Ở tù nhưng vẫn phạm tội, loại tội phạm dù trên phim hay ngoài đời đều quá đáng sợ!

Phúc Du, Theo Trí Thức Trẻ 12:24 16/09/2017

Phàm những tội danh lừa đảo, giết người và đặc biệt là buôn bán ma túy đã quá kinh khủng. Đằng này Thọ "sứt" hay Phúc "hô" còn thực hiện chúng trong thời gian đang bị biệt giam. Dù là gián tiếp đi chăng nữa nhưng hành vi chỉ đạo phạm tội trong khi bản thân đã là một tội phạm tử hình là cực kì nguy hiểm, đáng gờm

Sự vụ tử tù Thọ "sứt" cùng đồng bọn trốn khỏi trại biệt giam trong thời gian chờ thụ án tử hình đang khiến người dân e sợ. Càng đáng sợ hơn khi gã tù nhân trốn trại kia còn từng điều khiển đàn em ở bên ngoài thực hiện hành vi giết người, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, mua bán đất đai trái phép và thậm chí là mua bán ma túy khi đang bị giam. Rõ ràng những hành động này quá sức kinh khủng và coi thường luật pháp.

Ở tù nhưng vẫn phạm tội, loại tội phạm dù trên phim hay ngoài đời đều quá đáng sợ! - Ảnh 1.

Ở tù nhưng vẫn phạm tội, loại tội phạm dù trên phim hay ngoài đời đều quá đáng sợ! - Ảnh 2.

Những việc Thọ "sứt" làm khiến khán giả liên tưởng đến Phúc "hô", một nhân vật trong phim truyền hình đình đám Người phán xử vừa kết thúc. Phúc "hô" cũng từng có những hành động điều khiển đàn em từ xa dù đang trong thời gian thụ án như Thọ "sứt". Nhưng nguy hiểm hơn khi sau này hắn được tại ngoại và trở thành một kẻ đáng gờm trong những diễn biến cuối cùng của phim.

Ở tù nhưng vẫn phạm tội, loại tội phạm dù trên phim hay ngoài đời đều quá đáng sợ! - Ảnh 3.

Phàm những tội danh lừa đảo, giết người và đặc biệt là buôn bán ma túy đã quá kinh khủng. Đằng này Thọ "sứt" hay Phúc "hô" còn thực hiện chúng trong thời gian đang bị biệt giam. Dù là gián tiếp đi chăng nữa nhưng hành vi chỉ đạo phạm tội trong khi bản thân đã là một tội phạm tử hình là cực kì nguy hiểm, đáng gờm. Ngay cả trong phim ảnh cũng ít khi nào xây dựng những nhân vật như vậy bởi cách thức phạm tội phải thật tinh vi.

Ngoại trừ Phúc "hô", trong phim điện ảnh Hàn Quốc The Merciless của Hàn Quốc cũng có một nhân vật ở trong tù nhưng thao tác ngoài tù. Tuy rằng Han Jae Ho không tàn bạo như Phúc "hô" hay Thọ "sứt" nhưng cũng là một kẻ vô cùng nguy hiểm. Hắn là một nhân vật quan trọng trong tổ chức buôn lậu ma túy xuyên quốc gia nhưng vì càng ngày càng thể hiện tầm quan trọng của mình nên bị ông chủ gài vào tù, vừa để giam lỏng vừa để thử thách.

Ở tù nhưng vẫn phạm tội, loại tội phạm dù trên phim hay ngoài đời đều quá đáng sợ! - Ảnh 4.

Ở tù nhưng vẫn phạm tội, loại tội phạm dù trên phim hay ngoài đời đều quá đáng sợ! - Ảnh 5.

Khi vào tù, Jae Ho không chỉ trở thành một gã không ai dám động vào do hắn hối lộ đám quản giáo, trở thành kẻ bán thuốc lá cho các bạn tù mà Jae Ho còn nắm được mọi thông tin bên ngoài nhờ đồng bọn, có thể ra tay từ xa điều khiển bất kì sự việc nào hắn muốn, kể cả "tại ngoại" tạm thời vài giờ đồng hồ để giết chết người thân của bạn mình. Dù đến cuối cùng khán giả có cảm thông cho Jae Ho đến đâu thì bản chất hắn vẫn là một tên tội phạm nguy hiểm từ trong bản chất.

Hay như nhân vật Đàm Hoan Hỷ trong phim truyền hình Sứ đồ hành giả rất nổi tiếng của Hong Kong. Hoan Hỷ vốn là cảnh sát nhưng cuộc sống giữa những tên tội phạm, những gã cảnh sát biến chất đã khiến hắn thay đổi. Sau khi đánh liều cướp số ma túy của một tay giang hồ máu mặt, vì không muốn bị nghi ngờ nên hắn tự tạo tội danh để vào tù cho... an toàn. Tất nhiên không thể an phận ở đó, cả một "bộ máy" dưới trướng Hoan Hỷ ở bên ngoài vẫn thực hiện những cuộc phạm tội theo chỉ thị của hắn. Ở trong tù, Hoan Hỷ còn kiếm luôn được một thân tín mới để hoạt động sau khi được thả.

Ở tù nhưng vẫn phạm tội, loại tội phạm dù trên phim hay ngoài đời đều quá đáng sợ! - Ảnh 6.

Đàm Hoan Hỷ dù không phải là "trùm cuối" nguy hiểm nhất của Sứ đồ hành giả, nhưng ông đã trực tiếp lẫn gián tiếp gây ra nhiều bi kịch cho các nhân vật khác. Quãng thời gian trong tù và sau khi ra tù đã khiến cho khán giả kinh sợ sự mưu mô và lạnh lùng của gã đàn ông có cái tên mang nghĩa "hạnh phúc" này.

Ở tù nhưng vẫn phạm tội, loại tội phạm dù trên phim hay ngoài đời đều quá đáng sợ! - Ảnh 7.

Dù vào tù nhưng Hoan Hỷ luôn hoan hỷ

Điểm chung của các nhân vật kể trên đây đều có liên quan đến ma túy, là tù nhân nhưng vẫn chỉ thị người bên ngoài phạm tội. Hành động này không đơn thuần chỉ ra những kẽ hở trong đường dây thi hành án mà nó còn lên án sự nguy hiểm của những kẻ xem luật pháp, xem tòa án như một trở ngại tầm thường.

Phàm những người thường như chúng ta nghe thấy Công An đã sợ rồi, huống hồ chi là bị phán án tử hay chung thân. Thế mà vẫn có những người biết sai càng sai, biết pháp phạm pháp, dùng chính trí khôn và mưu mô của mình để tiếp tục phạm tội mà không biết hối cải.

Sự tồn tại của Thọ "sứt" đã chứng minh phim ảnh không lừa gạt khán giả. Những gã tội phạm nguy hiểm nhất, ghê gớm nhất vẫn tồn tại trên đời, còn ở ngay xung quanh chúng ta. Chúng không đơn giản là ma vương mà còn là ung nhọt của xã hội, những kẻ mà người bình thường như chúng ta không biết cách nào đối phó. Chỉ hy vọng phía cảnh sát hãy nỗ lực và kiên cường để tìm ra và ngăn chặn chúng tiếp tục phạm tội khi giờ đây chúng đã phần nào tự do. Mọi người đều tin rằng Công lý luôn chiến thắng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày