Ngay khi đội nhà đang ăn mừng chức vô địch thế giới, anh vẫn nhút nhát đứng nhìn chiếc cúp vàng, không dám mở miệng xin… cầm một chút. Anh là N’Golo Kante.
Xem một trận bóng cũng giống như hòa mình với cầu thủ trên sân, cảm nhận được nỗi căng thẳng tột cùng mỗi khi đến các tình huống quyết định, đặc biệt là ở một giải đấu lớn bậc nhất như World Cup.
Paul Pogba là cầu thủ đầu tiên của Man Utd ghi bàn thắng tại một trận chung kết World Cup, nhưng ngay sau đó tiền vệ này lại khiến người Anh tức giận vì nhại lời bài hát "It's coming home" để ăn mừng chiến thắng.
Lễ ăn mừng chức vô địch World Cup của đội tuyển Pháp sau chiến thắng 4-2 trước Croatia đã biến thành một mớ hỗn loạn đến mức cảnh sát phải dùng vòi rồng và khói để giải tán đám đông cuồng nộ.
Không có phép lạ nào ở Luzhniki, cũng không có cái kết đẹp cho câu chuyện thần tiên mà Croatia đã viết. Nhưng huyền thoại về họ đã được tạo ra. Và nó sẽ được lưu truyền mãi, mang đến cảm hứng cho nhiều thế hệ tiếp theo.
Điều gì có thể khiến nước Pháp, một quốc gia với đa dạng sắc tộc và văn hóa, có thể đoàn kết lại thành một khối vững chắc không thể phá bỏ, ngoài sự đe dọa của chiến tranh, tại xứ lục lăng, câu trả lời chỉ có là bóng đá.
Cựu danh thủ Roy Keane tỏ ra vô cùng bức xúc khi trọng tài chính cho Pháp được hưởng quả phạt đền - một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong trận chung kết với Croatia.
Sau chiến thắng thuyết phục 4-2 trước Croatia trong trận chung kết World Cup 2018, các cầu thủ Pháp đều muốn lưu giữ khoảnh khắc lịch sử bên chiếc Cúp vàng thế giới.