Ô tô “bốc hơi” ở chung cư

Người Lao Động, Theo 15:42 29/04/2016

Ông Hiền gửi chiếc ô tô Kia Rio vào bãi xe chung cư, sau một đêm đã biến mất dù chìa khóa xe vẫn nằm ở chỗ bảo vệ.

Ngày 29/4, Thượng tá Trịnh Văn Sâm - Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận 9 (TP HCM), cho biết đã trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera an ninh nhằm tìm ra nguyên nhân mất ô tô. Qua đó, đã ghi nhận một người phụ nữ điều khiển phương tiện bị mất rời khỏi chung cư.

Ô tô “bốc hơi” ở chung cư - Ảnh 1.

 Ông Phạm Văn Hiền đang trình bày vụ việc

Trước đó, tối 27/4, ông Phạm Văn Hiền (40 tuổi) đã gửi chiếc ô tô hiệu Kia Rio mang BKS 51A-495.27 vào bãi xe thuộc chung cư Phố Đông (phường Phước Long B, quận 9).

Do bãi xe chật nên chung cư quy định ai có ô tô thì phải gửi chìa khóa cho bảo vệ để việc di chuyển xe đậu dưới hầm và ngoài sân được linh hoạt hơn. Vì vậy, ông Hiền đã giao chìa khóa cho bảo vệ cất giữ.

Đến trưa 28/4, khi ông Hiền xuống lấy xe thì phát hiện ôtô đã “bốc hơi”.

Theo ông Hiền, xe ông có trang bị chìa khóa thông minh, muốn khởi động phải cầm chìa khoá ngồi vào ghế thì xe mới chạy. Thế nhưng chìa vẫn được bảo vệ cất giữ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày