Phát hiện bị bệnh tim, nhưng điều đó không ngăn chàng trai Sài Gòn leo núi và nuôi ước mơ chinh phục Bắc Cực

Lê Ái, Theo Trí Thức Trẻ 00:03 13/12/2016

Giang - người Việt duy nhất trong một cuộc thi giành suất chinh phục Bắc Cực - là một nhân viên văn phòng bình thường, vừa phát hiện bị bệnh tim và rất yêu leo núi.

Thông tin Hoàng Lê Giang (sinh năm 1988, tại TP.HCM), chàng trai đang chạy đua nước rút trong cuộc thi giành suất chinh phục lộ trình 300 km ở Bắc Cực trong năm 2017, khiến giới yêu du lịch xôn xao những ngày qua. Chiến thắng, anh sẽ được nhà tài trợ Thụy Điển tặng các chi phí ăn ở, đi lại, trang thiết bị... để bắt đầu chuyến hành trình 10 ngày khám phá vùng đất băng giá, chinh phục giới hạn bản thân.

Tên: HOÀNG LÊ GIANG

Sinh năm: 1988

Quê quán: TP.HCM

Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng, chủ quán cà phê

Từng học tại THPT chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM

Đậu trường Đại học Ngoại Thương TP.HCM

Nhận học bổng hỗ trợ 100% học phí của trường Đại học Jokoping (Thụy Điển), ngành Marketing.

Từng đặt chân đến 30 quốc gia, leo 7 ngọn núi trong dãy Himalaya

Giang, chàng trai Việt duy nhất trong cuộc đua đến Bắc Cực, là thí sinh có lượt bình chọn cao nhất ở bảng "những quốc gia khác". Anh thu hút hơn 38.000 lượt vote. Xếp sau anh là ứng viên người Estonia. Một nữ phượt thủ người Mông Cổ đứng ở vị trí thứ 3.

Cổng bình chọn của cuộc thi sẽ đóng trong 3 ngày nữa. Bạn có thể bình chọn cho Giang tại đâyCơ hội đến với Bắc Cực của chàng trai Việt đang ở rất gần, song anh vẫn khá lo lắng. Theo đánh giá của anh, ứng viên người Estonia và Mông Cổ là những "đối thủ mạnh và khó lường ở phút chót".

Phát hiện bị bệnh tim, nhưng điều đó không ngăn chàng trai Sài Gòn leo núi và nuôi ước mơ chinh phục Bắc Cực - Ảnh 2.

Hoàng Lê Giang vui vì đang xếp vị trí thứ nhất nhưng anh cũng lo lắng vì đối thủ quá mạnh.

Lý do đặc biệt muốn đến Bắc Cực

Giang là một ứng viên tiêu biểu cho định nghĩa cá tính nhưng vẫn chuẩn mực. Người đối diện thấy ở anh sự phóng khoáng qua mái tóc được nuôi dài, râu để rậm đúng chất nghệ sĩ nhưng cũng nhận ra được tính kỷ luật của dân văn phòng qua văn hóa đúng giờ, trang phục áo sơ mi trắng quần âu gọn gàng.

Giang vừa đảm trách vị trí marketing cho một công ty công nghệ có tiếng ở TP.HCM vừa điều hành một quán cà phê. Trong thời gian trống, Giang tranh thủ lên kế hoạch cho những chuyến đi dài.

Với Giang, cơ hội đến với Bắc Cực lần này mang nhiều ý nghĩa.

Anh nói: "Tôi thích trải nghiệm một vùng đất có nhiều thử thách và thu thập những lần đầu tiên.

Lúc nhỏ, tôi có lần đầu tiên đi học, lần đầu tiên đi thi. Lớn lên, tôi có lần đầu tiên nộp đơn xin việc, lần đầu có người yêu. Nhưng càng lớn, những lần đầu tiên ấy càng ít đi. Thế nên, tôi chủ động tạo ra những lần đầu tiên cho mình, ví như lần đầu tiên học lặn, lần đầu tiên leo núi, lần đầu tiên đi đến các nước mình thích và lần này, tôi muốn mình có lần đầu tiên đặt chân đến Bắc Cực, thử đi xe chó kéo. Tôi muốn cuộc sống của mình có những trải nghiệm mới.

Và sau tất cả, tôi nhận ra việc mình đang làm sẽ truyền cảm hứng cho những người trẻ khác. Thông qua chuyến đi của tôi, mọi người sẽ biết đến bộ môn leo núi nhiều hơn".

Đó cũng chính là những điều anh đã viết trong bản tóm lược giới thiệu về lý do tham gia cuộc thi.

Phát hiện bị bệnh tim, nhưng điều đó không ngăn chàng trai Sài Gòn leo núi và nuôi ước mơ chinh phục Bắc Cực - Ảnh 3.

Giang bất ngờ khi "cuộc chạy đua" đến Bắc Cực của mình được nhiều người quan tâm và giúp đỡ. Những phượt thủ nổi tiếng như Đinh Hằng, Travip (Trần Việt Phương) đã góp tiếng nói giúp Giang đến gần với ước mơ của mình.

"Estonia và Mông Cổ là hai nước từng có người giành chiến thắng trong cuộc thi này những năm trước. Ứng viên người Estonia đang thua tôi 10.000 lượt bình chọn nhưng nguy cơ bị rút ngắn cách biệt là rất lớn. Cô gái người Estonia đang làm trong lĩnh vực phát thanh - truyền hình nên có rất nhiều fan. Đối thủ người Mông Cổ lại được sự ủng hộ rất lớn của cộng đồng thích đi du lịch khám phá của nước này. Còn tôi, chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường thích dịch chuyển nên cũng hơi khó trong việc giữ chắc vị trí dẫn đầu này", Giang phân tích cơ hội của mình.

Phát hiện bị bệnh tim, nhưng điều đó không ngăn chàng trai Sài Gòn leo núi và nuôi ước mơ chinh phục Bắc Cực - Ảnh 4.

Nếu may mắn có mặt trong danh sách đến Bắc Cực vào năm tới, chàng trai Việt sẽ đến Na Uy để tập huấn các kỹ năng sinh tồn trong vùng có nhiệt độ âm 30 độ C. Anh cũng sẽ học cách điều khiển chiếc xe có 6 con chó kéo, cách dựng lều trong điều kiện gió lớn, phải đào tuyết để giữ ấm như thế nào khi không có lều, học cách tạo ra lửa...

Trước khi mơ đến Bắc Cực, Giang đã đi qua 30 quốc gia và 7 lần leo lên những ngọn núi, sông băng ở dãy Himalaya. Chàng trai 28 tuổi ước mơ một ngày sẽ chinh phục đỉnh Everest.

"Tôi đi cũng là đang cống hiến"

Lời kêu gọi bình chọn cho Giang biến ước mơ đến Bắc Cực thành hiện thực nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng. Bên cạnh sự ủng hộ của những người yêu thích du lịch, một số quan điểm cho rằng Giang cổ xúy cho lối sống thích hưởng thụ của người trẻ mà không biết cống hiến cho xã hội, không báo hiếu cha mẹ và tích góp cho tương lai.

Đứng trước những chỉ trích, Giang có cách nhìn đơn giản rằng: "Bất kỳ chuyện gì mình làm sẽ luôn luôn có người phản đối, có người không thích nhưng quan trọng mình biết mình làm vì lý do gì và tự tin sống cuộc đời của chính mình".

Phát hiện bị bệnh tim, nhưng điều đó không ngăn chàng trai Sài Gòn leo núi và nuôi ước mơ chinh phục Bắc Cực - Ảnh 5.

Chàng trai 28 tuổi khẳng định, những giá trị tốt đẹp anh góp nhặt được sau những chuyến đi chơi cũng chính là một cách đóng góp cho đời.

"Tâm trí con người cũng giống như một chiếc ô, nó chỉ hoạt động khi được mở rộng, khi đóng khép lại mình sẽ không tiếp thu được những kiến thức. Sẽ có những người đóng góp cho xã hội một cách hữu hình bằng tiền bạc thông qua việc làm kinh tế nhưng không phải vì thế mà vai trò của người làm công việc tư tưởng, truyền cảm hứng cho cộng đồng như tôi bị phủ nhận. Mỗi người một việc miễn sao làm xã hội thay đổi và tốt lên từng ngày", Giang nói.

Với Giang, leo núi không chỉ là môn thể thao giúp anh nâng cao sức khỏe mà nó còn là phương pháp tốt để rèn luyện ý chí.

Giang bộc bạch: "Leo núi cho tôi những bài học giá trị trong kinh doanh, vượt qua thử thách cuộc sống. Không phải lúc nào bạn cũng có thể leo được tới đỉnh núi nhưng điều quan trọng, bạn đã vượt qua những gian khổ trên đường đi. Trong kinh doanh cũng vậy, công việc chỉ mang đến niềm vui khi bạn biết cách đối phó và giải quyết những thử thách hằng ngày. Tôi đã từng phá sản vài lần và nhận ra hạnh phúc chính là khi mình vượt qua khó khăn đó để làm lại".

Phát hiện bị bệnh tim, nhưng điều đó không ngăn chàng trai Sài Gòn leo núi và nuôi ước mơ chinh phục Bắc Cực - Ảnh 6.

7 tháng trước, Giang phát hiện mình có một lỗ hổng trong tim. Căn bệnh mang tên khoa học là thông liên nhĩ lỗ thứ phát này có thể khiến chàng trai trẻ không còn có thể khám phá thế giới theo cách của riêng mình. Với một người "cuồng chân" như Giang, bị hạn chế vận động vì bệnh tim là một bi kịch.

Giang nói về bệnh tật bằng một nụ cười lạc quan. Chính suy nghĩ "Nếu bây giờ không đi, biết đâu vài năm tới sẽ chẳng còn cơ hội" đã thôi thúc anh tiếp tục lên kế hoạch cho những chuyến đi dài. Cuối năm nay, Giang có hẹn với một vùng đất hoang vu ở Alaska (Mỹ), tháng 9 năm sau anh sẽ khám phá Elbrus, ngọn núi cao nhất châu Âu.

Phát hiện bị bệnh tim, nhưng điều đó không ngăn chàng trai Sài Gòn leo núi và nuôi ước mơ chinh phục Bắc Cực - Ảnh 7.

"Nếu bạn thật sự muốn, bạn sẽ tìm cách. Nếu không muốn, bạn sẽ tìm lý do", Giang đang thật sự muốn đặt chân đến Bắc Cực và nhiều nơi khác, chúng ta tin rằng anh sẽ biết cách xoay sở với những vấn đề của riêng mình.