Phi hành gia người Trung Quốc tiết lộ về tiếng "gõ cửa" rợn tóc gáy khi đang du hành vũ trụ

Oct, Theo Trí Thức Trẻ 16:26 30/11/2016

Trải nghiệm du hành vũ trụ dù tuyệt vời, nhưng kèm theo đó là những khoảnh khắc rợn tóc gáy.

Trở thành một phi hành gia đã là một vinh dự mà không phải ai trên đời này cũng có được. Tuy nhiên, những trải nghiệm khi du hành vũ trụ thì không đẹp như ta vẫn tưởng. Trải nghiệm đó có thể tuyệt vời, nhưng cũng có thể cực kỳ nguy hiểm, hoặc đôi khi rợn tóc gáy như trường hợp của Dương Lợi Vĩ - nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Trung Quốc.

Dương Lợi Vĩ là người đầu tiên được đưa vào vũ trụ bởi Chương trình Không gian Trung Quốc, và chuyến đi của ông trên tàu Thần Châu 5 (2003) khiến cho Trung Quốc trở thành quốc gia thứ 3 trên thế giới đưa người vào vũ trụ một cách độc lập.

Phi hành gia người Trung Quốc tiết lộ về tiếng gõ cửa rợn tóc gáy khi đang du hành vũ trụ - Ảnh 1.

Dương Lợi Vĩ khi du hành vào vũ trụ

Và trong một cuộc phỏng vấn mới đây, ông đã tiết lộ một chi tiết khiến bản thân phải dựng tóc gáy trong chuyến du hành kéo dài 21h trên tàu Thần Châu 5. Đó là một âm thanh kỳ lạ, giống như tiếng gõ cửa vậy.

Không chỉ Dương Lợi Vĩ, một số nhà du hành khác trên Thần Châu 6 và 7 cũng cho biết họ nghe thấy những âm thanh giống như tiếng gõ mạnh vào thành tàu.

"Thứ bất thường tôi thấy trong vũ trụ là âm thanh như tiếng gõ xuất hiện liên tục, hết lần này đến lần khác." - Dương Lợi Vĩ chia sẻ khi phỏng vấn trên tờ Xinhua.

"Tiếng này không đến từ bên ngoài, cũng không đến từ trong tàu, mà giống như có ai đó đang gõ lên thân tàu, mà gõ theo kiểu cầm búa đập vào cái xô rỗng ấy" - Ông cho biết. 

Phi hành gia người Trung Quốc tiết lộ về tiếng gõ cửa rợn tóc gáy khi đang du hành vũ trụ - Ảnh 2.

Tàu Thần Châu 5, rời bệ phóng vào năm 2003

Âm thanh này đã khiến Lợi Vĩ cảm thấy thực sự căng thẳng. Ông vội vàng di chuyển xung quanh cabin, nhìn ra cửa sổ để tìm ra căn nguyên của âm thanh này. Nhưng rất tiếc, ông chẳng nhìn thấy gì cả.

Sau hành trình kéo dài 21 tiếng, Lợi Vĩ trở về Trái đất. Ông cố gắng mô phỏng lại âm thanh kỳ lạ mình nghe được, với hy vọng nền khoa học kỹ thuật của nhân loại có thể giúp ông giải đáp bí ẩn đó. Nhưng không, bí ẩn hiện vẫn chưa có lời giải, và Lợi Vĩ cho biết ông cũng không nghe thấy âm thanh nào tương tự trên Trái đất.

Tuy nhiên, các phi hành gia trên Thần Châu 6 và 7 đều thông báo có nghe thấy âm thanh lạ giống như Lợi Vĩ mô tả. Ông cho biết: "Trước khi tàu khởi hành, tôi có dặn dò mọi người âm thanh đó là một hiện tượng bình thường, không có gì đáng lo". Và mọi mối lo về âm thanh lạ được ông giữ kín tơi tận ngày hôm nay.

Trung Quốc hiện đang nổi lên như một quốc gia có khả năng cạnh tranh với bất kỳ quốc gia nào về khoa học vũ trụ.

Trong năm 2016, họ mới khánh thành đài quan sát thiên văn radio lớn nhất thế giới, khởi động phòng thí nghiệm không gian phục vụ cho trạm vũ trụ, và tiết lộ kế hoạch chinh phục sao Hỏa.

Nguồn: Daily Mail