Ở tuổi 40, cả thế giới vẫn phải ngước nhìn "Hoàng tử" Francesco Totti

Kim Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 23:24 13/09/2016

Hai tuần nữa Francesco Totti sẽ thổi nến mừng sinh nhật thứ 40 của mình và thật khó tưởng tượng huyền thoại sống của AS Roma vẫn còn thi đấu để bây giờ cả thế giới phải hướng ánh mắt chú ý.

Ở tuổi của Tottti, những ngôi sao cùng trang lứa như Andriy Shevchenko, Clarence Seedorf, Ronaldo Nazario, Alessandro Nesta, Michael Ballack, Patrick Kluivert đều đã giã từ sự nghiệp cầu thủ từ lâu. Thế nhưng, người đội trưởng của AS Roma như một biểu tượng cho sự trường tồn.

Ở tuổi 40, cả thế giới vẫn phải ngước nhìn Hoàng tử Francesco Totti - Ảnh 2.

Dưới cơn mưa tầm tã ở Roma hôm Chủ nhật vừa qua, người hâm mộ lại thấy Totti xỏ giày ra sân trong một hoàn cảnh trớ trêu. HLV Luciano Spalletti phải cần đến anh khi bước sang hiệp 2 để hy vọng xoay chuyển tình thế do đang bị Sampdoria dẫn trước 2-1. Đấy không phải một canh bạc mà chỉ đơn giản là niềm tin vào một cầu thủ đã trở thành biểu tượng bất diệt của AS Roma.

Với 45 phút trên sân, Totti kiến tạo cho Edin Dzeko gỡ hòa và thực hiện thành công quả phạt đền ở phút bù giờ thứ ba, đem về chiến thắng chung cuộc 3-2. Những khán đài sân Olimpico vỡ òa bởi người đội trưởng. 45 phút đầu tiên trong mùa giải càng khẳng định một sự thật là Totti đã không đầu hàng với tuổi tác. 

Trong 10 trận gần đây tại Serie A, Totti đã chơi 205 phút và ghi 5 bàn thắng. Điều đó có nghĩa, trung bình cứ 41 phút anh lại ghi một bàn, tỷ lệ tốt hơn Gonzalo Higuain, người cần trung bình 59 phút để lập công.

Cả thế giới đã không quên cái tên Totti. Ở Canada và Ấn Độ, người ta mời Totti đến chơi bóng. Sau trận thắng Sampdoria, anh nhận được lời mời phỏng vấn từ các nhà báo đến từ Úc, Mỹ và UAE. Một đối tác từ Thụy Điển mời Totti với hy vọng duy nhất là để chụp ảnh với anh. 

Ở tuổi 40, cả thế giới vẫn phải ngước nhìn Hoàng tử Francesco Totti - Ảnh 4.

Năm ngoái, tại trung tâm huấn luyện Trigoria, người ta thấy 80 nhà báo từ khắp nơi trên thế giới đến yêu cầu phỏng vấn. Tại Porto hồi tháng trước, khi Roma đến đây đá vòng play-off Champions League, các fan Bồ Đào Nha đã xếp hàng dài hỏi xin chữ ký Totti.

Chưa bao giờ Totti đánh mất sức hút kỳ lạ của mình trong con mắt người hâm mộ Roma, đơn giản bởi anh luôn là chàng hoàng tử được yêu mến. Đấy có lẽ cũng là vì Il Capitano đã tạo dựng được hình ảnh đẹp đẽ và hoàn hảo về một tấm gương tiêu biểu cho sự chuyên nghiệp. 

Ở tuổi 40, cả thế giới vẫn phải ngước nhìn Hoàng tử Francesco Totti - Ảnh 5.

Cuộc sống thường ngày của Totti là ăn sáng, tập luyện tại Trigoria, đưa lũ trẻ đến trường (khi cô vợ Ilary bận rộn) và sau đó quay lại Trigoria để cùng đào tạo với cậu con trai đầu lòng Cristian. Không có gì khác so với những gì anh làm mỗi ngày.

Bây giờ, ở tuổi 40, Totti đã có 25 năm cống hiến sự nghiệp cho Roma và có lẽ điều ước lớn nhất của người đội trưởng vĩ đại trước khi nói lời giã từ là một danh hiệu - mục tiêu mà anh và các đồng đội đang tranh đấu.