Chiều Hà Nội hôm nay có đôi chút âm u, trông loáng thoáng buồn nhưng lại vừa vặn với không khí cuối năm, nhỉ? Lúc nào cũng thế, chiều cuối năm luôn là một buổi trôi rất chậm và rất dịu dàng.
Hà Nội, thứ 7 cuối tuần, ngày cuối cùng của năm, người ta cũng có nhiều thời gian hơn để lê la cafe, để dạo quanh phố đi bộ. Rồi tranh thủ mà hít hà cái lạnh hiếm hoi của mùa đông chỉ dài có vài ngày, ôn lại chuyện cũ, tổng kết một năm, để tối nay sẽ vui vẻ và hào hứng đón năm mới.
Lang thang Hà Nội trong ngày cuối của 2016, tự thấy trong lòng mình hôm nay cũng khang khác. Hình như, ai ở những giây phút này cũng thế, thấy mọi thứ ở cái chốn xô bồ này sao thật bình yên!