Paris Hilton có chia sẻ bất ngờ sau khi hủy hôn ước và bị tình cũ đòi lại nhẫn 46 tỷ

Tee, Theo Helino 12:51 29/11/2018

Paris Hilton vừa lần đầu tiên lên tiếng về cuộc chia tay của cô với "phi công trẻ" Chris Zylka.

Vài tuần trước, Paris Hilton đã chia tay với nam diễn viên kém cô 4 tuổi Chris Zylka sau khi đính hôn được 11 tháng. Hậu chia tay, Chris Zylka đã bày tỏ mong muốn vị hôn thê trả lại chiếc nhẫn kim cương trị giá 2 triệu USD (46 tỷ VND) mà anh từng trao cho cô.

Xuất hiện trên talkshow có tên The Talk mới đây, ngôi sao 37 tuổi đã lần đầu lên tiếng về cuộc tình tan vỡ này. Paris Hilton cho biết cô vẫn ổn sau cuộc chia tay và bất ngờ là vẫn chúc cho người yêu cũ gặp những điều tốt đẹp nhất.

Paris Hilton có chia sẻ bất ngờ sau khi hủy hôn ước và bị tình cũ đòi lại nhẫn 46 tỷ - Ảnh 1.

Paris Hilton và chồng "hụt" Chris Zylka.

Paris Hilton chia sẻ: "Hiện giờ tôi dành thời gian chăm sóc chính mình. Tôi cảm thấy khi yêu, tôi thường yêu quá nhanh và cuộc tình ấy diễn ra như một lốc xoáy. Tôi luôn bị ám ảnh về những câu chuyện cổ tích Disney, những câu chuyện tình yêu lãng mạn. Tôi đã tưởng mình sẽ có được cái kết hạnh phúc mãi mãi như truyện cổ tích, và sau đó thì tôi nhận ra mình đã có quyết định sai lầm".

"Nhưng tôi chúc cho anh ấy điều tốt đẹp nhất. Một ngày nào đó, tôi cũng muốn kết hôn và có con, nhưng hiện giờ tôi chỉ tập trung vào bản thân và công việc".

Được biết, Paris Hilton là người đã chủ động hủy hôn ước với chàng "phi công trẻ".

Paris Hilton có chia sẻ bất ngờ sau khi hủy hôn ước và bị tình cũ đòi lại nhẫn 46 tỷ - Ảnh 2.

Nguồn tin của trang People từng cho biết: "Cuộc tình này diễn ra quá nhanh. Cô ấy đã nhận ra mối quan hệ này không phù hợp với mình, vì Paris thường xuyên phải di chuyển khắp thế giới quảng bá mỹ phẩm, nước hoa. Dù vậy Paris mong vẫn có thể làm bạn với anh ấy".

Bạn bè của Paris Hilton cũng cho hay, họ vốn dĩ nghĩ đám cưới của cặp đôi sẽ không bao giờ diễn ra. Bố mẹ hai bên gia đình đến nay vẫn còn chưa gặp nhau. Cặp đôi từng dự định cưới ngày 11/11 nhưng lại dời sang năm 2019.