Phan Văn Đức U23 ghi bàn, SLNA đánh bại đội bóng của HLV Miura

Thành Vinh, Theo Trí Thức Trẻ 21:49 05/04/2018

Pha lập công của Phan Văn Đức cùng bàn còn lại của Quế Ngọc Hải giúp đội bóng xứ Nghệ đánh bại CLB TP.HCM ngay tại sân Thống Nhất.

TP.HCM 0-2 SLNA

Bàn thắng: Văn Đức (13’), Ngọc Hải (45+3’)

Đội hình thi đấu

TP.HCM: Thanh Diệp, Văn Hoàn, Ngọc Thịnh, Đình Luật, Ngọc Đức, Paulo, Phi Sơn (Minh Trung, 36’), Quang Nam, Văn Thuận, Văn Thanh, Hải Anh.

SLNA: Vũ Hải, Ngọc Hải, Văn Khánh, Đình Hoàng, Sỹ Sâm (Mạnh Dũng, 81’), Tuấn Tài (Xuân Thắng, 83’), Xuân Mạnh, Khắc Ngọc, Văn Đức (Viết Nguyên, 90+3’), Thế Cường, Olaha.

Sân Thống Nhất được lấp kín khoảng 80% khán giả khi SLNA làm khách CLB TP.HCM trong trận đấu bù vòng 1 V.League 2018, cũng được ví như "derby xứ Nghệ".

Ngay phút thứ 12, xuất phát từ một pha bóng lộn xộn trong vòng cấm CLB TP.HCM, Phan Văn Đức đã có pha bật cao đánh đầu dũng mãnh, khai thông thế bế tắc của trận đấu. Trước đó, Phan Văn Đức được rất nhiều fan nữ săn đón, nhưng tuyển thủ U23 Việt Nam vẫn giữ được sự tập trung khi thi đấu.

Phan Văn Đức U23 ghi bàn, SLNA đánh bại đội bóng của HLV Miura - Ảnh 3.

Phan Văn Đức tiếp tục cho thấy vai trò quan trọng với SLNA. Ảnh: PVF

Có bàn thắng sớm, SLNA như được tiếp thêm sức mạnh. Đúng tính chất của một trận đấu có rất nhiều cầu thủ gốc Nghệ An, thế trận trên sân rất quyết liệt với rất nhiều pha va chạm không khoan nhượng.

Phút bù giờ thứ 3 của hiệp 1, cũng xuất phát từ một pha đánh đầu, trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải đã nhân đôi cách biệt cho SLNA. Nhận 2 bàn thua trong hiệp 1, tình thế trở nên vô cùng khó khăn với HLV Miura.

Phan Văn Đức U23 ghi bàn, SLNA đánh bại đội bóng của HLV Miura - Ảnh 4.

Quế Ngọc Hải đã có bàn thắng đầu tiên ở V.League 2018. Ảnh: CLB TP.HCM.

Trong hiệp đấu thứ 2, cơ hội rõ rệt nhất của CLB TP.HCM đến ở phút 68 nhưng Hải Anh đã không thắng được thủ môn Vũ Hải trong tình huống đối mặt. Mặc dù thi đấu rất nỗ lực, nhưng các học trò HLV Miura thậm chí không ghi nổi bàn thắng danh dự.

Kiếm trọn 3 điểm trước CLB TP.HCM ngay tại sân Thống Nhất, SLNA đã tạm thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Trong khi đó, đội bóng của Quyền chủ tịch Lê Công Vinh còn rất nhiều việc phải làm trong mùa giải vô cùng khốc liệt.