Phẫn nộ vì Facebook, hội các bà cao tuổi rủ nhau đến tận trụ sở để phản đối công ty này

NPQM, Theo Trí Thức Trẻ 16:50 06/04/2018

Ai mà biết có ngày trụ sở Facebook lại bị "đóng quân" ở ngay sảnh chính bởi hội người cao tuổi đến phản đối thế này chứ.

Mới thứ Năm vừa rồi, trụ sở Facebook tại Thung lũng Silicon đã bất ngờ bị "tấn công" và phản đối bởi một hội các cô bác lớn tuổi tụ tập lại đến đây. Với những khẩu hiệu, biển cứng với các dòng chữ kêu gọi "Facebook trong sạch hơn", họ tự nhận là những nhà hoạt động ủng hộ phong trào vì quyền lợi người dùng trên mạng xã hội này.

Hội người già kéo đến phản đối Facebook

Với tên nhóm tự đặt là "Hội các bà lão giận dữ", tổng cộng có khoảng 6-7 người đã cất công đến hẳn khu công nghệ cao nổi tiếng của Mỹ này để tìm tòa văn phòng Facebook. Địa điểm hẹn tập trung của họ là bảng hiệu có biểu tượng Like khổng lồ trước khuôn viên Facebook, sau đó mới từ từ tiến vào trong. Dừng lại ở lối đi chính dẫn vào sảnh, một người đứng tại đó, giơ biển khẩu hiệu và sẵn sàng giải thích cho ai đi qua về ý nghĩa cũng như thông điệp phản đối Facebook, yêu cầu công lý sau scandal trước đó.

Thậm chí, họ còn cho biết mình từng đến đây với mục đích tương tự vào năm 2010 rồi. Ruth Robertson - "trưởng nhóm" hoạt động xã hội này nói rằng họ mong muốn Facebook chỉnh sửa các tính năng bảo mật cá nhân trở nên đơn giản và dễ tìm nhất cho mọi người dùng - vì trước đó bà đã không thể tự mình tìm ra nơi chỉnh cài đặt cá nhân, phải nhờ tới cả con cháu để giúp.

Phẫn nộ vì Facebook, hội các bà cao tuổi rủ nhau đến tận trụ sở để phản đối công ty này - Ảnh 2.

Bà Robertson đang đứng giơ biển "Dislike".

Phẫn nộ vì Facebook, hội các bà cao tuổi rủ nhau đến tận trụ sở để phản đối công ty này - Ảnh 3.

Các bà mang cả micro đến để kêu gọi cho rõ.

Nathan Sheard - phụ trách các điều luật dân sự của Electric Frontier Foundation - đã đứng ra ủng hộ hội người cao tuổi này với lý lẽ: "Facebook phải quan tâm và có trách nhiệm với tất cả người dùng của mình. Những người như bà Robertson cần phải biết tự cài đặt bảo mật cá nhân một cách dễ dàng nhất, không cần đến những kỹ năng cao siêu về chuyên ngành máy tính gì cả."

Phẫn nộ vì Facebook, hội các bà cao tuổi rủ nhau đến tận trụ sở để phản đối công ty này - Ảnh 4.
Phẫn nộ vì Facebook, hội các bà cao tuổi rủ nhau đến tận trụ sở để phản đối công ty này - Ảnh 5.

Bà Robertson với tấm biển kêu gọi "Facebook hãy trong sạch hơn".

Ngoài ra, theo lời bà Robertson, Facebook là công cụ chính để bà liên lạc với gia đình và con cháu, nên bà cũng không có ý định xóa bỏ Facebook, nhưng chắc chắn là muốn nó bảo mật, toàn vẹn hơn. Người bạn Gail Sredanovic đi cùng thì gật gù, cho rằng mình đi theo kêu gọi vì đã bức xúc về những tin tức Facebook lợi dụng dữ liệu cá nhân suốt vài năm qua rồi.

Trong cuộc họp báo gần nhất, Mark Zuckerberg đã thừa nhận "Chúng tôi chưa hẳn đã làm hết khả năng, và đó thật sự là một sai lầm nghiêm trọng." Có lẽ Robertson và hội người già của mình sẽ còn kiên trì đeo đuổi lâu dài xem vị CEO này có mắc thêm "sai lầm nghiêm trọng" nào không, để mà tiếp tục... hành quân đến Facebook thêm một lần nữa.