Pháo tiếp tục nhận chỉ trích dù giành vé đi tiếp tại King Of Rap: Cách rap một màu, giọng the thé nên đi hát hơn làm rapper?

LEEM, Theo Trí Thức Trẻ 12:30 21/09/2020

Phần trình diễn mới nhất của Pháo tiếp tục nhận phải những ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Các thí sinh tại King Of Rap vừa qua đã đến với vòng đấu Sample để tìm ra những "chiến binh" lợi hại bước tiếp vào vòng trong. Một trong những màn thách đấu được quan tâm nhiều nhất đó chính là cô nàng Pháo khi quyết định lựa chọn đối thủ của mình là anh chàng NEVADIE - một thí sinh tài năng nhưng lại đang sở hữu số like khá lẹt đẹt ở bảng D. 

Nếu như NEVADIE làm mới lạ bản rap của mình bằng nền giai điệu ca khúc dân ca Quan họ Bắc Ninh thì Pháo lại mặc lên mình áo dài nữ tính và lựa chọn ca khúc quốc dân Việt Nam Ơi của nam ca sĩ Minh Beta, để hoá thân thành Táo Tinh Thần "bẩm tấu" về mùa dịch Covid-19 vừa qua. 

King Of Rap: Việt Nam Ơi - Pháo

Pháo tiếp tục nhận chỉ trích dù giành vé đi tiếp tại King Of Rap: Cách rap một màu, giọng the thé nên đi hát hơn làm rapper? - Ảnh 2.

Pháo mặc áo dài trình diễn bản rap trên nền nhạc ca khúc Việt Nam Ơi

Tuy nhiên, phần thi của Pháo trong vòng Sample này tiếp tục nhận phải những ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Đa số ý kiến đều cho rằng cách rap của Pháo một màu, không có sự thay đổi qua từng vòng hay cách luyến láy của cô nàng được cho là khá lạm dụng và tạo cảm giác "nhàm" cho người nghe. 

Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng cô nên đi hát thay vì làm rapper vì không có sự đột phá. Bên cạnh đó cũng có bình luận động viên cô nàng, mong rằng Pháo sẽ phát triển hơn để lối đi flow trong rap biến hoá được đa dạng hơn.

Pháo tiếp tục nhận chỉ trích dù giành vé đi tiếp tại King Of Rap: Cách rap một màu, giọng the thé nên đi hát hơn làm rapper? - Ảnh 3.

Dưới bài đăng trên một trang page giải trí, màn trình diễn của Pháo nhận nhiều ý kiến tranh cãi

Một số bình luận từ cộng đồng mạng: 

- Bài nào cũng như bài nào, cách rap y xì nhau. Kiểu giờ cứ nghe Pháo chuẩn bị lên sân khấu thì khán giả đã định hình được sẵn trong đầu là bài của Pháo nó sẽ như thế nào rồi ý. Nhàm chán thiệt sự.

- Xem tập vừa rồi, nhiều người bị loại thấy tiếc quá.

- Có cách luyến láy hát hoài nghe chán tai.

- Lyrics thì cũng được đấy, cơ mà giọng của bé này nghe cứ sao sao ấy, không ngấm nổi.

- Nghe xong vẫn có một suy nghĩ, Pháo nên đi hát chứ không nên đi rap. Khi rap flow nhanh quá, giọng bị the thé luôn, mất luôn cả độ dày và hay khi hát.

- Chả hiểu gì về rap đâu nhưng em này là rap nữ đầu tiên mình vừa nghe đã không thích, cứ bị 1 màu chói, chưa nghe được hết bài nào của em.

- Flow không thấy sự đổi khác.

- Rap 1 màu! Chủ đề thì hay nhưng lyrics thì không hay lắm.

- Không thích cách luyến láy của bạn này.

- Bài này nghe bắt tai nhưng lyrics hơi nhạt. Mong Pháo cố gắng hoàn thiện phát triển để đừng mãi một màu cũ kĩ.

Nguồn: FB, YouTube - Ảnh: Chụp màn hình