Phẫn nộ cảnh bà mẹ Ấn Độ trói chân con gái 15 tháng tuổi giữa cái nóng 41 độ ngoài trời

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 20/05/2016

Một trẻ sơ sinh 15 tháng tuổi tại miền tây Ấn Độ đã bị trói vào viên đá tại một công trường xây dựng khi cha mẹ đang làm việc.

Tại Ấn Độ, đất nước đông dân thứ hai trên thế giới, trẻ em tại các gia đình nghèo phải chịu đựng cuộc sống vất vả ngay từ khi còn ẵm ngửa. Việc các ông bố bà mẹ lơ là con cái mình không còn là điều hiếm gặp. 

Mới đây, cư dân mạng Ấn Độ lại phẫn nộ khi hình ảnh về một em bé 15 tháng tuổi bị trói chân và cột vào một cục đá lan truyền trên mạng. Trong khung cảnh bẩn thỉu và bụi bặm tại một công trường xây dựng miền tây Ấn Độ, Shivani- bé gái 15 tháng tuổi đã bị trói hơn 9 giờ đồng hồ khi nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 41 độ C. 

Phẫn nộ cảnh bà mẹ Ấn Độ trói chân con gái 15 tháng tuổi giữa cái nóng 41 độ ngoài trời - Ảnh 1.

 Shivani đã bị trói ngoài trời nóng hơn 40 độ trong khi cha mẹ đang làm việc. 

Phẫn nộ cảnh bà mẹ Ấn Độ trói chân con gái 15 tháng tuổi giữa cái nóng 41 độ ngoài trời - Ảnh 2.

 Cô bé phải chơi một mình với đôi chân bị trói và buộc vào đá.

Với thời tiết khô nóng của Ấn Độ, đây là thời điểm mà không ai muốn ra ngoài đường chứ chưa nhắc tới việc phải chịu đựng hơn 9 giờ đồng hồ trong hoàn cảnh bẩn thỉu, ô nhiễm tại một công trường xây dựng.

Sarka Kalara, mẹ của cô bé nói rằng họ không có cách nào khác ngoài việc phải cột chân Shivani vào viên đá, mặc dù cô bé đã liên tục gào khóc. Sarka và chồng phải làm việc trong một khu công trường với nhiệm vụ đào hố chôn dây cáp điện tại thành phố Ahmedabad với thu nhập 250 rupee (khoảng 90,000 đồng) cho một ca làm việc. Với mức thu nhập như vậy, họ không thể gửi con mình đến các nhà trẻ hay thuê người chăm sóc.

Phẫn nộ cảnh bà mẹ Ấn Độ trói chân con gái 15 tháng tuổi giữa cái nóng 41 độ ngoài trời - Ảnh 3.

 Kalara - mẹ của Shivani tại công trường xây dựng.

"Tôi buộc phải làm vậy để Shivani không bò ra ngoài đường. Con trai lớn của tôi mới chỉ 3 tuổi rưỡi nên nó không thể trông con bé", Sarka lấm lét che khuôn mặt mình trong tà áo sari và nói.

"Khu vực này rất đông xe cộ đi lại. Tôi không có lựa chọn nào khác. Đây hoàn toàn là vì sự an toàn của con bé".

Phẫn nộ cảnh bà mẹ Ấn Độ trói chân con gái 15 tháng tuổi giữa cái nóng 41 độ ngoài trời - Ảnh 4.

 Kalara không muốn cô bé bò ra ngoài đường và gặp phải tai nạn.

Có khoảng 40 triệu công nhân làm việc tại các công trường Ấn Độ. Một phần năm trong số đó là những người phụ nữ. Đa phần họ là những người nghèo đến từ các vùng xa xôi của Ấn Độ. Họ không có cuộc sống ổn định mà tùy thuộc vào thời gian hoàn thành các công trình, nay đây mai đó.

Dạo quanh những khu công trường xây dựng tại các thành phố lớn như Delhi, Mumbai, không hiếm để bạn có thể bắt gặp cảnh những đứa trẻ lấm lem trong bùn và cát trong khi cha mẹ chúng đang khuôn gạch hay xây dựng những con đường mới.

Phẫn nộ cảnh bà mẹ Ấn Độ trói chân con gái 15 tháng tuổi giữa cái nóng 41 độ ngoài trời - Ảnh 5.

 Những người phụ nữ tại các công trường xây dựng.

Phẫn nộ cảnh bà mẹ Ấn Độ trói chân con gái 15 tháng tuổi giữa cái nóng 41 độ ngoài trời - Ảnh 6.

 Trẻ con phải chơi ngay tại nơi cha mẹ làm việc.

Prabhat Jha, người đứng đầu tổ chức bảo vệ trẻ em tại Ấn Độ cho biết các cơ sở chăm sóc trẻ em không có quá nhiều tại đây và chi phí cũng thường rất cao.

"Nên có nhiều nhà trẻ hơn để các công nhân có thể yên tâm làm việc. Trẻ em cần được gửi vào những nơi an toàn để tránh bị tổn thương cả về thể chất và tinh thần", Jha nói.

Phẫn nộ cảnh bà mẹ Ấn Độ trói chân con gái 15 tháng tuổi giữa cái nóng 41 độ ngoài trời - Ảnh 7.

 Cô chỉ có vài phút nghỉ ngắn ngủi để cho con ăn và bế Shivani.

Thông thường, lũ trẻ sẽ ở với cha mẹ cho tới khi chúng được 7 hoặc 8 tuổi. Sau đó, chúng sẽ được gửi về quê với ông bà chăm sóc. Kalara nói rằng những quản đốc ở đây không quan tâm gì tới công nhân hay những đứa trẻ, điều quan tâm duy nhất của họ là hiệu suất công việc.