Phạm Đức Huy: Tạm biệt tuổi 23 đầy kỳ diệu, rực rỡ hơn nhé tuổi 24!

GIANG NGUYỄN, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 20/01/2019

Tuổi 23 của Phạm Đức Huy đã trôi qua phi thường và đầy cảm xúc. Từ kỳ tích ở Thường Châu cho đến buổi tối huyền diệu tại Mỹ Đình, tất cả đều đẹp như một giấc mơ. Hôm nay (20/01), nhân dịp sinh nhật, hãy cùng nhìn lại chặng đường trong một năm đã qua để đón chào một Phạm Đức Huy mới của tuổi 24 nhé.

Phạm Đức Huy: Tạm biệt tuổi 23 đầy kỳ diệu, rực rỡ hơn nhé tuổi 24!

Phạm Đức Huy và những thành tích kỳ diệu trên sân cỏ

Phạm Đức Huy: Tạm biệt tuổi 23 đầy kỳ diệu, rực rỡ hơn nhé tuổi 24! - Ảnh 2.

Năm 2018 là năm cuối cùng Phạm Đức Huy đủ tuổi để tham dự các giải trẻ. Anh bắt đầu năm mới bằng một cách không thể đặc biệt hơn. Chàng tiền vệ sinh năm 1995 cùng U23 Việt Nam tham dự VCK U23 Châu Á. Ảnh: AFC.

Phạm Đức Huy: Tạm biệt tuổi 23 đầy kỳ diệu, rực rỡ hơn nhé tuổi 24! - Ảnh 3.

Đức Huy và các đồng đội đã làm nên một kỳ tích chưa từng có trong lịch sử, đó là lọt vào trận chung kết của giải trẻ lớn nhất châu Á. Và dù không thể giành chức vô địch, thế nhưng thành tích này đã giúp Đức Huy và các đồng đội trở thành những người hùng của dân tộc. Ảnh: AFC.

Phạm Đức Huy: Tạm biệt tuổi 23 đầy kỳ diệu, rực rỡ hơn nhé tuổi 24! - Ảnh 4.

Không chỉ nổi tiếng với khả năng chơi bóng, Đức Huy còn được các fan biết đến với "sự tích" nuôi râu lấy may của mình. Chính vì bộ râu may mắn này mà biệt danh "Hoàng tử Ả-rập" mới ra đời và gắn liền với cái tên Phạm Đức Huy. Ảnh: AFC.

Phạm Đức Huy: Tạm biệt tuổi 23 đầy kỳ diệu, rực rỡ hơn nhé tuổi 24! - Ảnh 5.

6 tháng sau đó, Đức Huy tham dự ASIAD 18 tại Indonesia trong màu áo Olympic Việt Nam. Các chàng trai trẻ của chúng ta tiếp tục kết thúc giải đấu trong nỗi buồn khi thất bại trong trận tranh huy chương đồng với UAE. Ảnh: Tiến Tuấn.

Phạm Đức Huy: Tạm biệt tuổi 23 đầy kỳ diệu, rực rỡ hơn nhé tuổi 24! - Ảnh 6.

Đây là một trong những hình ảnh đẹp nhất của Đức Huy tại giải. Anh đến bên cạnh và an ủi Trần Minh Vương, người sút hỏng quả penalty cuối cùng của Olympic Việt Nam. Dẫu sao việc lọt vào Top 4 tại ASIAD cũng là một thành tích quá đỗi tự hào. Ảnh: Tiến Tuấn.

Phạm Đức Huy: Tạm biệt tuổi 23 đầy kỳ diệu, rực rỡ hơn nhé tuổi 24! - Ảnh 7.

Tuy nhiên, đến AFF Cup 2018, chẳng gì có thể cản Đức Huy và các đồng đội đến với chức vô địch. Đây có lẽ là giây phút bùng nổ nhất của tiền vệ mang áo số 15 này, khi anh sút tung lưới Malaysia trong trận chung kết lượt đi trên sân khách. Ảnh: Tiến Tuấn.

Phạm Đức Huy: Tạm biệt tuổi 23 đầy kỳ diệu, rực rỡ hơn nhé tuổi 24! - Ảnh 8.

Trong buổi tối huyền diệu tại Mỹ Đình, Đức Huy và các đồng đội đã được nâng cao chiếc cúp danh giá nhất Đông Nam Á. Giải tỏa cơn khát danh hiệu sau 10 năm chờ đợi cho ĐT Việt Nam. Ảnh: Tiến Tuấn.

Sau tất cả, Đức Huy ngoài đời vẫn chỉ là một "Hoàng tử" vừa lầy lội, vừa đáng yêu mà thôi

Bên ngoài sân cỏ, Đức Huy là một người dễ gần, thậm chí là có phần xuề xòa, anh chẳng có khí chất của một ngôi sao sân cỏ. Tuy nhiên, đây lại là "nét duyên" khiến anh chàng có rất nhiều fan nữ yêu mến. Fan của Đức Huy không chỉ thích chụp lúc thần tượng của mình đẹp trai mà còn có cả những tấm hình mang tính chất dìm hàng và vô cùng lầy lội. Ảnh: Phạm Huyền.

Nhưng mà cũng có những bức ảnh xuất thần lắm nhé. Thần thái của "Hoàng tử" đâu phải chuyện có thể đùa được. Ảnh: Phạm Huyền.

Những bức ảnh hỏi nhỏ đáng yêu của Đức Huy. Ảnh: Hiếu Lương.

Phạm Đức Huy: Tạm biệt tuổi 23 đầy kỳ diệu, rực rỡ hơn nhé tuổi 24! - Ảnh 12.

Bước sang tuổi 24, Đức Huy sẽ không còn được tham dự các giải trẻ nữa. Anh sẽ phải biến mình từ một chàng "Hoàng tử" thành một ông vua, trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn. Tối nay, chàng trai này và các đồng đội sẽ bước vào trận cầu rất quan trọng với Jordan tại vòng 1/8 Asian Cup 2019. Hy vọng toàn đội sẽ cùng tạo nên thêm một kỳ tích ở sân chơi châu lục. Ảnh: Facebook nhân vật.

Phạm Đức Huy: Tạm biệt tuổi 23 đầy kỳ diệu, rực rỡ hơn nhé tuổi 24! - Ảnh 13.

Ảnh: Hội nói xấu Huy

Đức Huy sinh ngày 20/1/1995, tại thôn Đào Lâm, xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, là con trai út trong gia đình.

Năm 10 tuổi, Đức Huy được tuyển chọn vào đào tạo tại Trung Tâm Đào Tạo - Huấn luyện Thể thao Tỉnh Hải Dương cùng với Nguyễn Văn Toàn và Lê Văn Sơn.

Sau khi tham dự giải nhi đồng toàn quốc 2006, anh gia nhập lò đào tạo Hà Nội T&T theo đuổi ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp cho đến nay.