Oscar 2018 dẫu có cố "tô màu đậm" hơn nhưng người chiến thắng thì vẫn còn trắng lắm

DUCKY, Theo Trí Thức Trẻ 01:17 07/03/2018

Dù các hạng mục đề cử Oscar đã cởi mở hơn với người da màu thì da trắng vẫn là những gương mặt chính thức vác tượng vàng về nhà.

Trong suốt nhiều năm, giải thưởng điện ảnh danh giá bậc nhất hành tinh đã vấp phải vô số chỉ trích khi quá ưu tiên người da màu. Hành động tẩy chay #OscarSoWhite hồi năm 2014, 2015 là minh chứng rõ nét nhất. Mùa Oscar năm nay đã "đen" hơn trước nhưng những người chiến thắng thì vẫn vậy mà thôi.

Oscar 2018 dẫu có cố tô màu đậm hơn nhưng người chiến thắng thì vẫn còn trắng lắm - Ảnh 1.

Chiến thắng của Jordan Peele chỉ như "muối bỏ biển" mà thôi

Jordan Peele được nhận giải Oscar đầu tiên trong hạng mục Kịch bản Xuất sắc dành cho người da đen. Các nhà làm phim gốc Mexico có thể tự hào vì chiến thắng vang dội của Guillermo del ToroCoco (2017). Cựu cầu thủ NBA da đen Kobe Bryant có tượng vàng với phim hoạt hình ngắn Dear Basketball (2017).

Song, chúng ta vẫn chờ đợi đạo diễn da đen đầu tiên đoạt giải Oscar hay người phụ nữ thứ hai giành chiến thắng ở hạng mục này. Thực tế là hầu hết người chiến thắng tại buổi trao giải năm nay vẫn là da trắng. Đó là điều mà cặp nữ diễn viên hài da màu Maya Rudolph và Tiffany Haddish nhắc nhở khán giả khi lên công bố hạng mục Phim tài liệu ngắn Xuất sắc.

Theo họ, #OscarSoWhite đã khiến giải thưởng này có nhiều sự thay đổi. Tuy nhiên, người ta đã bắt đầu cho rằng Oscar có sự góp mặt của quá nhiều người da màu. Bộ đôi đã chỉ ra rằng số lượng người da trắng tham gia buổi tiệc không chỉ đông hơn ở trên các hàng ghế khán giả mà còn chiếm đa số sau cánh gà.

Oscar 2018 dẫu có cố tô màu đậm hơn nhưng người chiến thắng thì vẫn còn trắng lắm - Ảnh 2.

Hầu hết tượng vàng vẫn do người da trắng mang về nhà

Những người da trắng đóng vai trò then chốt trong việc tổ chức buổi lễ trao giải. Họ quyết định ai được mời, ai không được xuất hiện hoặc ai sẽ là người lên trao giải. Tiffany Haddish tỏ ra không thích những anh chàng da trắng cầm máy tính bảng sau cánh gà vì không biết họ sẽ viết gì về mình.

Nhìn vào 20 cái tên thuộc 4 hạng mục về diễn xuất thì chỉ có 4 người da đen gồm Daniel Kaluuya, Denzel Washington, Mary J. Blige và Octavia Spencer (tức chỉ 20%). Không ai trong số họ mang được tượng vàng về nhà.

Có vẻ như sự cải thiện của Hollywood vẫn chỉ là "cho có" mà thôi! Chúng ta vẫn phải chờ tới mùa Oscar tới nữa để biết được liệu nền công nghiệp điện ảnh có thật sự thay đổi.