Phép màu thay đổi cuộc đời chàng trai 17 năm sống với gương mặt "quỷ ám": Tôi không phải cúi mặt khi gặp người lạ nữa rồi

Toàn Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 05/10/2019

Điều kỳ diệu không đến từ những câu chuyện cổ tích, nó đến từ chính tình yêu thương của con người với nhau. Như tình cảm mà các bác sĩ đã dành cho chàng trai 9x ở vùng núi xa xôi, giúp anh gỡ bỏ những mặc cảm đeo đuổi suốt 17 năm trời.

17 năm sống trong bóng tối

Sinh ra từ một ngôi làng người Dao ở vùng núi rừng DăkLăk, Đặng Tòn P (1990) cũng lớn lên và đến trường như bao cậu trai, cô gái khác trong vùng. Đến năm 12 tuổi thì gương mặt của P bỗng xuất hiện điều bất thường, ban đầu là những khối u nhỏ, rất nhanh sau đó khối u lớn dần gây biến dạng vùng má, cằm, kéo trễ mi mắt khiến gương mặt hoàn toàn biến dạng.

Ở vùng núi xa xôi, nơi mà khoa học hay y học vẫn chưa chạm đến thì chuyện của P trở nên đáng sợ hơn qua những lời đồn đoán về "quỷ ám" về những kỳ bí của núi rừng. Bất kỳ đứa trẻ nào trong làng mỗi khi gặp P đều hoảng sợ, thậm chí khóc oà lên vì gương mặt của anh.

Phép màu thay đổi cuộc đời chàng trai 17 năm sống với gương mặt quỷ ám: Tôi không phải cúi mặt khi gặp người lạ nữa rồi - Ảnh 1.

Suốt 17 năm P phải sống với gương mặt biến dạng, với vô vàn thiệt thòi.

Sự phát triển của khối u chèn ép thần kinh thị giác, khiến mắt phải bị mù còn mắt trái thị lực kém. Mặc cảm về bản thân không ngừng nhấn chìm P vào bóng tối. Càng lớn P càng cảm nhận rõ thái độ của người xung quanh mỗi khi nhìn thấy anh. Những tiếng xì xào, bàn tán, có người thương hại, có kẻ xem thường.

Có câu chuyện cổ tích kể về chú ếch xấu xí một ngày nọ gặp người người thương yêu, bằng một nụ hôn đã biến chú ếch trở thành chàng hoàng tử. P đâu dám mong một ngày nào đó có thể thành hoàng tử, anh chỉ ước được giải thoát khỏi những khối "da thừa" chảy xệ, bước ra khỏi bóng tối cuộc đời. Nhưng hoàn cảnh khốn khó, P lại chỉ sống một mình. Điều ước này cứ ngày càng mỏng manh.

Ngày mai sẽ là một ngày thật khác

Điều may mắn đến với anh P , khi đoàn bác sĩ từ thành phố Hồ Chí Minh về DakLak thực hiện khám bệnh từ thiện và vô tình gặp được P. Tìm hiểu hoàn cảnh của anh, các bác sĩ đã quyết định trao cho anh chàng cơ hội phẫu thuật tạo hình lại khuôn mặt.

Một hành trình mới mở ra. Đó là lần đầu tiên P rời ngôi làng của mình để xuống thành phố, bước vào ca phẫu thuật thay đổi cuộc đời.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ nhận định bệnh của P. là một ca khó. Do vị trí khối u tập trung nhiều mạch máu tăng sinh nên các bác sĩ phải mất đến 6 giờ để phẫu thuật. Cụ thể, các bác sĩ cắt bỏ hoàn toàn khối u sợi to bằng quả trứng và điều chỉnh thu gọn da ở mặt, hốc mắt và má, cắt phần mí sụp để nâng cơ mắt, cải thiện nét thẩm mỹ cho gương mặt của anh.

Phép màu thay đổi cuộc đời chàng trai 17 năm sống với gương mặt quỷ ám: Tôi không phải cúi mặt khi gặp người lạ nữa rồi - Ảnh 2.
Ca phẫu thuật diễn ra trong 6 tiếng đồng hồ đầy cẩn trọng.

TS.BS Nguyễn Văn Thanh (Trưởng Đơn vị tạo hình thẩm mỹ, bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn) chia sẻ: "Đây là ca phẫu thuật khó do nhiều dây thần kinh mạch máu ở mặt. Việc phẫu thuật rất cân nhắc và cẩn trọng với nguy cơ chảy máu trong và sau mổ. Bằng kinh nghiệm của phẫu thuật viên đã thực hiện kỹ thuật vi phẫu với kính lúp chuyên dụng cho kỹ thuật vi phẫu. Kíp mổ đã phải rất thận trọng, nhẹ nhàng để cầm máu và phẫu thuật tạo hình”

Toàn bộ chi phí phẫu thuật, nằm viện, ăn uống đều được bệnh viện tài trợ toàn bộ. Sau 3 ngày phẫu thuật, P đã được tháo băng, vết thương vùng mặt khô và cơ thể đang dần bình phục. Ước mơ tưởng chừng đã vụt tắt thì nay lại trở thành hiện thực, P hạnh phúc không diễn ta hết bằng lời. Anh xúc động nói: "Từ hôm nay tôi sẽ không phải cúi mặt khi gặp người lạ nữa rồi".

Phép màu thay đổi cuộc đời chàng trai 17 năm sống với gương mặt quỷ ám: Tôi không phải cúi mặt khi gặp người lạ nữa rồi - Ảnh 3.
Các khối u được cắt bỏ, đem lại một diện mạo mới cho P.

Trong đời, có những cuộc gặp gỡ tạo nên phép màu, ca phẫu thuật không chỉ đem đến cho P một gương mặt mới, dễ nhìn hơn, thiện cảm hơn mà còn cho anh một cuộc đời mới, niềm hy vọng mới để có thể vững tin sống những ngày thật đẹp. Vậy đấy, người ta thường bảo phép màu chỉ có trong giấc mơ, nhưng tôi tin nó có thật, chí ít là với cuộc đời của P.