Pep Guardiola vs Antonio Conte: Khi Iron Man đại chiến Captain America

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 14:32 03/12/2016

Trận Man City tiếp Chelsea tối nay (3/12) chứng kiến cuộc đọ sức lần đầu tiên giữa Pep Guardiola và Antonio Conte, hai chiến lược gia luôn ám ảnh với chiến thuật, nhưng lại sở hữu tính cách khác biệt.

Nhắc đến Pep Guardiola, người ta liên tưởng ngay đến "tiki-taka" hay kiểm soát bóng, lối chơi giúp ông đạt thành công rực rỡ khi dẫn dắt Barca. Nhưng HLV người Tây Ban Nha không dừng lại ở đó. Ông là mẫu HLV cực kỳ đặc biệt của thế giới bóng đá: sẵn sàng phá bỏ cái cũ để xây nên một thành công mới, dù có phải làm lại từ đầu.

Pep Guardiola vs Antonio Conte: Khi Iron Man đại chiến Captain America - Ảnh 1.

Từ Bayern Munich cho tới Man City, triết lý của Pep vẫn không thay đổi. Đội bóng phải mang tinh thần của ông: một lối chơi lãng mạn và không ngừng biến hoá. 5 trận gần nhất ở giải Ngoại hạng, Man City đá với 5 đội hình khác nhau. Pep đang loay hoay tìm ra một sơ đồ hợp lý cho đội chủ sân Etihad, sau những kết quả không tốt gần đây?

Điều đó có thể đúng. Nhưng nhìn ở một khía cạnh khác: Pep như một kỹ sư không ngừng tinh chỉnh cỗ máy của mình, để tìm ra điểm yếu của từng đối thủ khác nhau.Conte lại ở thái cực ngược lại. 7 trận gần nhất ở giải Ngoại hạng, Chelsea của HLV người Italy chỉ đá với một sơ đồ 3-4-3, với đúng 11 cái tên. Sự ổn định ấy mang lại cho Chelsea 21 điểm với 7 trận toàn thắng. 

Không những tấn công khủng khiếp (17 bàn), Chelsea còn cho thấy sự kín kẽ trong phòng ngự với chỉ 1 lần để thủng lưới. Tư tưởng Catenaccio đặc sản của Italy đã thấm nhuần vào bộ máy, biến Chelsea thành pháo đài bất khả xâm phạm. Chẳng ai dại gì đi thay đổi công thức chiến thắng. Conte là kiểu HLV như thế.

Pep Guardiola vs Antonio Conte: Khi Iron Man đại chiến Captain America - Ảnh 2.

Pep có vẻ gì đó giống Iron Man, một anh hùng truyện tranh và màn ảnh. Tony Stark, nhà khoa học với máu lãng mạn trong người, không ngừng cải tiến và tạo ra những bộ giáp ngày càng ưu việt. Tony "Iron Man" tổng cộng chế tạo 42 bộ giáp khác nhau, với nhiều công năng đặc dị. Dù vào biển lửa, xuống đại dương, thậm chí là... bay ra ngoài vũ trụ, Iron Man cũng thực hiện được với những bộ giáp phù hợp. Xé bỏ mọi giới hạn là tôn chỉ của Iron Man. Và điều đó phần nào giống với Pep.

Nếu có một anh hùng của vũ trụ Marvel tương tự Conte, có lẽ là Captain America. Steve Rogers với vũ khí là một tấm khiên, như đặc trưng của Conte lấy phòng ngự làm chủ đạo. Người lãnh đạo của đội ngũ Avengers nghiêm túc, cẩn mật như tính cách của Conte kỷ luật, nghiêm ngặt.

Vẫn biết mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Nhưng phủ nhận sạch sự liên tưởng đôi khi làm mất đi sự thú vị của bóng đá. Khán giả từng ngây ngất với màn nội chiến giữa hai siêu anh hùng trên màn ảnh thì đêm nay lại có dịp chứng kiến cuộc đối đầu lần đầu tiên giữa Pep và Conte. 

Hai HLV, vốn ám ảnh với những chiến thuật, sẽ phân cao thấp như thế nào? Pep - Man City phải gặp Conte - Chelsea, đối thủ khó chịu nhất tại giải Ngoại hạng từ đầu mùa. Cũng như Iron Man đối đầu Captain America khôn ngoan và mạnh mẽ. Nhưng chuyện đời có khi lại khác chuyện phim.