Ông quá đặc biệt, Jose Mourinho!

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 18:42 17/04/2017

Jose Mourinho thể hiện sự đặc biệt, khó đoán của ông một lần nữa qua chiến thắng 2-0 của Man Utd trước Chelsea.

1 tiếng trước giờ bóng lăn, HLV Antonio Conte có lẽ phải ngỡ ngàng khi cầm trên tay danh sách đội hình xuất phát của Man Utd. Không Zlatan Ibrahimovic - chân sút ghi 28 bàn mùa này. Không Henrikh Mkhitaryan, ngòi nổ trong những đợt tấn công.

Ông quá đặc biệt, Jose Mourinho! - Ảnh 1.

Phải đến cuối trận, Ibrahimovic mới vào sân.

Cách sắp xếp đội hình của Conte có lẽ đã bị phá sản với đòn bất ngờ của Mourinho. Bởi lẽ trước trận, HLV người Italy hết lời khen ngợi Ibrahimovic và nhấn mạnh các cầu thủ Chelsea sẽ theo kèm tiền đạo người Thụy Điển. Nhưng không Ibra, cầu thủ Chelsea biết kèm ai?

Đành rằng Ibrahimovic cho biết đã quá tải và mệt mỏi. Nhưng không ai có thể ngờ Mourinho mạnh dạn để niềm hi vọng ghi bàn số một của ông lên ghế dự bị. Và thay vào đó là tung vào sân bộ đôi tiền đạo trẻ Marcus Rashford và Jesse Lingard. Đóng góp của cả hai vào chiến thắng của Man Utd đã thể hiện rõ trên sân.

Điều đặc biệt tiếp theo của Mourinho là cho Ashley Young đá chính và mang băng đội trưởng. Đây là đề tài châm chọc của người hâm mộ trước trận nhưng chẳng ai dám cười cợt vào cách bố trí của Mourinho khi trận đấu khép lại. Chân lý thuộc về người chiến thắng và một lần nữa người ta phải ca ngợi tài dụng binh của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Ông quá đặc biệt, Jose Mourinho! - Ảnh 2.

Mourinho và cầu thủ hay nhất trận Herrera.

Young, với băng đội trưởng, thi đấu như lên đồng bên cánh trái. Chính pha đi bóng dũng mãnh của hậu vệ ít được ra sân mùa này, đã mở cơ hội cho Ander Herrera kết liễu Chelsea.

Nhắc đến Herrera, người ta lại không quên tán dương Mourinho. Chỉ ít tuần trước, Herrera là người nhận 2 thẻ vàng rồi bị đuổi chỉ vì phạm lỗi với Eden Hazard. Nhưng không biết Mourinho đã nói gì mà tiền vệ người Tây Ban Nha, trong lần tái đấu, như bắt Hazard bỏ vào túi áo. Cầu thủ sáng tạo bậc nhất Chelsea đã không thể làm gì cả trận khi bị Herrera theo như hình với bóng.

Ông quá đặc biệt, Jose Mourinho! - Ảnh 3.

Trong khi đó, Diego Costa trở thành trò hề trước Marcos Rojo. Những đòn tiểu xảo, ăn vạ của Costa không thể phát huy tác dụng trước hậu vệ Man Utd. Chưa hết, không ít lần Costa còn bị Rojo đá rắn mà không cách nào khiếu nại với trọng tài.

Man Utd bất ngờ quật ngã Chelsea cho thấy tài năng của Mourinho, mà trước đó giới chuyên môn đều xem nhẹ ông khi đặt cạnh Conte. Nhưng một người từng ba lần vô địch Ngoại hạng Anh không thể chỉ có hư danh. 

Giờ thì chào mừng ông trở lại, "Người đặc biệt".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày