Ông bố trẻ "mua chuộc" con gái 3 tuổi bằng điện thoại để được hút thuốc, câu trả lời của bé khiến ai cũng ngỡ ngàng

Lynk, Theo Helino 23:00 13/03/2019

Một đứa trẻ 3 tuổi có thể bỏ qua mọi sức cám dỗ từ bánh kẹo, tivi, điện thoại... Vậy tại sao người lớn không thể từ bỏ chuyện hút thuốc để tốt cho gia đình con cái hơn?

Đó không phải là một câu chuyện khoa trương làm cho hàng nghìn người dùng mạng phát sốt, nó chỉ đơn thuần là tâm sự của một ông bố không giỏi văn, cũng chẳng giỏi "sống ảo", chỉ biết kể chân thật từ đầu đến cuối.

Tuy nhiên, sức hút và ý nghĩa nhân văn cao đẹp của câu chuyện lại đến từ chính lời kể mộc mạc ấy, khiến cho bao ông bố khác phải suy ngẫm lại về việc hút thuốc của mình, cảm động khi nghĩ đến những đứa con bé bỏng.

"Công chúa của ba.

Giờ con đang ngủ ngon, ngáy khì khì nữa chứ. Con gái của ba, ba luôn rất yêu con, con tuy còn ít tuổi nhưng luôn tỏ ra là một cô gái bản lĩnh, hiện tại 2 ba con mình ngủ với nhau vì mẹ chăm em Pob, ngủ với con, con bắt ba ôm con ngủ, con nhìn ba, hôn chụt ba 1 cái, nhắn gửi tình yêu: "Con yêu ba".

Ba cũng yêu con gái nhiều, ba là một người đàn ông nếu nói đến khía cạnh sung túc thì ba không có, nhưng để lo cho con và Pob thì ba luôn có thừa, sức ba còn trẻ, vai ba còn rộng, luôn sẵn sàng vì các con.

Ông bố trẻ mua chuộc con gái 3 tuổi bằng điện thoại để được hút thuốc, câu trả lời của bé khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 1.

Có con gái là điều tuyệt nhất trên đời đấy các ông bố ạ!

Mai là thứ 2 đầu tuần, ba chợt nhớ đến hôm trước, ba hút thuốc, mẹ dặn con không cho ba hút, con ra ngăn ba, ba dúi cho con điện thoại, bảo con xem An An TV, hay bé Bún đi... ba bận chút, con ngoan ngoãn như chú cún, cầm điện thoại ra 1 góc, có đánh ánh mắt nhìn ba gì đó, nhưng cám dỗ điện thoại cuốn con mất tiêu.

Mẹ về biết vụ việc hối lộ của ba con mình, mẹ dặn con này nọ, ba không quan tâm, vì con chỉ là 1 đứa trẻ, ba xử lý được.

Sáng hôm sau, mẹ đi làm, ba ra sân hút điếu thuốc, Pum chạy theo nói: "Ba ơi ba đừng hút thuốc". Đứa con đáng yêu như vậy nói ba cũng chút lăn tăn, vở cũ soạn lại, ba rút điện thoại hối lộ con gái yêu: "Con ơi, con xem đi, ba bận tí ". Nhưng rồi vẻ mặt ba sững sờ ngạc nhiên khi con gái thốt lên với vẻ mặt đấu tranh đau khổ: "Ba đừng hút nữa, Pum không xem đâu".

Ba vẫn nài nỉ tiếp: "Mẹ không có nhà đâu con, mẹ đi vắng rồi, về ba con mình giấu mẹ, con xem thoải mái đi".

Ông bố trẻ mua chuộc con gái 3 tuổi bằng điện thoại để được hút thuốc, câu trả lời của bé khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 2.

Cô bé Pum xinh xắn đáng yêu, lại thông minh, được nhiều người yêu mến sau câu chuyện ngăn bố hút thuốc.

Một chút suy tư, Pum vẫn đưa ra quyết định: "Ba đừng hút nữa, con không xem đâu". Bất lực với sự cương quyết làm theo lời mẹ dặn của Pum, ba liền ra các chiêu không có trong sách vở: "Ba bóc kẹo cho Pum nhé, ba cho Pum ăn kem nhé, ba mua đồ chơi cho Pum nhé, ba mua bim bim cho Pum nhé... Cho ba hút tí thôi".

Đó toàn là "cực hình" đối với một đứa trẻ 3 tuổi, nhưng ba rất ngạc nhiên là con vẫn vượt qua, con vào sofa ngồi rồi nói vói ba: "Ba ơi, từ giờ Pum không xem điện thoại nữa, ba đừng hút thuốc nữa".

Một đứa trẻ 3 tuổi có thể bỏ qua mọi cuốn hút, sức hấp dẫn của đường, kẹo, bim bim, Youtube... để ba không hút thuốc, vậy tại sao một người trưởng thành không thể làm được điều đó vì con cái, vì gia đình?

Pum à, ba hứa, sáng mai thức dậy, ba sẽ không hút thuốc nữa, vì con là cô bé ngoan, vì con dạy ba 1 điều: Hãy quyết tâm khi mình có thể.

Yêu con".

Gia đình 4 thành viên vui vẻ, đầm ấm của anh Bình

Ông bố trẻ trong câu chuyện trên là anh Lê Bình, hiện đang sống cùng vợ và 2 con ở Long Biên (Hà Nội). Bé Pum là con gái lớn của anh, tên thật là Quỳnh Anh, dưới Pum còn em trai mới sinh tên Pob. Tổ ấm nhỏ của anh Bình rất hạnh phúc, ấm áp, đến giờ thì anh còn thấy mình may mắn hơn khi có vợ hiền rồi, lại thêm cả con ngoan, bé xíu xiu đã biết cư xử khiến người lớn nể phục ngưỡng mộ.

Cũng giống như bao ông bố khác, anh Bình nghiện thuốc lá từ hồi còn trẻ chưa lập gia đình. Bao nhiêu năm chẳng cai được, nhưng chỉ vì 1 câu nói của con gái, anh Bình đã quyết từ bỏ thuốc lá. Mặc dù bé Pum ngăn cản bố hút thuốc là bởi mẹ dặn trước, nhưng sự thông minh và trí nhớ của cô bé thật đáng kinh ngạc. Sau 1 lần bị bố "dụ" thành công, đến lần thứ 2 thì bé Pum đã có phản ứng bất ngờ, không thể tin nổi 1 cô bé 3 tuổi có thể làm như vậy. Pum từ chối tất cả những "đam mê" trẻ thơ, để làm đúng lời mẹ dặn và ngăn cản thói quen xấu của bố.

"Mua chuộc" con gái thất bại, nhưng bài học mà anh Bình nhận lại quá đỗi ngọt ngào, làm anh quyết tâm thay đổi bản thân.

Ông bố trẻ mua chuộc con gái 3 tuổi bằng điện thoại để được hút thuốc, câu trả lời của bé khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 4.

Nghe ông xã "tự thú" lại tất cả, chị Thu Hà - vợ anh Bình cũng xúc động chia sẻ rằng: "Con gái lo lắng và quan tâm ba như thế mà ba không cố gắng bỏ thuốc vì con thì là người cha không tốt rồi! Người đàn ông có thể sai lời hẹn với ai đó nhưng tuyệt nhiên không bao giờ được sai hẹn với con gái của mình! Bởi vì cách mà họ làm sẽ gieo vào tâm trí của cô bé về sự mường tượng về người đàn ông của cô ấy trong tương lai.

Trên đời này không gì là không thể thực hiện được, trừ khi anh ta không thể vượt qua được ham muốn của cá nhân. Em tin anh là một người cha tốt, sẽ là hình mẫu lý tưởng về người đàn ông của con gái và là một người biết giữ lời!".

Ông bố trẻ mua chuộc con gái 3 tuổi bằng điện thoại để được hút thuốc, câu trả lời của bé khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 5.
Ông bố trẻ mua chuộc con gái 3 tuổi bằng điện thoại để được hút thuốc, câu trả lời của bé khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 6.
Ông bố trẻ mua chuộc con gái 3 tuổi bằng điện thoại để được hút thuốc, câu trả lời của bé khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 7.

Bao nhiêu chị em ước ao có một cô con gái dễ thương, ngoan hiền như Pum.

Đây không phải lần đầu tiên Pum khiến vợ chồng chị Hà tự hào, bởi cô bé cũng từng làm rất nhiều việc "già dặn" như trông em cho mẹ ăn cơm, biết hỏi han sức khỏe, biết quan tâm ôm mẹ cho đỡ lạnh. Lúc nào Pum cũng ngoan ngoãn nghe lời ông bà bố mẹ, thương em trai, bày tỏ tình cảm với tất cả mọi người trong gia đình. Sinh được một cô con gái như thiên thần giống vậy, bố mẹ nào mà chẳng mát lòng!