Nỗi ám ảnh sợ xấu cùng tư tưởng "trăm ngàn nết tốt cũng không bằng 1 khuôn mặt đẹp" đang biến nhiều người thành "cỗ máy rút tiền" nằm trên bàn mổ. Thị trường ngành làm đẹp nói chung và phẫu thuật thẩm mỹ nói riêng chưa bao giờ là hết sôi động.
Luôn ao ước được sở hữu đôi mắt to tròn long lanh, và trước đó cũng từng được mẹ đẻ đưa đi cắt mí mắt, vậy mà người phụ nữ trẻ vẫn giấu chồng đi phẫu thuật thẩm mỹ thêm để có thể trở nên đẹp hơn. Nhưng cô nào ngờ lần dao kéo ấy lại lấy đi của cô gần như tất cả...
Tiểu phẫu, trung phẫu đến đại phẫu nhan sắc trong điều kiện không có bác sĩ chuyên môn, cơ sở vật chất không bảo đảm cho một cuộc phẫu thuật nhưng những nơi này khách vẫn nườm nượp đến.
Cứ nhìn hình ảnh những biểu tượng sắc đẹp của Nhật Bản, bạn sẽ thấy, ở đất nước mặt trời mọc này, nếu không có khuôn mặt thon gọn, da trắng, mắt to, chân dài và răng khểnh thì còn lâu mới được gọi là người đẹp.
Làm đẹp thẩm mỹ như con dao 2 lưỡi, nếu thành công sẽ hoàn thiện được ngoại hình, nhưng nếu thất bại thì hậu quả sẽ rất nặng nề do những biến chứng, tai nạn khó lường xảy ra.
Tại "kinh đô phẫu thuật thẩm mỹ", không khó để bắt gặp hình ảnh những cô gái trẻ đi mua sắm, dạo chơi với chiếc khẩu trang y tế che kín mặt, giấu đi các bộ phận mới được chỉnh sửa trên khuôn mặt mình.