin việc mới khi đã nghỉ hoàn toàn việc cũ, thế nên nó có thể đi phỏng vấn và đi làm luôn ngay sau khi đỗ phỏng vấn. Thứ hai, Trần Thị Y có thả tim một bài viết gần đây của Tuesday, chứng tỏ hai người đã trở thành đồng nghiệp và kết bạn Facebook với nhau. Bài viết đó để ở chế độ bạn bè của bạn bè. Tức là chỉ có friends, hoặc friends of friends mới có thể tương tác được.

Loại trừ khả năng Trần Thị Y thả tim theo dạng bạn bè của bạn bè (chưa kết bạn) vì Tuesday ở Bình Thuận, học FTU 2 với Trần Thị Y ở Sơn La, học Lao Động Xã Hội, việc có bạn chung là rất ít khả năng." - chị vợ lý giải lập luận của mình.

Chưa dừng lại ở đó, chị vợ vì muốn lật mặt Tuesday một cách chuyên nghiệp nên quyết mày mò cho được chiếc mail công việc. Nắm rõ cú pháp mail công ty là [tên][chữ cái viết tắt của họ] [chữ cái viết tắt của đệm] @ abc.com nên sau một hồi vắt óc suy nghĩ cô đã cho ra chiếc mail đúng nhân vật bồ của chồng. Không còn chần chờ gì nữa, cô spam liên tiếp vào hòm mail công ty bức ảnh Tuesday tình tứ với chồng cô ở bể bơi.

Có vẻ như, màn đấu tố Tuesday chưa dừng lại vội ở tập 2. Theo nhân vật chị vợ thì những phần tiếp theo sẽ sớm được chia sẻ sớm mà thôi. Đến đây, cư dân mạng vẫn điên cuồng về các tình tiết trong câu chuyện tay ba này:

- Các ông thấy chưa. Qua mắt thế nào được các chị, chị chơi hẳn giác quan thứ 7, chủ nhật luôn chứ giác quan thứ 6 đã là cái gì!

- Chị ơi nhớ public tên facebook con Tuesday, công ty nó, fanpage nó bán hàng, chỗ nó ở để các chị em chung tay cho nó không còn chỗ nào dung thân.

- Hành trình stalk của chị còn hấp dẫn người đọc hơn cả Sherlock Holmes.

- Quá xuất sắc. Từ hôm em đọc em cực kì hóng, em cũng cùng đam mê với chị đó. Nghe kể hành trình của chị như đọc một bộ phim trinh thám vậy, mong chị viết tiếp.